Thuyền lật, xe bị ném đá cũng không sợ, nhưng sao Việt bật khóc khi gặp điều này khi cứu trợ miền Trung

Thứ bảy, 24/10/2020, 19:14 PM

Khi cứu trợ miền Trung, không ít sao Việt đã phải đối mặt với hiểm nguy khi rơi vào những tình huống thót tim. Nhưng những điều đó lại không làm họ sợ bằng khi phải đối mặt với những chỉ trích không đáng có từ một số ít bộ phận.

Sao Việt đối mặt hiểm nguy khi đi cứu trợ bão lũ miền Trung

Những ngày gần đây, rất nhiều sao Việt đã vào miền Trung để cứu trợ đồng bào đang gặp khó khăn trong vùng lũ. Tuy nhiên, không ít nghệ sĩ đã gặp những tình huống nguy hiểm khiến nhiều người “thót tim”.

 Đoàn cứu trợ của Hoa hậu Kỳ Duyên bị lật thuyền

 Đoàn cứu trợ của Hoa hậu Kỳ Duyên bị lật thuyền

Sáng 21/10, Kỳ Duyên và Minh Triệu có mặt tại Quảng Bình để cứu trợ bà con vùng lũ. Tuy nhiên, đoàn từ thiện của Kỳ Duyên bất ngờ gặp sự cố nên lịch trình không thể như ý muốn.

Theo Hoa hậu chia sẻ, cô và đoàn chuẩn bị trước 1.500 phần quà nhưng nước lên làm hỏng toàn bộ. Cô phải bỏ tiền túi ra để mua lại số quà cứu trợ cho người dân. Sự cố hư hỏng quà từ thiện khắc phục chưa được bao lâu, mới đây Kỳ Duyên và Minh Triệu tiếp tục gặp tai nạn lật thuyền.

Cụ thể, trong lúc đang đi cứu trợ cho bà con, vì nước lũ còn khá cao, sóng đánh mạnh nên thuyền chở Kỳ Duyên, Minh Triệu bị lật. Cặp đôi phải bấu víu vào tường nhà dân để tránh bị sóng đánh đi xa, cũng như để 2 người đàn ông lật lại thuyền.

 Xe của ca sĩ Hòa Minzy bị ném đá trên đường đi cứu trợ

 Xe của ca sĩ Hòa Minzy bị ném đá trên đường đi cứu trợ

Hay khi Hòa Minzy vào miền Trung cứu trợ, cô đã phải đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái van nài người dân đừng ném đá vào ô tô của mình.

"Xe của Hòa đang cứu trợ 1 thai phụ đang trên đường đi cấp cứu. Nước lũ lên cao nên xe đi sóng đánh vào nhà dân . Mong người dân bình tĩnh không ném đá vỡ hết kính xe rồi ạ. Ôi trời ơi xe đang cấp cứu ạ", nữ ca sĩ viết.

Hòa Minzy cho biết người dân tức giận vì sóng nước đánh vào nhà làm hỏng cửa. Tuy nhiên khi cô đã mở cửa xe ra xin, trình bày lý do đưa một sản phụ đến bệnh viện rồi nhưng mọi người vẫn ném.

 Thủy Tiên ăn vội bát mỳ để đi cứu trợ người dân

 Thủy Tiên ăn vội bát mỳ để đi cứu trợ người dân

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ đầu tiên kêu gọi và vào miền Trung cứu trợ bà con vùng lũ. Trong suốt chuyến đi, Thủy Tiên chia sẻ trên mạng xã hội những clip cả đoàn vượt sóng với con thuyền nhỏ để đến từng vùng cứu trợ khiến dân mạng không khỏi lo lắng.

Không những thế, Thủy Tiên còn gặp sự cố quỵt tiền. Cụ thể, Thủy Tiên kể sau khi đăng tải thông tin sẽ về miền Trung, một phụ nữ đã bình luận, kêu gọi giúp đỡ người dân vùng lũ. Người này còn để lại số điện thoại để nhóm từ thiện của Thủy Tiên gọi lại. Sau khi Thủy Tiên ra đến Huế, người phụ nữ này đến khách sạn khóc lóc, kể về trường hợp đáng thương của hai ông bà bị nước ngập đến nửa nhà.

Tuy nhiên, cô nói chỉ trao tiền từ thiện trực tiếp, tận tay, không qua trung gian. Ghé thăm và thấy nhà ngập, Thủy Tiên tặng ông bà 8 triệu đồng nhưng khi đoàn cô vừa rời đi, người này đã yêu cầu ông bà đưa lại 3 triệu đồng. Thủy Tiên sau đó đã phải lên trang cá nhân để công khai làm rõ sự việc.

Và những giọt nước mắt không phải đến từ hiểm nguy

Bên cạnh những lời cảm ơn, tung hô tấm lòng thiện nguyện từ tâm… thì có không ít những lời chỉ trích xấu xí đến từ mạng xã hội nghệ sĩ phải bật khóc vì tổn thương.

 Lê Thúy - Lệ Hằng vào miền Trung cứu trợ cho người dân

 Lê Thúy - Lệ Hằng vào miền Trung cứu trợ cho người dân

Lê Thúy cùng Á hậu Lệ Hằng đáp chuyến bay đến Đồng Hới, Quảng Bình từ chiều 19/10 để mang nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho bà con vùng lũ. Theo Lê Thúy, nhận tin bà con thiếu lương thực nên nhóm của Lê Thúy mang theo nước uống, đồ ăn để tiếp tế, gồm 50 thùng sữa, 5.000 cái bánh mì, 3.000 cái bánh ngọt, 400 cặp bánh chưng, chuyển đến vùng lũ.

 Lê Thúy bật khóc vì bị chỉ trích không cứu trợ tiền mặt

 Lê Thúy bật khóc vì bị chỉ trích không cứu trợ tiền mặt

Tuy nhiên trưa 21/10, trên trang cá nhân, Lê Thúy cho biết cô tổn thương và không cầm nổi nước mắt khi bị một người đàn ông xúc phạm chỉ vì không cứu trợ tiền mặt.

H'Hen Niê cũng bật khóc vì bị chỉ trích 

H'Hen Niê cũng bật khóc vì bị chỉ trích 

Trước Lê Thúy, H'Hen Niê cũng bật khóc khi bị chỉ trích keo kiệt vì chỉ ủng hộ 50 triệu đồng cho miền Trung. Người đẹp cảm thấy bị tổn thương vì "làm gì cũng sợ dư luận". Phi Nhung bị chỉ trích "cứu trợ lũ lụt mà cười tươi như hoa".

Thủy Tiên khi đến Huế, Quảng Trị trao quà bị nhiều khán giả chất vấn "chưa xác minh hoàn cảnh cụ thể đã tặng người dân nhiều tiền". Thậm chí, những món đồ Thủy Tiên mặc trên người khi đi từ thiện cũng bị khán giả soi xét, "bóc giá".

 Ca sĩ Phi Nhung cũng bức xúc vì những ý kiến trái chiều

 Ca sĩ Phi Nhung cũng bức xúc vì những ý kiến trái chiều

Ca sĩ Phi Nhung vào vùng lũ cứu trợ cũng bị chỉ trích cười quá tươi, không phù hợp hoàn cảnh. Trước ý kiến chỉ trích của dân mạng, ca sĩ Phi Nhung bức xúc: "Khóc được gì? Khóc là khi nào mình không được giúp gì cho bà con. Nghệ sĩ chúng tôi cười, cười là vì đích thân chúng tôi đến tận nơi, tận nhà giúp được người dân. Và thấy những nụ cười của người dân trao lại cho chúng tôi, chỉ có vậy thôi".

 Hoài Linh đáp trả khi một dân mạng nhắc nhở kém duyên - Ảnh: FB

 Hoài Linh đáp trả khi một dân mạng nhắc nhở kém duyên - Ảnh: FB

Hay như danh hài Hoài Linh sau ít ngày đã quyên góp được trên 4 tỷ để cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên trong vô số bình luận biết ơn tấm lòng của Hoài Linh, một dân mạng bất ngờ để lại lời nhắn kém duyên gây phẫn nộ. Cụ thể người này bất ngờ nhắc nhở khiếm nhã: "Đừng ăn chặn xây Nhà thờ Tổ nha chú Hoài Linh”. 

Ngay lập tức, Hoài Linh đã vào đáp trả một cách thẳng thắn: "Cảm ơn con. Con có công đức 100 tỷ chú cũng không dám nhận để làm việc riêng cho chú đâu con đừng lo. Nhà Tổ chú xây xong rồi. Con nói động tới chú thì được nhưng con đừng nên động tới tâm linh con nhé. Mong con cũng đừng ăn chặn gì của ai dù chỉ là trong suy nghĩ. Chúc con vui”.

Khi tấm lòng bị đem ra đong đếm

Không chỉ làm từ thiện khi miền Trung bị bão lũ mới bị chỉ trích, trước đây đã từng có rất nhiều sao Việt bị đem ra so sánh, dè bửu hay miệt thị khi làm từ thiện.

Câu chuyện của những nghệ sĩ trên khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Bởi không biết từ bao giờ, dư luận lại dùng số tiền hay việc làm mà một người quyên góp để làm thước đo cho tấm lòng của họ? Thực tế, từ thiện là công việc xuất phát từ tâm chứ không phải bị ép buộc. Vì vậy, việc nghệ sĩ hay bất kỳ ai khác quyên góp bao nhiêu, ủng hộ ít hay nhiều phụ thuộc vào khả năng của mỗi người và việc phải nhận chỉ trích là điều vô lý. Bởi lẽ giá trị cốt lõi của công việc này chính là giúp đỡ một cá nhân, một hoàn cảnh nào đó gặp khó khăn trong cuộc sống chứ không phải là để khoe mẽ ai nhiều tiền hơn ai, ai chịu chi hơn ai.

"Những nghệ sĩ cũng phải vắt sức làm mới có thể quyên góp một chút ít giúp đỡ bà con, thay vì ngồi đó phán thì bạn sao không góp ủng hộ chút ít đi”. “Tấm lòng của các bạn đóng góp cho xã hội lúc này là rất rất trân trọng rồi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mọi người đừng nói qua nói lại đau lòng lắm”, là những quan điểm mà độc giả nêu lên.

Lúc này những nguồn năng lượng tích cực cần được lan toả, đoàn kết lại và cùng nhau hướng về miền Trung. Chúng ta cần sống tốt và cần đặt niềm tin vào những điều tử tế, vào những con người luôn cống hiến cho xã hội. Họ xứng đáng nhận được những lời ngợi khen, lan tỏa sự tốt đẹp, còn không nói được những điều hay thì đừng làm họ tổn thương!

Bài liên quan