TT Trump kể về cuộc đột kích, nói thủ lĩnh IS Baghdadi ‘khóc thút thít’ trước khi chết

Thứ hai, 28/10/2019, 08:12 AM

Sáng 27/10 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết “một cách hèn nhát” trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở Tây Bắc Syria cuối tuần qua.

Tổng thống Trump theo dõi cuộc đột kích thủ lĩnh IS từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng cùng Phó Tổng thống Mike Pence, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley, và Marcus Evans, Phó Giám đốc Các lực lượng Đặc biệt.
Tổng thống Trump theo dõi cuộc đột kích thủ lĩnh IS từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng cùng Phó Tổng thống Mike Pence, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley, và Marcus Evans, Phó Giám đốc Các lực lượng Đặc biệt.

Thủ lĩnh IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) "Abu Bakr al-Baghdadi đã chết", ông Trump nói tại Nhà Trắng, gọi việc loại bỏ người này là một trong những “ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của chính quyền".

Tổng thống cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy đuổi và tiêu diệt thủ lĩnh IS và phía Mỹ không bị thương vong gì trong chiến dịch này.

Một số phần tử IS và những người đồng hành với Baghdadi đã bị giết, trong đó có hai phụ nữ mặc áo vest tự sát và ba trẻ em. 11 đứa trẻ khác đã được khỏi căn nhà và không ai trong số đó bị thương.

Cái chết của Baghdadi là thành công lớn nhất của một cuộc săn lùng kéo dài nhiều năm qua của Mỹ nhằm tìm kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới và cũng là người đã tuyên bố cái gọi là “caliphate Hồi giáo ở Iraq và Syria” hay IS vào năm 2014.

Ông Trump cho biết Baghdadi mang theo ba người con, bị chó đuổi đến cuối đường hầm cụt. Ở cuối đường hầm, ông ta kích nổ áo vest tự sát để giết chính mình cùng ba con.

“Ông ta chết như một kẻ hèn nhát”

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Tổng thống cho biết kết quả xét nghiệm DNA và sinh trắc học đã chứng minh người bị tiêu diệt là Baghdadi. Ông thêm rằng một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại hiện trường cuộc đột kích đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh IS.

"Ông ấy chết như một con chó. Ông ấy chết như một kẻ hèn nhát. Thế giới bây giờ là một nơi an toàn hơn nhiều", ông Trump nói.

Tổng thống Trump nói rằng thủ lĩnh IS "đã dành những giây phút cuối cùng của mình trong nỗi sợ hãi tột cùng, trong sự hoảng loạn và sợ hãi, sợ hãi của các lực lượng Mỹ đang đè nặng lên ông ta".

Tổng thống cho biết các lực lượng Mỹ đã thu được "tài liệu và thông tin rất nhạy cảm từ cuộc đột kích, liên quan nhiều đến IS - nguồn gốc, kế hoạch tương lai, những điều mà chúng ta rất muốn biết".

Cuộc đột kích nghẹt thở

tt-trump-ke-ve-cuoc-dot-kich-noi-thu-linh-is-baghdadi-khoc-thut-thit-truoc-khi-chet
Vị trí diễn ra cuộc đột kích.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói với CBS rằng vị trí của Baghdadi đã được thảo luận  đầu tuần trước.

Ngày 24/10, ông Trump và ông Pence được thông báo có khả năng cao thủ lĩnh IS ở trong khu phức hợp đó. Tổng thống Trump sau đó chỉ đạo các chỉ huy quân sự xây dựng các phương án. Các phương án được trình bày tại một cuộc họp sáng 25/10. Cuối cùng, tổng thống phê duyệt tiến hành cuộc đột kích vào ngày 26/10.

Theo ông Esper, mục tiêu của chiến dịch là bắt giữ Baghdadi hoặc nếu cần thiết, giết chết ông ta.

"Ông (Trump) đã xem xét chúng (các phương án), hỏi một số câu hỏi quan trọng, chọn phương án mà chúng tôi nghĩ cho chúng tôi xác suất thành công cao nhất và xác nhận rằng thủ lĩnh IS sẽ ở đó và bị bắt và giết. Sau đó chúng tôi thực hiện nhiệm vụ", ông Esper nói.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết, các lực lượng Mỹ yêu cầu Baghdadi đầu hàng trong cuộc đột kích nhưng ông ta vẫn chạy xuống đường hầm.

Tổng thống đã theo dõi cuộc đột kích thủ lĩnh IS từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng từ 5 giờ chiều ngày 26/10. Nhiệm vụ bắt đầu ngay sau đó và tiếp tục trong khoảng hai giờ. Ngồi theo dõi cùng ông có Phó Tổng thống Mike Pence, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley, và Marcus Evans, Phó Giám đốc Các lực lượng Đặc biệt.

Giám đốc CIA Gina Haspel cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch. CIA đã hỗ trợ xác định vị trí của Baghdadi. Bà Haspel theo dõi chiến dịch từ trụ sở của CIA và liên lạc với Phòng Tình huống, tương tự như cách mà Giám đốc CIA Leon Panetta hoạt động trong chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden.

"Đêm qua là một đêm tuyệt vời đối với nước Mỹ và thế giới," Tổng thống nói. Ông mô tả thủ lĩnh IS Baghdadi đã "khóc, khóc thút thít, la hét”.

Một nguồn tin nói với CNN rằng thi thể của Baghdadi có thể được xử lý trên biển. Ông O'Brien cho biết, thi thể Baghdadi sẽ được xử lý đúng cách khi được hỏi liệu Mỹ có xử lý giống như đã làm với trùm khủng bố Bin Laden hay không.

'Cú đánh tàn khốc' vào IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả cái chết của Baghdadi là một diễn biến quan trọng trong cuộc chiến chống IS.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mô tả cái chết của Baghdadi  là "đòn tàn phá" đối với IS. "Đây không chỉ là nhà lãnh đạo mà còn là người sáng lập của họ”. Ông Esper cho biết chưa đến 100 người tham gia cuộc đột kích Baghdadi nhưng hoạt động thực sự lớn hơn nhiều, “phần đuôi kéo dài vào sâu trong cộng đồng tình báo”.

Ông Esper khẳng định Mỹ sẽ truy đuổi đến cùng IS. "Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận các bước tiếp theo. Và khi một nhà lãnh đạo mới xuất hiện, chúng tôi cũng sẽ truy đuổi họ”, ông nói.

Baghdadi là thủ lĩnh tối cao IS, đã lẩn trốn trong 5 năm qua. Tháng 4/2019, một người đàn ông được cho là Baghdadi xuất hiện trong đoạn video được đăng tải bởi cánh truyền thông IS al-Furqan. Đó là lần đầu tiên Baghdadi được nhìn thấy kể từ tháng 7/2014 khi ông ta nói chuyện tại Nhà thờ Hồi giáo Great Mosque ở Mosul.

Tháng 2/2018, một số quan chức Mỹ cho biết Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích vào tháng 5/2017 và phải từ bỏ quyền kiểm soát nhóm khủng bố tới 5 tháng vì vết thương đó.

Baghdadi trở thành lãnh đạo ISI vào năm 2010. Năm 2013, ISI tuyên bố tiếp nhận một nhóm phiến quân được al Qaeda hậu thuẫn ở Syria và Baghdadi nói rằng nhóm của ông ta giờ đây sẽ được gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIL hoặc ISIS hay gọi là IS).