Xã hội
31/12/2015 04:19Thợ nối lông mi giết khách hàng cướp tài sản ở Tân Bình, TP. HCM
Thợ nối lông mi giết khách hàng cướp tài sản ở Tân Bình, TP. HCM. Vụ án xảy ra vào cuối năm 2014, nạn nhân là khách hàng thân thiết của bị cáo, quen biết nhau đã hơn 1 năm.
Thợ nối lông mi...
Thợ nối lông mi giết khách hàng cướp tài sản ở Tân Bình, TP. HCM. Vụ án xảy ra vào cuối năm 2014, nạn nhân là khách hàng thân thiết của bị cáo, quen biết nhau đã hơn 1 năm. Thợ nối lông mi giết khách hàng cướp tài sản ở Tân Bình
Thợ nối mi giết khách hàng là bị cáo Lê Văn Huy (SN 1986, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là anh cả trong gia đình nghèo có 4 anh chị em. Tốt nghiệp phổ thông, Huy lên Sài Gòn học nghề nối mi mắt và thẩm mỹ. Nạn nhân là bà Thị Ngọc Thân (50 tuổi, đã ly hôn, ngụ đường Sông Thao, quận Tân Bình). Nguyên nhân ban đầu được xác định do bị cáo bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy đá. Theo lời khai, ngày xảy ra vụ việc bị cáo có sử dụng ma túy đá rồi đến nối mi cho khách quen ở quận Tân Phú đã lâu năm chính là bà Thân. Theo như lịch hẹn từ trước, 15h ngày 24/12/2014 Huy có mặt tại nhà bà Thân, nạn nhân cũng chính là người xuống mở cửa dẫn Huy vào phòng ngủ để nối mi cho mình.
Thợ nối lông mi giết khách hàng cướp tài sản ở Tân Bình: bị cáo Huy
Tại đây, do thấy nạn nhân Thân độc thân lại có nhiều tài sản nên Huy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Huy kêu nạn nhân ngồi dậy, quay lưng về phía Huy để Huy dán mi rồi thực hiện ý đồ của mình. Ngay khi bà Thân quay lại, Huy đã dùng sợi dây điện (dụng cụ mà mỗi khi đi làm Huy đều mang theo) quàng vào cổ và siết mạnh cho tới lúc bà Thân tắt thở. Xong xuôi, Huy nhanh chóng lột sạch tài sản của nạn nhân bao gồm điện thoại, máy tính bảng, lột vòng vàng, nhẫn vàng và lục ví lấy 12 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nói về Huy lúc giết người, vợ Huy đang chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Vợ Huy về quê ngoại ở Lâm Đồng để sinh con, còn Huy ở lại TP HCM làm ăn, dự tính ngày 25/12 Huy sẽ về Lâm Đồng đưa vợ đi đẻ mổ. Vì vậy sau khi gây án, Huy đã cất giấu đồ và chuẩn bị về chăm vợ sinh mổ. Tiếp đó, Huy bắt xe về Lâm Đồng để đưa vợ đi sinh, nhưng chưa về tới nhà thì người vợ đã sinh thường. Trong suốt 3 ngày trời bên vợ con, Huy không có biểu hiện gì bất thường. Cho tới lúc công an báo với gia đình mời Huy ra làm việc thì mọi người mới bàng hoàng. Về phía nạn nhân là bà Thân, khi đứa con trai đi học về nhà thấy mẹ đã chết trong phòng ngủ đã lập tức báo cho cơ quan công an. Tháng 9 vừa qua phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra, Huy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội: “Bị cáo và chị Thân quen nhau hơn một năm rồi. Chị Thân là khách quen nên thường xuyên gọi bị cáo tới tận nhà để làm mi mắt. Giữa bị cáo và chị Thân không hề quan hệ tình dục với nhau mà xưa nay bị cáo chỉ xem chị Thân như một khách hàng, là một người cô, người chị. Do bị cáo có sử dụng hàng đá nên bị cáo không làm chủ được bản thân mới gây nên tội lớn như vậy…”- Huy khai nhận. Người nhà bị cáo cho biết, Huy rất hiền và chí thú làm ăn nên được nhiều người yêu mến. Gia đình Huy không túng thiếu đến mức Huy phải đi giết người cướp của mang về đưa vợ đi sinh như một số người suy nghĩ, bởi vợ Huy làm kế toán nên thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng cũng tương đối khá. Nguyên nhân gây án được xác định có thể do Huy chơi ma túy gây ra ảo giác, không làm chủ được bản thân.Phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 9
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra, tòa tuyên phạt Huy mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Sau đó Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Được biết, ban đầu Huy và người nhà không thuê luật sư nên TAND Cấp cao đã chỉ định luật sư bào chữa cho Huy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29/12, Huy và gia đình ùa lên phản đối quyết liệt. Theo đó, Huy và gia đình xin được tự yêu cầu luật sư. Xét thấy đó là yêu cầu chính đáng nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để Huy và gia đình mời luật sư theo nguyện vọng.-
Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương
-
Ngáo đá leo lên nóc nhà gào to hứa không ngủ với vợ người khác nữa ở Mễ Trì
-
Vụ ngáo đá bắt con tin đòi xe dẫn đoàn hộ tống ở Móng Cái
-
Ngáo đá kề dao vào cổ chủ điện máy Hữu Nguyên ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
-
Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp
-
Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa
https://suckhoecongdongonline.vn/tho-noi-long-mi-giet-khach-hang-cuop-tai-san-o-tan-binh-tp-hcm-d186951.html
Cùng chuyên mục
Lá vối có tác dụng gì và ai cần kiêng lá vối
03/11/20 14:38
Hà Nội: Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, quận Đống Đa có biết?
31/10/19 08:40
Cao Bằng: Trung tâm y tế huyện Thạch An luôn định hướng chăm sóc sức khỏe cho dân
21/10/19 10:51
Huế đẹp nao lòng những ngày vàng nắng
16/05/19 16:21
Taxi mất lái đâm vào gốc cây biến dạng, hai người bị thương nặng
15/01/19 16:01
Thủ phủ quất miền Trung rộn ràng vào vụ Tết
08/01/19 00:09
Bình Dương: Cô gái tử vong bất thường trước cửa phòng tắm
07/01/19 22:05
Đi làm về, chồng bàng hoàng phát hiện vợ và con trai tử vong với nhiều vết chém
06/01/19 13:59
Đọc nhiều
Hà Nội đề xuất đầu tư dự án thu gom, xử lý nước thải 4.000 tỷ, thanh toán bằng quỹ đất 4,18ha
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải chạy VnExpress Marathon
DJ Mie hứa hẹn 'quẩy banh nóc' tại thành phố Thiên Niên Kỷ
Mở đợt cao điểm toàn quốc chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Chỉ còn 3 nhà đầu tư tham gia dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng