Xã hội
16/12/2016 13:46Tin mới nhất vụ cháy kinh hoàng ở Lê Văn Sỹ, Sài Gòn
Tin mới nhất vụ cháy kinh hoàng ở Lê Văn Sỹ, Sài Gòn
Vào khoảng 0h ngày 16/12, Cảnh sát PCCC TP đã nhận được tin cháy nhà dân tại địa chỉ 453/6 đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC Q.3 phối hợp Cảnh sát PCCC TP huy động 6 xe chữa cháy và 42 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường tiến hành công tác chữa cháy.
Đến lúc 0h28’ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện 6 thi thể nạn nhân.

Tin mới nhất vụ cháy kinh hoàng ở Lê Văn Sỹ, Sài Gòn. Hiện trường xảy ra
Danh tính nạn nhân tử vong được xác định:
Ông Trần Anh Thăng (SN 1969, quê Bắc Giang) là người thuê lại căn nhà trên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1979, quê Hà Nam) là vợ ông Thăng
Cháu Trần Ngọc Vân Anh (SN 2009, quê Bắc Giang) là con gái ông Thăng
Cháu Trần Ngọc Bảo Hân (SN 2011, quê Bắc Giang) là con gái ông Thăng
Cháu Trần Ngọc Thiên Kim (SN 2016, quê Bắc Giang) là con gái ông Thăng
Chị Phạm Ngọc Thúy Vy (SN 1980, quê Đồng Nai) là cháu ông Thăng.
Ngoài ra, còn hai người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện 115 là:
Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1995, quê TP HCM) là người phụ bán cà phê
Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, quê TP HCM) là người phụ bán cà phê
Chia sẻ với báo chí, Đại tá Trần Thanh Châu - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết lý do vụ cháy diễn ra thảm khốc đến vậy là do căn nhà trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ vừa ở, vừa kinh doanh. Lối thoát nạn chỉ một cửa duy nhất, ngoài ra bên trong có khá nhiều vật liệu dễ cháy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Lê Văn Sỹ, Sài Gòn
Trên báo Người lao động có thông tin, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1956) – ông ngoại của 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy - ông Trung kể: Thời điểm vụ cháy xảy ra, 2 vợ chồng anh Trần Anh Thăng và chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy đang ngủ với con gái út là Trần Ngọc Thiên Kim ở tầng lửng của căn nhà. Riêng bé Trần Ngọc Vân Anh (con gái lớn của anh Thăng) và Trần Ngọc Bảo Hân đang ngủ với chị Phạm Ngọc Thúy Vy ở tầng trệt.

Ông Trung ở cách căn nhà cháy chỉ vài con hẻm nên khi hay tin ông vội chạy đến hiện trường và như chết lặng khi biết các con và cháu mình đều đã thiệt mạng trong vụ cháy.
Ông Trung xúc động cho hay chiều tối 15-12, vợ chồng anh Thăng, chị Thủy vừa đưa 2 bé út đi chụp hình Noel và khi về nhà, các cháu còn chạy qua nhà hàng xóm chơi.
Theo người dân kể lại, thời điểm vụ cháy xảy ra rất nhiều người chạy đến hiện trường tìm cách phá cửa để dập lửa và giải cứu những người bên trong nhưng tất cả đều bất lực. “Lúc đó, có 3 người thấy lửa quá lớn đã nhảy xuống nhưng vẫn còn một người đứng trên ban công kêu cứu. Nhiều người sau đó vội dùng một tấm nệm, đặt phía dưới để có người đó nhảy xuống.
Đến gần 10 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Nhiều xe máy bị cháy trơ khung cũng đã được kéo ra ngoài. Theo cơ quan chức năng, căn nhà cháy có diện tích khoảng 106 m2, gồm 1 tầng trệt, 1 lửng và 1 tầng lầu. Vụ cháy gần như đã thiêu rụi hoàn toàn tầng 1 của căn nhà.