Trong buổi chiều nay (13/11), các lãnh đạo Đảng và Nhà nước và người dân đã đến tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ (vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ (vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người đã hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng cho Cách mạng) đã được tổ chức vào chiều nay (13/11) tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).Lễ viếng được cử hành theo nghi thức cấp cao.Đội quân nhạc trong lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Gia quyến chuẩn bị để bắt đầu lễ viếng.Ông Trịnh Lương - Con cả của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ thắp nén hương trước linh cữu mẹ.Những giọt nước mắt và sự thương tiếc vô hạn của người thân và nhân dân trước sự ra đi của cụ.Hàng nghìn người dân đến tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ (vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người đã có công hiến 5.000 lượng vàng cho Cách mạng) về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ)Tới lễ viếng, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia đình."Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người phụ nữ Việt Nam với tấm lòng nhân hậu, cao thượng, tài giỏi, đảm đang, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước.Trong lúc chính quyền cách mạng gặp nhiều khó khăn, cụ cùng với chồng là cụ Trịnh Văn Bô và gia đình đã hiến tặng 5.147 lượng vàng và nhiều tài sản cho cách mạng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc..." - Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viết trong sổ tang.Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó bí thư Tp Hà Nội chia buồn cùng gia quyến.Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi vòng hoa viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Phút mặc niệm trước khi tiến hành lễ di quan.Phút tiễn biệt trước giờ đưa cụ rời "cõi tạm", con cháu và người thân cùng nhau nhìn cụ Hồ lần cuối, trong đó thấp thoáng những gương mặt nhỏ tuổi là chắt của cụ Hồ đeo trên đầu khăn tang đỏ.Theo di nguyện của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, gia đình sẽ dành 1/2 tiền phúng viếng ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, số còn lại sẽ dành tặng quỹ khuyến học hoặc hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó. Lúc sinh thời, cụ Hoàng Thị Minh Hồ từng dặn, mong mọi người đến viếng không lãng phí mua vòng hoa.Cụ Hoàng Thị Minh Hồ ra đi là sự mất mát lớn lao không chỉ của gia đình mà còn của đất nước.Nhiều người nán lại, cùng gia đình đưa tiễn cụ Hoàng Thi Minh Hồ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ là vợ nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô. Cụ bà từ trần đêm 5/11, thượng thọ 104 tuổi. Sinh thời, vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ từng bí mật nhận lời Cách mạng đón đoàn cán bộ từ chiến khu về ở tại tư gia, số 48 phố Hàng Ngang (Tp Hà Nội), ngay sau ít ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công.
Ông bà Trịnh Văn Bô đã dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán bộ Cách mạng làm nơi làm việc. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Hưởng ứng “Tuần lễ vàng” do Chính phủ phát động, gia đình thương nhân Trịnh Văn Bô đã ủng hộ 5.147 lượng vàng và vận động giới công thương và nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng.
Con đường sẽ mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Cách mạng nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), đây là tuyến phố dài 1,2km, rộng 7,5m, từ đoạn ngã tư giao cắt phố Nguyễn Đình Hoàn tại cầu T11 đến ngã ba giao cắt đường Phùng Chí Kiên.