Thuỷ Tiên đã nhận được 40 tỷ đồng ủng hộ, Công Vinh nấu yến dụ về nhưng 'bất thành'

Thứ bảy, 17/10/2020, 07:00 AM

Thuỷ Tiên thông báo trên trang cá nhân việc cô đã nhận được số tiền ủng hộ lên tới 40 tỷ đồng. Cô hài hước nói mình là 'thần tiên' có pha tí 'thần kinh'

Sau một ngày dầm mưa lội nước để đi tặng đồ ủng hộ bà con, Thủy Tiên vẫn tỏ ra không hề đuối sức. Thậm chí nữ ca sĩ còn hài hước kể câu chuyện mình được phong là 'thần nước' khi ngày đầu ra Huế thấy trời mưa tầm tã, ngồi cầu nắng đừng mưa thì gôm sau trời tuỳ không nắng nhưng ít mưa thật. 

Không chỉ vậy, Thuỷ Tiên còn tiết lộ chuyện bản thân không hề biết bơi nhưng vẫn sẵn sang đi vào vùng lũ lụt nước ngập gần tới ngang đùi.

Empty

'Bạn sinh viên đi chung mình bảo người ta gọi chị làm Thần Nước á... ủa em có thần nước nào mà không biết bơi như chị không? Xong trợ lý hỏi ủa không biết bơi sao chị dám đi lũ lụt gan vậy ? Mình nói chị bơi ngửa hồ bơi được' - cô nàng hài hước kể lại.

Sau 2 ngày lội nước do bị nhiễm lạnh nên Thuỷ Tiên đã nhờ bác sỹ tiêm C cho mình. Tuy nhiên câu trả lời cô nhận được vừa 'đắng lòng' vừa hài hước 'cho mình thuốc thần kinh được rồi, không cần chích C'.

Tỏ ra gan lì Thuỷ Tiên khẳng định sẽ tự ra nhà thuốc mua C về tiêm mà không cần bác sỹ để có thêm sức khoẻ đi hỗ trợ mọi người. Tuy nhiên sau một hồi năn nỉ thì vị bác sỹ cũng tiêm C bổ sung cho nữ ca sĩ gan dạ và dũng cảm này.

Empty

Trong khi đó, Công Vinh cản vợ không được đành tìm cách dụ dỗ vợ bằng việc chưng yến cho cô. Thậm chí anh cũng không quên lôi cả cô con gái cưng Bánh Gạo để gọi mẹ về: '

'Chiều nay chồng gọi dụ dỗ...ba chưng yến cho mẹ nè, nấu cháo cho mẹ nè, mẹ đặt vé tối nay về gấp đi rồi mấy bữa nữa ba đi cùng mẹ ra.. nay bão rồi Con Gạo chiều nay nó hỏi ba “ Ủa mẹ đi đâu lâu vậy con nhớ.. kêu mẹ về liền đi” xong ba mở clip cho nó coi ... Nó thấy clip mẹ xong nó oà khóc nức nở nói gào lên “Ba ơi con không muốn mẹ chết đâu” xong ba nói .. không mẹ đi giúp các ông bà cô chú rồi về" - Thuỷ Tiên chia sẻ.

Empty

Định về nhưng cuối cùng do bão nên sân bay huỷ chuyến. Vậy là 20 người đi cùng Thuỷ Tiên cũng không thể về được. Vì thế, cả đoàn lại quyết định tiếp tục ngày mai đi lội nước tiếp để đưa quà ủng hộ bà con.

Bài liên quan