Thời sự
17/02/2022 11:05Tin mới nhất vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông
Hiện trường nơi bé gái bị cha ruột ném xuống sông (Ảnh VietNamNet)
Khuya ngày 16/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác nhận với Tuổi Trẻ, một người đàn ông nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi ngờ vợ ngoại tình.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 16/2, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành) và khu vực cháu bé bị cha nhẫn tâm ném xuống thuộc lưu vực sông Trường Giang.
Trả lời trên Trí Thức Trẻ, ông Sinh nói: "Chúng tôi huy động hàng trăm người tìm kiếm cháu bé trong đêm. Người đàn ông này hiện đã bị công an tạm giữ để điều tra.
Đến 0h15 ngày 17/2, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được cháu. Do quá khuya nên địa phương đã lập biên bản bàn giao thi hài cháu cho gia đình mang về nhà cho ấm cúng, các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát sẽ sớm tiến hành kiểm tra tử thi cháu trước khi an táng".
Theo Người Lao Động, ông bố có hành vi mất nhân tính trên là Trần Văn Viên (SN 1992, trú xã Tam Hải) còn cháu bé là T.L.V.Y (5 tuổi). Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại và được người dân đăng tải lên mạng xã hội.
Bộ đồ bé gái mặc lúc bị cha ném xuống sông Trường Giang (Ảnh Trí Thức Trẻ)
Theo lãnh đạo UBND xã Tam Hải, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được cho là giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Cụ thể, Viên cho rằng vợ ngoại tình với người khác khi lên buôn bán ở chợ thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) nên không về nhà ăn Tết.
Sáng 17/2, theo thông tin trên báo Trí Thức Trẻ, người nhà đang tất bật lo tang lễ cho bé gái 5 tuổi bị cha ruột vứt xuống sông Trường Giang vào tối hôm qua (16/2).
Người thân và hàng xóm vẫn còn đang bàng hoàng về sự việc anh Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vì ghen tuông với vợ mà nhẫn tâm ném con gái là Trần Lê Yến Vy (SN 2017) xuống sông.
Sáng nay, rất đông người dân tập trung trước nhà bà nội của nạn nhân, nơi đang chuẩn bị lo hậu sự cho bé gái để bàn tàn về vụ việc. Trong nhà, người thân của cháu dường như suy sụp hoàn toàn bởi bi kịch vừa ập đến với gia đình.
Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, bà Lê Thị Lương (65 tuổi, bà ngoại của cháu V.) cho biết, khoảng 19 giờ tối qua, bé V. đang ở nhà với vợ chồng bà thì thấy con rể (nghi phạm Trần Văn Viên - PV) qua nhà chơi.
Lúc này, bà đang xem tivi thì Viên tiến lại bế con gái đi. Bà cứ tưởng là con rể bé cháu về nhà nội ở gần đó chơi. Tuy nhiên, không ngờ đó lại là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại bé bỏng của mình.
Cũng theo bà Lương, con rể và con gái của bà sống không hạnh phúc, hòa thuận nên khoảng 1 năm nay, con gái của bà vào Sài Gòn làm công nhân may, còn Viên làm ngư dân đi biển dài ngày. Từ nhỏ, cháu V. đang sống cùng ông bà ngoại và 1 tay bà chăm sóc, nuôi nấng.