Tin mới nhất vụ án hai thi thể trong bê tông ở Bình Dương

Thứ hai, 20/05/2019, 17:03 PM

Kết quả giám định ADN phù hợp với nhận định ban đầu của cơ quan điều tra về danh tính nạn nhân được tìm thấy trong khối bê tông ở Bình Dương.

vu-thi-the-trong-khoi-be-tong-tiep-tan-khach-san-chia-se-thong-tin-bat-ngo-ve-4-nguoi-phu-nu
Chiếc thùng đựng nước được đổ đầy bê tông là nơi phát hiện thi thể đầu tiên trong căn nhà ở Bình Dương.

Ngày 20/5, cơ quan chức năng cho biết đã có kết quả giám định ADN của 2 nạn nhân bị giấu thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương. Cụ thể, một người là ông Trần Đức Linh (51 tuổi, ở Quỳ Hợp, Nghệ An), nạn nhân còn lại Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

Cũng trong sáng nay, anh Trần Hồng Quân (con ông Trần Đức Linh) cho biết đang cùng người thân nhận diện nạn nhân trong vụ án chấn động dư luận. Nhìn qua cửa kính và dấu vân tay do cơ quan chức năng cung cấp, anh Quân cho rằng là nạn nhân là người cha đã rời quê vào miền Nam từ 3 năm trước.

Trước đó, vào chiều hôm qua (19/5), ông Trần Đức Trung (em trai ông Linh) cho biết ông Trần Đức Linh tham gia học một giáo phái lạ khi đi xuất khẩu lao động. Sau khi trở về địa phương, ông Linh  vẫn luyện tập theo giáo phái này. Cách đây 3 năm, ông Linh vào Nam làm ăn rồi mất liên lạc với gia đình.

Đọc thông tin trên báo thấy có một nạn nhân tên Trần Đức Linh, gia đình đã cử người vào Bình Dương tìm hiểu sự việc.

Đáng chú ý, hơn một tháng trước, vợ ông Trung nhận được điện thoại của một người nói rằng ông Trần Đức Linh đang "đi sai đường". Khi vụ án được phát hiện, ông Trung nghi ngờ người báo tin liên quan đến nhóm nghi can trong vụ án.

vu-xac-nguoi-trong-be-tong-bi-an-ben-trong-chiec-o-to-va-lai-lich-nan-nhan
Phạm Thị Thiên Hà (trái) và mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào tối 15/5, tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) ông L. đang dọn dẹp căn nhà mới mua thì thấy một thùng nhựa lớn màu xanh thường được dùng để đựng nước nhưng lại được đổ đầy bê tông.

Tò mò, ông dùng búa đập ra xem thì phát hiện một số bộ phận giống như cơ thể người đã bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, người này đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng, nhận được trình báo, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra về vụ án giết người, giấu xác phi tang.

Chủ cũ của căn nhà cho hay trước đây cho một người đàn ông quê Bình Phước thuê đã lâu. Nay dọn dẹp thì phát hiện vụ việc. Cả chủ nhà và Công an đã gọi điện cho người thuê nhà trước đây để làm rõ vụ việc nhưng người này không nghe máy.

hang-xom-doi-dien-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-phat-hien-thi-the-trong-khoi-be-tongKhối bê tông bên hông nhà khi đập vỡ phát hiện bên trong có một thi thể. 

Đến 9h ngày 16/5, sau khi đưa được thi thể nghi bị sát hại giấu trong thùng nhựa đổ bê tông được phát hiện vào tối 15/5 ra ngoài và đi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác cũng bị giấu trong khối bê tông bên hông căn nhà.

Chiều 16/5, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm điều tra phá án vụ phát hiện hai thi thể đang phân hủy trong thùng nhựa bị đổ bê tông. Cùng đại tá Trịnh Ngọc Quyên, các cán bộ thuộc Cục cảnh sát hình sựu Bộ Công an cũng xuống hiện trường phối hợp công an tỉnh Bình Dương điều tra phá án.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ án rộng khoảng 150 m2, có khuôn viên với hàng rào sắt kiên cố, nằm gần cuối con hẻm nhỏ vào lô cao su, xung quanh vắng vẻ.

hang-xom-doi-dien-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-phat-hien-thi-the-trong-khoi-be-tongCăn nhà cấp 4 nơi xảy ra sự việc nằm trong hẻm của đường HL612. Đây là con đường thông giữa đường DT741 và quốc lộ 13. Khu vực này gần với tỉnh Bình Phước và cũng có rất đông dân cư sinh sống. 

Theo người dân, căn nhà này xây dựng từ lâu, nhiều năm nay được nhiều người mua đi bán lại.  Bà N.T một người dân sống gần căn nhà này cho biết, khoảng 8 tháng trước căn nhà này được ba người thuê, gồm hai nữ một nam, có thời điểm căn nhà này được người thuê giăng bạt che kín. Một thời gian sau không thấy người nam xuất hiện mà chỉ thấy hai người nữ ra vào căn nhà. Sau khi thuê được 7 tháng thì người thuê trả nhà cho chủ. 

Điều lạ lùng, cặp nam nữ trong thời gian thuê nhà sống rất kín đáo, không giao lưu với hàng xóm. Những người này còn lấy bạt che kín toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà, cổng căn nhà lúc nào cũng được khóa bằng 4 - 5 ổ khóa.

Thậm chí khi chủ nhà đến thu tiền thuê, những người này cũng không mở cửa, chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào phía trước.

Trao đổi với Zing.vn, bà Mão - một người dân sống tại khu vực cho biết, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, có nhóm người dọn đến căn nhà trên. Ngay hôm đầu đến ở, những người này căng bạt che kín xung quanh nhà.

Người ở ngoài, thậm chí hàng xóm sát bên cũng không biết chắc có bao nhiêu người sinh sống và làm gì bên trong. Cuộc sống của những người này là điều bí ẩn, đến nay bà Mão vẫn chưa thể lý giải được.

Khu vực nơi phát hiện hai thi thể (Ảnh Tổ Quốc)

Con đường phía trước căn nhà nơi phát hiện hai thi thể bị chôn giấu trong bê tông.

Theo bà Mão, căn nhà này lúc nào cũng khóa trái cửa. Nhưng ban đêm lúc nào đèn cũng sáng trưng từ trong nhà ra ngoài cổng. "Những lúc bồn nước trong nhà chảy tràn mà được tắt thì lúc đó tôi mới biết là có người trong nhà", bà Mão nói. 

Tuy nhiên, đến đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, căn nhà không còn bật đèn sáng, nước không còn chảy trên bồn. Chiếc ôtô 7 chỗ hay được phủ bạt che trước sân cũng không còn xuất hiện.

“Trong thời gian có người ở, căn nhà không có tiếng động bất thường. Chúng tôi không thấy họ sinh hoạt hay ăn nhậu gì. Thỉnh thoảng chỉ thấy chiếc ôtô đi sớm về khuya”, bà Mão kể lại.

“Chủ căn nhà cho biết bất đắc dĩ mới đập cục bê tông trong nhà, nếu như tròn thì cũng lăn ra bỏ ngoài vườn. Thùng bê tông vuông trong nhà rất cứng, cơ quan chức năng đập, khoan mãi mới vỡ được”, một người dân tại khu vực cho biết.

Đến chiều 16/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin nhận dạng hai thi thể được phát hiện trong ngôi nhà tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, đây là một vụ án mạng. Các tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau: Tử thi thứ nhất giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu ba chiếc răng, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi thứ hai cũng giới tính nam, cao hơn 1,6 m, tóc ngắn mặc áo khoác màu đen. Cả hai thi thể đều khoảng 30 đến 35 tuổi.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, thi thể thứ nhất được nằm trong một chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1000 lít, được đổ đầy bê tông lên trên. Thi thể thứ hai được bỏ trong một thùng phi xanh bằng nhựa được đổ đầy trà rồi được quấn chặt bằng xốp, dán silicon.

Đến rạng sáng ngày 18/5, tại một khách sạn nằm trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), 4 người phụ nữ đã lên xe 7 chỗ biển số 51A-718.30 bỏ đi. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn thấy nghi ngờ nên báo cho bảo vệ của khu dân cư giữ lại, rồi báo cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt đưa 4 người phụ nữ cùng chiếc xe 7 chỗ nghi có liên quan đến vụ án về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bìn Dương) để làm việc.

Theo đại tá Trần Văn Chính, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 người phụ nữ để điều tra về vụ án này. Tuy nhiên, những người này có liên quan thế nào trong vụ án thì đang tiếp tục điều tra chưa thể cung cấp thông tin.

4 người phụ nữ bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại 2 nam thanh niên rồi phi tang. Một nạn nhân bị phi tang bằng cách bỏ trong thùng nhựa sau đó đổ bê tông lên, nạn nhân còn lại thì bỏ trong thùng nhựa hình trụ.

Một nguồn tin cho biết, nhóm người phụ nữ này đến thuê khách sạn ở cách đây 1 tháng. Người đứng ra thuê phòng là Lê Ngọc Phương Thảo, trong suốt thời gian ở tại đây chỉ có người này tiếp xúc với các nhân viên của khách sạn, 3 người phụ nữ còn lại rất ít ra khỏi khách sạn, hành tung rất bí ẩn.

vu-thi-the-trong-be-tong-mot-trong-4-nguoi-phu-nu-bi-bat-thua-nhan-do-mau-thuan-trong-qua-trinh-sinh-hoat
Khách sạn này nằm trong khuôn viên khu dân cư. Lúc sau, khi hai người này cùng hai phụ nữ khác lên ôtô rời khách sạn thì cảnh sát xuất hiện mời về trụ sở làm việc.

Anh Nguyễn Quang Khải, nhân viên khách sạn cho cho biết, nhóm khách đến thuê phòng tại tầng trệt vào đầu tháng 4, giá 7 triệu đồng mỗi tháng, trong đó cô gái trẻ nhất tên Phạm Thị Thiên Hà để CMND đăng ký lưu trú. Bốn người ở chung phòng giường đôi, sinh hoạt khép kín, ít ra ngoài.

Trước đó tối ngày, 17/5 các báo phát đi thông tin của Công an tỉnh Bình Dương về việc truy tìm nhóm người phụ nữ có liên quan đến vụ án tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Đến rạng sáng ngày 18/5, nhóm người phụ nữ này đã vội vàng thu dọn đồ đạc rời khởi khách sạn này. Hiện tại, căn phòng những người phụ nữ này ở đã được cơ quan công an niêm phong, để tiến hành điều tra.

 

Vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn và kết cục gây chấn động: Chiếc xe có mùi lạ

Cô bé 3 tuổi bỗng nhiên mất tích nhưng phải đến một tháng sau cảnh sát mới nhận được thông báo về sự việc sau khi bà ngoại cô bé nhận thấy những hành vi đáng ngờ của con gái mình và mùi hôi thối trong chiếc xe mà cô đã sử dụng trước đó.

 

Vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn và kết cục gây chấn động: Người mẹ vô tâm và dối trá

Người mẹ 22 tuổi vốn “nổi tiếng” là kẻ nói dối, ăn chơi trác táng, thích tiệc tùng, uống rượu, hút thuốc và ăn trộm. Cô từng quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc nên không biết ai mới là cha thật sự của con gái mình.

 

Nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 6 người nhập viện

Khoảng 22h ngày 18/5 tại xóm Dến, xã Mai Hịch (huyện Mai Châu, Hoà Bình) đã xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến 6 người bị thương nặng phải nhập viện điều trị.