Xã hội
24/04/2016 13:28Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai
Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai đã bị các chiến sĩ công an lật tẩy. Cô gái 25 tuổi này thường rủ các bạn trai mới quen vào khách sạn và nhân lúc họ sơ hở sẽ lấy đồ. Được biết số tài sản mà Ly lấy được sau các vụ lừa tình trên đã lên tới 300 triệu đồng.
Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp thì đơn vị này vừa cho bắt tạm giam đối tượng Đỗ Thị Trúc Ly, 25 tuổi, ngụ tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó vào đêm 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhận được đơn trình báo về việc bị một cô gái mới quen trên mạng xã hội lừa lấy xe tay ga trị giá 29 triệu đồng của anh Lâm Vũ, 25 tuổi, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai
Cụ thể, theo đơn tường trình của anh Vũ thì qua mạng xã hội, anh đã quen một cô gái tên Ly tự giới thiệu là đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khoảng thời gian nói chuyện qua mạng internet thì Ly có hẹn gặp anh Vũ và nói rằng mình đang từ bến xe miền Tây về Đồng Tháp.
Tại đây, hai người đã đi vòng vòng nhiều nơi, sau đó Ly có nói rằng chưa chạy xe tay ga bao giờ nên muốn thử đi. Khi Ly chạy xe được một lúc thì cô giả vờ làm rơi chai nước xuống đường và nhờ anh Vũ xuống lấy giúp. Nhân cơ hội đó, cô gái này đã phóng xe chạy mất.
Ngay khi đó Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc điều tra và phát hiện chiếc xe của anh Vũ đang để tại một khách sạn ở phường 1, thành phố Cao Lãnh. Sau khi kiểm tra nơi lưu trú thì lực lượng cảnh sát đã tới khách sạn này để triệu tập cô gái về trụ sở.

Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai là sau khi quen qua mạng xã hội sẽ gặp mặt và lừa cướp tài sản
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Trúc Ly đã khai nhận đến thời điểm bị bắt thì cô đã gây ra 17 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự và giá trị tài sản lên tới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó Ly còn khai nhận đã gây ra 6 vụ khác ở các tỉnh và thành phố lân cận.
Một vụ lừa đảo nữa mà Ly đã khai nhận đó việc cô kết bạn với anh Nguyễn Văn, 28 tuổi, ngụ tại thành phố Cao Lãnh. Sau khi nói chuyện thì Ly đã hẹn gặp anh Văn tại công viên Văn Miếu. Tại đây, hai người đã chở nhau đi ăn và qua đêm với nhau tại phòng nghỉ. Nhân cơ hội này, Ly lại thực hiện âm mưu lừa tình. Sau khi kêu anh Văn đi tắm, Ly ở ngoài lục túi lấy đi của nam thanh niên này 1 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Toàn bộ số tài sản chiếm được này, cô gái 25 tuổi đã mang đi cầm cố hoặc bán với giá trẻ trên thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai thường được thực hiện trong nhà nghỉ
Ly cũng khai nhận sau mỗi lần gây án cô đều lấy tiền đi du lịch, mua sắm những đồ đắt tiền, có lần cô đã bỏ ra 10 triệu đồng để cắt tóc ở một tiệm sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi tiêu hết số tiền chiếm đoạt được, Ly lại thực hiện vụ lừa tình mới.
Trước đó vào cuối năm 2015, cơ quan công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho bắt giữ đối tượng Võ Thị Diễm Kiều Như Ý, 19 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với việc dùng nickname là Cô út nhà họ Võ, Ý đã lên mạng xã hội làm quen, kết bạn với nhiều nam thanh niên. Sau đó Ý đã hẹn những nam thanh niên kia đi uống nước và lên kế hoạch chiếm đoạt xe máy.

Thủ đoạn lừa tình quen thuộc của cô gái lấy 17 xe máy của các bạn trai và vụ việc tương tự
Ý từng khai nhận có quen một nam thanh niên tên Văn, 30 tuổi, quê tại Thừa Thiên Huế. Sau khi hẹn nhau đi uống cà phê, Ý đã rủ bạn trai mới quen đi hát karaoke chung của nhóm của mình. Nhóm bạn của Ý đã cho anh Văn uống khá nhiều bia nên thanh niên này say xỉn, Ý tỏ vẻ lo lắng nên thuê khách sạn để 2 người nghỉ ngơi.
Đến rạng sáng ngày hôm sau, 27/12/2015, Ý giả vờ đau bụng cần phải mua thuốc uống nên muốn mượn xe của anh Văn ra ngoài rồi mở cốp kiểm tra thì phát hiện 8 triệu đồng, Ý liền lấy bỏ túi. Sau đó cô ta mang xe về nhà đồng bọn ở quận 9 cất giấu. Còn nạn nhân, sau khi chờ lâu không thấy “bạn gái” quay trở lại, anh Văn biết bị lừa nên đến công an trình báo.
-
Thiếu nữ gạ bạn trai qua Zalo đi nhà nghỉ rồi lừa trộm tài sản ở Thủ Đức, TP.HCM
-
Lừa đảo bán hàng qua facebook chiếm đoạt 300 triệu ở Thới Hưng,Cờ Đỏ, Cần Thơ
-
Lập facebook lừa đảo bán hàng hiệu lĩnh án 5 năm tù