Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô, thi thể cháu bé đã được đưa về quê Cà Mau để tổ chức an táng, lo hậu sự sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi còn...

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô, thi thể cháu bé đã được đưa về quê Cà Mau để tổ chức an táng, lo hậu sự sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi còn ông H thì đã được đưa về trụ sở công an làm việc.

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô

Bé trai xấu số trong vụ việc trên là bé Nguyễn Đức B, 5 tuổi, đang ngụ tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Theo lời của anh Nguyễn Văn Vũ, cha đẻ của cháu B thì sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công cuộc khám nghiệm tử thi thì gia đình anh đã đưa thi thể cháu B về quê ở Cà Mau để an táng.

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô một

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô, thi thể cháu B đã được đưa về Cà Mau an táng

Đồng thời, anh Vũ cũng cho hay trên đường đưa con về anh đã nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ và có nói rằng sau khi mai táng hãy về Đồng Nai để gặp người này nói chuyện.

Còn về phía người đàn ông tên H đã đưa cháu B từ taxi ra thì đã không liên lạc được từ khi thi thể bé B được khám nghiệm xong trong khi trước đó người này đã liên tục túc trực trong bệnh viện và tỏ ra vô cùng lo lắng, ông H còn khuyên anh Vũ đưa con xuống thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị và hứa sẽ trả toàn bộ chi phí.

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô hai

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô, cháu B có dấu hiệu bị cưỡng bức tình dục

Theo tìm hiểu thì ông H và vợ chồng anh Vũ không có quan hệ gì mà ông này chỉ là chủ một xưởng mùn cưa nằm tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và ông H thường hay về xưởng gỗ nơi vợ chồng anh Vũ làm việc và cũng là nơi cháu B thường chơi ở đó.

Được biết cháu B là con trai duy nhất của vợ chồng anh Vũ và do gia đình khó khăn nên anh chị phải lên Đồng Nai bôn ba kiếm sống. Lên đây vì không có tiền cho con đi học nên vợ chồng anh Vũ phải đưa con tới xưởng cưa chơi trong khi bố mẹ đang làm việc.

Như đã đưa tin trước đó vào khoảng 13h00 ngày 27/11, sau khi làm xong thì vợ chồng anh Vũ đi ăn cơm trưa nhưng lúc này lại không thấy bé B đâu nên hai vợ chồng hốt hoảng đi tìm con. Đúng lúc này họ thấy ông H đi từ quán nước ra mở cửa xe và bế cháu B đang trong tình trạng không mặc quần áo, hậu môn chảy máu và có nhiều vết bầm tím trên người giao cho vợ chồng anh Vũ.  Sau đó ông H lại vào tiếp lấy quần trong xe đưa cho bố mẹ cháu B.

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô

Tin mới nhất vụ bé trai chết trong xe ô tô, theo lời gia đình cháu B thì ông H đã không liên lạc với gia đình sau khi khám nghiệm tử thi cháu B xong

Ngay khi đó mọi người đã đưa cháu B lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để cấp cứu nhưng tình trạng cháu quá nặng nên các bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng thuộc tỉnh Đồng Nai. Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán cháu B bị cưỡng bức và cháu đã tử vong sau đó.

Cũng trong thời gian cháu B nằm tại bệnh viện thì ông H thường xuyên túc trực tại đây và còn đưa cho vợ chồng anh Vũ 2 triệu để lo cho cháu và còn hứa sẽ chi trả hết mọi chi phí, khuyên anh chị nên đưa cháu B xuống thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

Qua tìm hiểu thì những người làm cùng ở xưởng gỗ với anh Vũ cho biết ông H không có biểu hiện gì của người đồng tính và hiện tại người đàn ông này đã được mời về trụ sở công an làm việc để phục vụ điều tra.

  • Vụ bé trai chết ngạt trong ô tô có thông tin cho rằng bị dâm ô
  • Sự thật 12 bé trai được giải cứu từ bọn bắt cóc ở Quảng Ninh
  • Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh