Mắc bệnh thủy đậu khi đang “chinh chiến” tại Miss International 2017 đã phần nào cướp đi cơ hội lọt Top của Thùy Dung tại cuộc thi. Cô chia sẻ, bản thân buồn và thất vọng với chính mình.
Thuy Dung 8
Mọi người đặt cho tôi nickname ‘Á hậu thuỷ đậu’

Trở về từ sau cuộc thi Miss International 2017, Thùy Dung tạm gác lại mọi hoạt động để điều trị sẹo do ảnh hưởng từ việc make up chung kết. Thế nhưng cô vẫn dành thời gian để chia sẻ về những trải nghiệm thú vị trong cuộc thi, đồng thời những tâm tư về sự cố nhớ đời của mình.

Được công chúng kì vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss International 2017 thế nhưng cuối cùng, Thùy Dung lại vụt mất cơ hội và tay trắng trở về. Cảm xúc lúc không được gọi tên vào Top 15 của bạn như thế nào?

Cảm xúc thật lòng là tôi buồn và thất vọng với chính mình. Quan trọng hơn, tôi thấy mình có lỗi với gia đình và tất cả khán giả yêu mến, ủng hộ mình. Tuy nhiên, tôi thật sự xúc động khi nhận được sự ủng hộ của khán giả dành cho mình ở 3 phần thi trong chung kết. Lúc đó, sức khoẻ vẫn yếu vì thuỷ đậu nhưng tôi nghĩ mình phải chiến đấu và thể hiện hết mình.

Sau khi không lọt Top 15 và rời khỏi sân khấu, điều đầu tiên mà Thùy Dung làm là gì?

Lui vào hậu trường, tôi gửi lời xin lỗi khán giả Việt Nam trên trang cá nhân của mình. Sau đó, tôi cùng các thí sinh khác theo dõi chung kết. Tôi cùng Hoa hậu Indonesia (người đăng quang) và Hoa hậu Hàn Quốc vốn thân thiết với nhau từ ngày đầu vì cả ba đều đến sớm hơn lịch trình và gắn bó với nhau từ đó.

Thế nên, tôi và Hoa hậu Hàn Quốc cùng cầu nguyện cho bạn Indonesia thể hiện tốt để giành chiến thắng. Khoảnh khắc Hoa hậu Indonesia được xướng tên, chúng tôi hò reo và vỗ tay chúc mừng người bạn thân của mình vì kết quả vô cùng xứng đáng.

Thuy Dung 7
Thùy Dung chia sẻ, cô buồn và thất vọng với chính mình
2
Điều đầu tiên cô làm là gửi lời xin lỗi khán giả Việt Nam trên trang cá nhân

Theo đánh giá của chính bản thân Thùy Dung, liệu việc bạn không lọt Top 15 có phải là do bệnh thủy đậu? Hay vì lý do nào khác?

Quả thật, căn bệnh thuỷ đậu khiến tôi bị giảm sút sức khoẻ và tinh thần rất nhiều. Năm ngày cuối, khi các thí sinh dồn sức cho các hoạt động quan trọng nhất, tôi lại bị hành sốt, người nổi đầy mụn nước và phải nhốt mình trong phòng để dưỡng bệnh. Những ngày đầu mọi thứ rất tồi tệ. Nhưng rồi tôi tự trấn an phải nghỉ dưỡng để có thể tham gia và thể hiện hết mình cho đêm chung kết quyết định.

Diện bikini quá an toàn, không đội mấn như hình ảnh trang phục dân tộc ban đầu công bố… là những lý do mà khán giả đưa ra cho việc bạn trắng tay tại cuộc thi. Thùy Dung nghĩ sao về những nhận định đó?

Ngày tổng duyệt và thi chung kết, tôi chỉ mới vừa hết sốt, mặt vẫn đầy mụn và đeo khẩu trang để tránh ảnh hưởng mọi người. Để thi chung kết, tôi chấp nhận bóc vảy mụn để trang điểm dù việc làm này để lại sẹo rất nhiều trên gương mặt. Riêng vấn đề bikini, do thời điểm ấy vẫn còn nổi mẩn đỏ khắp người nên tôi buộc chọn trang phục một mảnh giúp mình tự tin trình diễn hơn. Tôi nghĩ mình đã thể hiện hết sức và không có gì để hối tiếc. 

Có lẽ, tôi vẫn thiếu một chút may mắn để lọt vào top 15. Nhưng sau mọi chuyện, tôi nghĩ mọi thứ đều có lý do của nó. Cánh cửa này khép lại, sẽ mở ra những cánh cửa mới cho cuộc sống của tôi.

Thuy Dung 5
Căn bệnh thuỷ đậu khiến Thùy Dung bị giảm sút sức khoẻ và tinh thần rất nhiều
1
"Ngày tổng duyệt và thi chung kết, tôi chỉ mới vừa hết sốt, mặt vẫn đầy mụn và đeo khẩu trang để tránh ảnh hưởng mọi người"

Câu nói nào mà bạn bè, người thân, người hâm mộ nói với bạn sau khi bạn không lọt Top ở Miss International 2017 khiến bạn nhớ mãi?

Đó là: “Việt Nam tự hào về Dung”. Vì suốt quá trình đi thi, bản thân tôi học hỏi và tích luỹ rất nhiều, nhưng kết quả đạt được và nỗ lực của tôi là để mang vinh quang về cho mọi người. Khi không đạt được thành tích, tôi thấy tiếc cho hai tiếng “Việt Nam” và cảm giác sợ mọi người thất vọng.

Vậy nên tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi mọi người vẫn không ngừng yêu thương, tự hào về mình. Đó là lúc tôi cảm thấy quãng đường mình đi được công nhận và tình cảm mọi người dành cho mình lớn đến mức nào.

Từ khi kết thúc cuộc thi đến thời điểm hiện tại, Thùy Dung đối diện với mọi thứ như thế nào? Bạn có hụt hẫng không?

Tôi trở về nước ngay sau cuộc thi kết thúc. Được về nhà nghỉ ngơi trong vòng tay chăm sóc của gia đình, tôi thấy tinh thần ổn định hơn rất nhiều. Bạn bè khán giả luôn nhắn tin động viên, giúp tôi thêm mạnh mẽ đối diện mọi thứ. Mọi người có đặt cho tôi nickname “Á hậu thuỷ đậu” nữa đấy. 

Hiện tôi tạm dừng mọi hoạt động để điều trị sẹo do ảnh hưởng từ việc make up chung kết. Sau đó, tôi tập trung việc học để sớm hoàn thành việc tốt nghiệp đại học Ngoại thương TP HCM, chuyên ngành Tài chính Quốc tế.

Thuy Dung 20
Hiện Thùy Dung tạm dừng mọi hoạt động để điều trị sẹo do ảnh hưởng từ việc make up chung kết
3
Cô cũng đã gửi lời chúc đến Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan đang chinh chiến tại Miss Universe. Thùy Dung có muốn gửi lời nhắn nhủ nào đến cô ấy không?

Lúc biết tin chị Loan đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe, tôi rất mừng cho chị. Bởi tôi biết Miss Universe là sân chơi mà chị Loan khát khao chinh chiến. Tôi tin với kỹ năng, kinh nghiệm, chị Loan luôn thể hiện nổi bật và toả sáng. Hy vọng chị Loan sẽ giúp hai tiếng Việt Nam sẽ được gọi tên một lần nữa trên sân khấu Miss Universe vào ngày 26/11 sắp tới.

Dự định, kế hoạch trong tương lai của bạn?

Tôi muốn du học theo đúng mong muốn của bản thân và gia đình. Với tôi, chinh phục những đỉnh cao tri thức sẽ là mục tiêu trong tương lai. Riêng các cuộc thi nhan sắc, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm tuyệt đẹp. Nên tôi sẽ gác lại và mở ra những chương mới cho cuộc đời mình.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ!