Thủ thành Đinh Xuân Việt nén nỗi đau mất người thân để thi đấu cho Nam Định

Thứ năm, 15/10/2020, 18:02 PM

Vì tính chất quan trọng của trận đấu mà thủ thành người Hải Phòng chưa thể về chịu tang bố, anh đã quyết định ở lại thi đấu cho Nam Định.

Thủ thành Đinh Xuân Việt nén nỗi đau mất người thân để thi đấu cho Nam Định.

Thủ thành Đinh Xuân Việt nén nỗi đau mất người thân để thi đấu cho Nam Định.

Trong khuôn khổ vòng 2, giai đoạn 2 V.League 2020, 18h00 chiều nay tại sân Thiên Trường sẽ diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà DNH.Nam Định và SHB Đà Nẵng. Ở lượt đi, Nam Định đã đánh bại Đà Nẵng 1 - 0 ngay trên sân của đối thủ.

Đây có thể coi như trận cầu quan trọng nhất trong việc trụ hạng của CLB Nam Định. Nam Định có cơ hội giành 3 điểm khi chơi trên sân nhà  và hơn bao giờ hết, họ phải giữ khoảng cách an toàn với Quảng Nam, trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và gần như đã an toàn.

Trước trận này, Nam Định có nguy cơ thiếu vắng thủ môn số 1 là Đinh Xuân Việt do bố vợ anh vừa qua đời. Thế nhưng, vì tính chất quan trọng của trận đấu mà thủ thành người Hải Phòng chưa thể về chịu tang bố, anh đã quyết định ở lại chiến đấu cùng đội bóng rồi mới về sau khi trận đấu kết thúc.

“Xong công việc chiều nay với đội bóng con về chịu tang bố. Thành công hay thất bại đều phải cần có sự hy sinh. Bố dưới suối vàng cũng hiểu con rể và mọi người trong gia đình hiểu con là được. Vĩnh biệt bố về với tổ tiên. Cảm ơn bố đã sinh ra vợ con để con được làm con rể bố ngày hôm nay”, Đinh Xuân Việt chia sẻ.

Mất mát của Đinh Xuân Việt và gia đình nhận được rất nhiều chia sẻ của đồng đội, bạn bè và người hâm mộ. Hy vọng, Nam Định sẽ có chiến thắng để phần nào xoa dịu đi nỗi đau mất người thân của thủ thành 37 tuổi.

Bài liên quan