Xã hội
25/08/2015 19:53Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m
Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m đã được tìm thấy thi thể sau nhiều giờ đồng hồ. Hiện gia đình đã đưa anh Thành về quê mai táng.
Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m chính là người thợ lặn giỏi nhất vùng và đúng sinh nghề tử nghiệp, anh đã tử vong bởi chính nghề của mình.
Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m
Thợ lặn được nói đến chính là anh Phạm Bá Thành, sinh năm 1988, đang trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Anh Thành vốn làm nghề săn cá chình, anh cũng nổi tiếng khắp vùng là người thợ lặn giỏi nhất. Anh vẫn thường xuyên lặn sâu hàng chục mét mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.
Được biết vào khoảng 10h ngày hôm qua 24/8, anh Thành cùng một đồng nghiệp đã cùng nhau uống hết 3 chai rượu rồi xuống hồ thủy lợi Ayun Hạ săn cá chình.
Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m, nguyên nhân chết đuối
Theo lời người bạn đồng nghiệp của anh Thành kể thì khi xuống hồ anh Thành đã nhìn thấy một con cá chình nặng khoảng 20kg và nằm trong hang đá sâu 13m. Khi đó, anh Thành đã lên bờ để kéo dây điện xuống nhằm truyền điện cho cá bất tỉnh.
Sau đó anh Thành đã cho tay vào kéo con cá ra nhưng do góc cạnh của hang chật hẹp nên anh Thành đã không rút được tay ra và bị mắc kẹt dưới lòng hồ.
Khi đó trên bờ, bạn anh Thành không thấy đồng nghiệp lên thì đã gọi người tới cứu nhưng mọi người đều bất lực bởi khu vực anh Thành bị mắc kẹt quá sâu.
Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m được cứu vớt
Và không còn cách gì khác nên vào 18h cùng ngày, gia đình anh Thành đã phải nhờ “ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan, sinh năm 1941, trú tại xã Biển Hồ, Pleiku đến vớt thi thể anh Thành lên. Được biết ông Hoan dù đã 74 tuổi nhưng vẫn chuyên với nghề lặn vớt người chết đuối ở vùng Tây Nguyên.
Thợ lặn chết đuối vì kẹt trong hang cá chình ở độ sâu 13m được cứu vớt
Khi ông Hoan xuống được vùng hồ Ayun Hạ thì trời đã tối nhưng thương gia đình nạn nhân nên ông bất chấp đêm tối giá lạnh để cứu vớt anh Thành. Ông cho biết khi ông xuống thì thấy một tay anh Thành bị mắc kẹt ở đá, ông không một mình lôi được thi thể nạn nhân ra nên đã phải lấy dây buộc vào người anh để 20 người trên bờ kéo lên.
Và đến khoảng 0h00 sáng ngày 25/8, thi thể anh Thành đã được vớt lên bờ và được gia đình đưa về mai táng.
