Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8 vẫn đang được cập nhật liên tục và là mối quan tâm lớn của dư luận cả nước dạo gần...

Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8 vẫn đang được cập nhật liên tục và là mối quan tâm lớn của dư luận cả nước dạo gần đây.

Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8 vừa được cơ quan công an cung cấp. HIện tại nghi can Vân, người đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11 ngày tuổi ở Vĩnh Long đang được cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ và lấy lời khai.

Như đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 8 – 8, Vân đã dùng dao đâm vào đầu bé Dương Kỳ Phát tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Hiện tại, con dao dài 28 cm đâm sâu vào đầu cháu bé khoảng 11 cm đã được lấy ra nhưng tình trạng cháu Phát vẫn đang vô cùng nguy kịch.

                                        tin moi nhat ve nghi pham dam dao vao dau be so sinh 11 8 hai

Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an thì bà Nguyễn Thị Vân năm nay 51 tuổi, ngụ tại Bến Tre và có dấu hiệu tâm thần. Trước đó mấy ngày, gia đình bà có tổ chức đám hỏi cho con trai nhưng vì bên sui gia chê bà tâm thần nên không chịu ngồi cùng khiến bà Vân buồn chán, mang theo con dao lên Vĩnh Long làm liều.

                                        tin moi nhat ve nghi pham dam dao vao dau be so sinh 11 8 bon

Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8 đang được cập nhật liên tục

Và bà Vân cũng cho biết bà và gia đình cháu Phát không có mối quan hệ hay mâu thuẫn gì. Mục đích của bà chỉ là giết cháu bé để gia đình cháu sẽ giết lại mình.

Khi được hỏi về bà Vân, thì người dân ấp Tân Lễ 2, Tân Trung, Mõ Cày Nam, Bến Tre đều biết việc bà có vấn đề về thần kinh và được hưởng trợ cấp xã hội là 270.000 đồng một tháng.

Người dân ở đây cũng cho biết bà thường đi xin tiền, gạo và thức ăn của hàng xóm. Nhưng đến khi bà lên cơn thì sẽ chửi bới hết tất cả mọi người. Có lần bà từng đến nhà hàng xóm xin gạo không được thì dọa “muốn đổ máu không”. Thậm chí bà còn hay ra trạm y tế gây sự với mọi người và tố rằng có con với người này người kia nhưng sự thực đều không phải vậy.

                                        tin moi nhat ve nghi pham dam dao vao dau be so sinh 11 8 mot

Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8 dang được dư luận quan tâm

Còn về phía gia đình, thì bà Vân đã qua hai đời chồng. Người chồng thứ nhất đã ly hôn bởi quá sợ hãi với tính đầu gấu mỗi khi lên cơn của bà. Có lần cãi nhau, bà Vân đã dùng dao chém nhiều nhát vào mặt chồng và đến hiện tại trên mặt người đàn ông này vẫn còn sẹo.

                                        tin moi nhat ve nghi pham dam dao vao dau be so sinh 11 8 ba

Tin mới nhất về nghi phạm đâm dao vào đầu bé sơ sinh 11/8 khiến người dân bàng hoàng

Sau khi ly hôn người chồng thứ nhất, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Thuận. Tuy nhiên cuộc sống gia đình cũng lục đục bởi bà hay đuổi và mắng ông Thuận và bà cũng thường xuyên uống rượu thay nước lã. Đến cuối năm 2006, ông Thuận cũng đã qua đời. Bà cũng có một người con trai là anh Nguyễn Văn H., sinh năm 1990 và vừa mới làm đám hỏi mấy ngày trước.

Bà vẫn thường là nỗi khiếp đảm của người dân ở đây vì rất hay mang dao sang chém người khác mà không hề có lý do hay thù oán gì. Chính quyền nơi bà sống cũng đã nhiều lần khuyên gia đình đưa bà đi trị bệnh nhưng vì hoàn cảnh kinh tế chưa có nên bà vẫn chưa đi.

Vụ việc bà đâm dao vào đầu trẻ sơ sinh đã khiến cho nhiều người kinh hãi và làm xôn xao vùng quê vốn yên bình này.