Xã hội
07/09/2016 13:54Tin mới nhất vụ chồng cắt của quý tình địch ở Bắc Giang
Tin mới nhất vụ chồng cắt của quý tình địch ở Bắc Giang
Liên quan đến vụ đánh ghen cắt của quý của tình địch gây xôn xao dư luận ở thành phố Bắc Giang thì mới đây Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Đồng cho hay ca phẫu thuật nối dương vật cho Nguyễn Văn H. (SN 1985, ở phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang) cơ bản thành công. Tuy nhiên sau phẫu thuật thì cần có thời gian để điều trị phục hồi chức năng.
Đây là ca phẫu thuật được cho là khá hi hữu bởi sau khi kết thúc quá trình điều trị "của quý" vẫn có thể "sử dụng" bình thường.
Theo thông tin được đăng tải trên báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh thì chú ruột của anh H, ông Nguyễn Văn Đăng cho hay ca mổ nối dương vật kéo dài từ 13 giờ chiều ngày 5/9 đến 19 giờ tối cùng ngày mới hoàn thành. Hiện tại sức khỏe của anh H vẫn chưa ổn định, lúc tỉnh lúc mơ.

Tin mới nhất vụ chồng cắt của quý tình địch ở Bắc Giang (hình ảnh minh họa)
"Đầu cháu bị mõm đằng sau và sưng mặt, nhưng hiện tại bệnh viện chưa can thiệp được, bởi vì các mao mạch tại dương vật rất mỏng nên chưa thể động chạm, di chuyển, phải để cho các mạch nối vì hiện tại rất dễ bị đứt rời. Nhiều vết đâm ở đùi cũng đã được băng bó”, ông Đăng cho biết thêm.
Được biết vào sáng ngày 5/9, Nguyễn Văn Huân (SN 1987, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đã gọi điện về cho vợ anh H và nói rằng bắt quả tang anh H tằng tịu với vợ mình. Khoảng 30 phút sau, Huân lại điện thoại lại và nói rằng đã cắt mất "của quý" của anh H.
Ngay khi đó, gia đình nạn nhân đã tới nhà nghỉ để đưa anh H đi cấp cứu, đồng thời tìm dương vật đã bị cắt rời. Sau 2 giờ đồng hồ, Huân mới chỉ cho gia đình và lực lượng công an nơi ném "của quý" của tình địch, đó là bụi cây cách nhà nghỉ khoảng 200 m.
Và sau gần 3 giờ đồng hồ, gia đình đã tìm được dương vật cho anh H.
Người chú ruột của anh H còn cho biết thêm rằng anh Huân không đưa ra được bằng chứng chứng minh anh H tằng tịu với vợ mình.
"Một đồng chí cán bộ điều tra còn cho gia đình tôi biết rằng anh Huân đã nhận tội rằng vợ chồng anh này tổ chức và dàn dựng để "úp sọt" cháu tôi. Vợ chồng này khai nhận đã đến nhà nghỉ trước, người chồng trốn vào trong nhà vệ sinh, còn vợ mặc áo hai dây, lên giường nằm trước, điện thoại cho cháu tôi đến. Cháu tôi đã bị các đối tượng đập vào đầu, dùng dao đâm vào đùi khoảng 20 nhát", ông Đăng nhớ lại sự việc.
Gia đình cũng cung cấp thêm thông tin rằng trước khi xảy ra vụ việc, anh H xin mẹ đẻ 60.000 đồng chỉ nói là đi có việc cũng không nói là đi đâu. Người mẹ có đưa cho 50.000 đồng nhưng anh H còn xin thêm 10.000 đồng. Sau khi nhận được điện thoại, anh H đã đi luôn.

Tin mới nhất vụ chồng cắt của quý tình địch ở Bắc Giang, nơi phẫu thuật nối của quý cho nạn nhân
Cũng theo thông tin được đăng tải trên báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh thì một Giáo sư thuộc Bệnh viện Việt Đức đã trao đổi với gia đình, trong trường hợp xấu nhất, sau 3 ngày dương vật không hồi phục thì chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện sẽ thay cho đồ nhân tạo, bệnh nhân có thể để đi vệ sinh, còn vấn đề sinh hoạt vợ chồng thì không thể được.
Tuy nhiên gia đình đã đặt vấn đề cứu mạng nạn nhân lên hàng đầu nên tiến hành ca phẫu thuật ngay ở bệnh viện tỉnh Bắc Giang vì việc di chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức mất 4 tiếng đồng hồ.
Nghi án đánh ghen cắt của quý của tình địch ở TP Bắc Giang
Vụ giám đốc bị lợn cắn của quý ở xã Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Vụ vợ bóp của quý khiến chồng chết ở xã Bình Ninh, Chợ Gạo, Tiền Giang
Nối thành công của quý của nạn nhân bị người tình cắt khi ngủGia đình và cả bố vợ anh H là ông Nguyễn Út đều tỏ ra bất ngờ trước sự việc trên và rất tin tưởng vào người đàn ông này.
Với mọi người thì gia đình anh H từ trước tới nay luôn hạnh phúc, hiếm khi to tiếng hay và tuyệt đối không có vấn đề trai trên gái dưới.
"Cháu T.H đi làm lương được 3 triệu đều đưa hết cho vợ, kể cả đi mua cám chim, cám gà đều xin tiền vợ, thậm chí điện thoại chỉ dùng đen trắng, trong tài khoản không có nghìn nào, chỉ nghe thôi, không gọi", ông Đăng tiếp lời.
Bố vợ anh H cũng công nhận con rể là người hiền lành, ít nói, không rượu chè.
Hiện tại, vợ anh H đã đứng đơn kiến nghị để yêu cầu công an các cập tiến hành xác minh, điều tra rõ vụ việc.
Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã nối thành công của quý của nạn nhân bị cắt rời.

Tin mới nhất vụ chồng cắt của quý tình địch ở Bắc Giang và vụ việc tương tự
Nạn nhân là anh L V Q, 37 tuổi, quê ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Theo lời anh Q thì anh và người tình đang sống cùng với nhau ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang và khi anh đang ngủ thì bất ngờ bị người tình dùng dao cắt đứt lìa dương vật do ghen tuông.
Tuy nhiên sau khi cắt xong thì chính người phụ nữ này cũng thấy hối hận nên đã sơ cứu cho anh Q và ướp phần dương vật bị cắt lìa vào nước đá rồi đưa người đàn ông này đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu.
Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật nối dương vật cho bệnh nhân này. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu nối niệu đạo, nối vật cương (thể hang) và nối các mạch máu thành công. Sau đó, các bác sĩ lại tiếp tục mở bàng quang cho bệnh nhân ra da để đi tiểu cho mau lành vết thương.
-
Nghi án đánh ghen cắt của quý của tình địch ở TP Bắc Giang
-
Nối thành công của quý của nạn nhân bị người tình cắt khi ngủ