Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi người thất nghiệp đi bán hàng rong

Thứ bảy, 13/06/2020, 09:11 AM

Việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi mọi người bán hàng rong là dấu hiệu cho thấy sự lo lắng gia tăng về tình trạng thất nghiệp do Covid-19.

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi người thất nghiệp đi bán hàng rong.

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi người thất nghiệp đi bán hàng rong.

Trong nhiều năm qua, các quầy hàng trên đường phố bị coi là một sự tàn phá đối với cảnh quan đô thị của Trung Quốc. Đối với chính quyền, những người bán hàng rong đại diện cho sự hỗn loạn và lạc hậu.

Họ bị cho là gây ra tình trạng mất vệ sinh và các vấn đề giao thông khác, không phù hợp với sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành một quốc gia giàu có và quyền lực đầy tự hào với những tiến bộ công nghệ và các tòa nhà chọc trời lấp lánh.

Các nhân viên quản lý đô thị luôn được giao nhiệm vụ đuổi những người bán hàng rong ra khỏi đường phố. Các biện pháp thường gay gắt đến mức dẫn đến ẩu đả.

Tuy nhiên, trong vài tuần qua, việc bán hàng rong đã quay trở lại và được ông Lý Khắc Cường, nhà lãnh đạo cao cấp thứ hai của Trung Quốc, ủng hộ. Đại dịch Covid-19 tàn phá kinh tế Trung Quốc, nhiều người mất việc.

Hôm 5/6, ông Lý Khắc Cường kêu gọi người thất nghiệp bán hàng rong để vượt qua thời điểm khó khăn. Ông Lý cho rằng giống như những ngành tốn nhiều chất xám khác, bán hàng rong là một phần quan trọng có thể giúp đất nước "tốt đẹp hơn".

Ông ca ngợi Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên vì đã tạo ra 100.000 việc làm nhờ dựng 36.000 quầy bán hàng rong trên đường. "Quốc gia được tạo thành từ nhân dân. Dân có ổn thì đất nước mới ổn", ông Lý nói khi đến thăm những người bán hàng rong ở tỉnh Sơn Đông.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post (SCMP) nhận định chính quyền Bắc Kinh đang dần hết cách để bảo đảm phúc lợi xã hội cho người thất nghiệp.

Sự ủng hộ của ông Lý với người bán hàng rong là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự lo lắng gia tăng trong giới lãnh đạo Trung Quốc về tình trạng thất nghiệp khi nền kinh tế bị chậm lại trong những năm gần đây và giờ đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch Covid-19.

Bài liên quan