Thủy Tiên viết tâm thư giữa mưa lũ miền Trung, kể sự cố nguy hiểm tính mạng
Thủy Tiên đã lên tiếng bên cạnh những ý kiến trái chiều về việc cô đi từ thiện giữa mưa lũ miền Trung.
- Những hình ảnh xúc động nhất trong chuyến cứu trợ miền Trung của Thủy Tiên
- Thủy Tiên kêu gọi được hơn 8 tỷ đồng, đích thân tới miền Trung cứu trợ bà con vùng lũ
- Trong 2 tiếng, Thủy Tiên kêu gọi được 2 tỷ đồng cứu trợ miền Trung
Tiếp nối hành trình cứu trợ kịp thời bà con vùng lũ, hôm qua (15/10), Thủy Tiên đã tới tận nhà dân, lội nước tặng mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm. Hành động của cô đã tạo nên một hình ảnh đẹp giữa những ngày mưa lũ. Hiện tại, theo thông tin từ phía Thủy Tiên, tài khoản ủng hộ đã lên tới con số 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn nhận không ít ý kiến trái chiều từ chuyến đi lần này.
Một số bình luận cho rằng số tiền ủng hộ rất nhiều, tại sao không tặng hẳn các gia đình 10, 20 triệu đồng. Thủy Tiên cho hay trước mắt cô tặng nhu yếu phẩm vì là cái người dân cần ngay trước mắt, tiếp đó, cô sẽ trao tặng tiền để người dân kiếm kế sinh nhai.
“Tuỳ hoàn cảnh thực thế mình sẽ cho nhiều hay ít, 500 nghìn hay 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 hay 10 - 20 triệu gì cũng là tuỳ trường hợp hoàn cảnh. 20 triệu thấy nhiều nhưng mất mát lớn sau lũ, mùa màng gia cầm bị trôi mất hay bệnh hoạn ốm đau, đi chửa bệnh 1 trận thì làm gì mà còn dư tiền? Hay ông già và cô cháu gái mất trí thì làm gì đủ khả năng lao động mà kiếm tiền để ăn ngon 1 chút, cho họ nhiều thêm 1 ít để đi chợ ăn ngon hơn 1 chút cũng xứng đáng mà”, Thủy Tiên viết.
Bên cạnh đó, giọng ca Sao anh không ăn cũng cho biết thêm chiều 15/10 khi đi vào khu vực vùng sâu cứu trợ bà con, cô suýt bị lật thuyền nguy hiểm tính mạng. Dòng chia sẻ này của Thủy Tiên khiến nhiều người không khỏi xót xa, càng cảm phục hơn nữa những việc làm tốt đẹp, kịp thời của Thủy Tiên suốt những ngày qua.