Xã hội
29/12/2015 09:54Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương
Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương vào ngày 27/12, lực lượng công an vẫn đang tích cực điều tra và truy bắt nghi can còn chiếc xe máy của đối tượng này thì đang bị thu giữ.
Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương
Theo thông tin nhận được từ Phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương thì vào sáng ngày 28/12, lực lượng công an vẫn đang tích cực điều tra và truy bắt nghi can đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên đường ĐT743 thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Những nạn nhân trong vụ việc là anh Hoàng Hà, 26 tuổi, ngụ tại Quảng Bình và Trương Văn Khỏe, 21 tuổi, ngụ tại Quảng Trị. Cùng với đó một nạn nhân nữa đang bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện là anh Hoàng Đông, 28 tuổi, ngụ tại Quảng Bình.

Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương
Cụ thể, vào khoảng 16h20 ngày 27/12, xe của nhóm anh Hà đã va chạm giao thông với xe của một người đàn ông nói giọng Bắc trên đường ĐT743 khiến chiếc xe Yamaha của anh Hà bị hư hỏng nặng.
Sau khi va chạm thì người đàn ông trên đã đồng ý cùng nhóm anh Hà đi sửa và trả tiền cho chiếc xe máy bị hư hỏng tại tiệm sửa xe Trương Văn Lượn, 30 tuổi.
Tại đây, chủ quán thông báo chi phí sửa xe mất 480.000 đồng và người đàn ông gây ra tai nạn đã chi trả tiền. Sự việc chưa dừng lại ở đó, phần vè trước xe anh Hà lại bị nứt và tại tiệm sửa xe không có đồ mới nên anh Lượn đã phải lên hãng thay với giá là 200.000 đồng.

Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương, nơi xảy ra va chạm
Đến lúc này thì người đàn ông trên nói rằng mình hết tiền và có đề nghị nhóm anh Hà theo người này về nhà lấy tiền nhưng nhóm anh Hà đã không đồng ý. Bên phía anh Hà lại tiếp tục yêu cầu người đàn ông này đền bù thêm 400.000 đồng để sửa xe.
Trước tình hình này thì người đàn ông trên đa gọi một người bạn tới để thương lượng cùng nhóm anh Hà. Cùng lúc đó thì anh Khỏe và một thanh niên tên Lưu cũng cùng tới để gây áp lực đòi tiền bồi thường. Sau khi thương lượng không có kết quả thì hai bên đã bắt đầu cự cãi và xô xát. Nhóm của anh Hà đã tiến tới tấn công người đàn ông gây ra tai nạn, lấy mũ bảo hiểm đánh lên người đàn ông này rồi cầm thanh sắt rượt đuổi.
Về phía anh Lượn, chủ tiệm sửa xe thì cho hay khi anh quay vào nhà dọn đồ rồi đi ra thì đã phát hiện anh Khỏe gục trong vũng máu ở trước cửa tiệm, cách đó vào mét, anh Đông và anh Hà cũng nằm trên vũng máu. Trong khi đó người đàn ông gây ra tai nạn và bạn thì đã bỏ trốn nhưng để lại chiếc xe máy.

Tin mới nhất vụ 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông ở An Phú, Thuận An, Bình Dương, lực lượng công an vẫn đang truy bắt nghi phạm
Anh Lượn nhớ lại giây phút đó: "Tôi nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hồn và không ngờ chỉ vì mấy trăm ngàn sửa xe mà lại có thể đánh nhau đến chết người như vậy".
Được biết anh Hà và anh Khỏe đã tử vong do vết thương quá nặng trong khi đó anh Đông thì cũng đang trong tình trạng kịch, đang cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và truy bắt nghi phạm. Chiếc xe máy mà nghi phạm để lại thì cũng đang được thu giữ tại trụ sở công an.
-
Ngáo đá leo lên nóc nhà gào to hứa không ngủ với vợ người khác nữa ở Mễ Trì
-
Vụ ngáo đá bắt con tin đòi xe dẫn đoàn hộ tống ở Móng Cái
-
Ngáo đá kề dao vào cổ chủ điện máy Hữu Nguyên ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
-
Cô gái ngáo đá nhảy xuống cống tắm rồi nằm ngủ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp
-
Cảnh sát vây bắt cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn ở Biên Hòa
-
Ngáo đá bắt con tin cố thủ ở cà phê Đợi Chờ xã Đa Phước Bình Chánh
-
Vụ giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin ở Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hóa
-
Vụ công an bắn kẻ thủ ác cứu cháu bé ở Phú Quốc: Gia đình đối tượng khiếu nại chuyện cấp cứu
-
Công an nổ súng bắn kẻ dìm bé 13 ngày tuổi xuống nước tại Phú Quốc
-
Tin mới nhất vụ công an bắn hạ kẻ định dìm cháu bé 13 ngày tuổi tại Phú Quốc: mẹ cháu bé vẫn mê man