Thông tin bất ngờ vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà bốc cháy

Thứ tư, 29/07/2020, 08:36 AM

Lửa bốc cháy dữ dội trong căn nhà khóa trái cửa ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến 4 mẹ con mắc kẹt bên trong, tuy được giải cứu nhưng 2 cháu bé đã không qua khỏi.

Empty

Tin mới nhất về vụ việc 4 mẹ con thương vong trong căn nhà bốc cháy khóa trái cửa xảy ra tại Hà Tĩnh xảy ra chiều 28/7.

Hiện trường được xác định là căn nhà của 4 mẹ con chị chị Lê Thị H. (30 tuổi, trú thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu: Khoảng 13h chiều 28/7, người dân phát hiện đám cháy trong nhà chị Lê Thị Hiên nên nhanh chóng chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bốc cháy bị khóa trái cửa nên gây khó khăn cho việc chữa cháy và giải cứu nạn nhân.

Khi người dân phá cửa vào bên trong thì phát hiện 4 mẹ con chị Hiên nằm trong phòng ngủ, bị khói đen phủ kín.

Trạng thái Facebook của nạn nhân cập nhật trước khi vụ việc xảy ra khiến nhiều người nghi ngờ.

Trạng thái Facebook của nạn nhân cập nhật trước khi vụ việc xảy ra khiến nhiều người nghi ngờ.

Sau đó, mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu V.L.M.A (6 tuổi) và cháu V.L.M.P (3 tuổi) không qua khỏi. Hiện, chị Hiên và cháu V.X.Đ (4 tuổi) đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc này, một thông tin đáng chú ý đó là cách 6 tiếng đồng hồ trước khi xảy ra vụ việc, chị H. đăng tải ảnh đại diện chụp cùng 3 con lên facebook kèm dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối".

Chị này cũng cập nhật ảnh bìa màu đen. Cũng vì thế nghi vấn ban đầu được cho là mâu thuẫn gia đình, chị đã khoá trái cửa rồi đổ xăng tự thiêu cùng 3 đứa con nhỏ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan