Xã hội
20/04/2016 20:48Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM
Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM đang được lực lượng công an cung cấp thông tin. Được biết tên cướp lại chính là nữ cử nhân, có công ăn việc làm ổn định nhưng vì mượn nợ tín dụng đen lãi suất khủng khiếp nên mới đi vào con đường sai trái như vậy.
Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định
Theo hồ sơ vụ án thì nữ sinh 17 tuổi trong vụ việc trên là em Ngân Thị Hoài Nhi, quê ở Đắk Lắk còn nữ quái chính là Lý Mỹ Quyên, 23 tuổi, ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định
Được biết vào trưa ngày hôm nay 20/4, cô Lý Ngọc Mỹ, sinh năm 1974, cô ruột của Quyên đã tới bệnh viện Nhân dân 115 để thăm hỏi và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Cô Mỹ cũng cho biết hiện tại Nhi đã uống được sữa và ăn được cháo còn vết cắt dài khoảng 7 cm trên cổ thì đã được các bác sĩ của bệnh viện khâu lại, tay trái sau khi mổ cũng đã cử động được.
Cô Mỹ ngậm ngùi cho hay: "Tôi thay mặt Quyên tới xin lỗi và mong cháu Nhi và gia đình tha thứ cho hành vi của cháu gái tôi. Gia đình chúng tôi cũng xin lo toàn bộ chi phí trong lúc điều trị cho Nhi".
Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, nguyên nhân đi cướp của cô gái vốn ngoan ngoãn, hiền lành
Khi được hỏi về hoàn cảnh của Quyên thì người cô ruột này cũng cho biết cháu gái mình sống trong gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Ngay từ nhỏ đã sống với bà ngoại nên Quyên là một cô bé rất ngoan ngoãn, hiền lành và nghe lời. Tuy nhiên cô Mỹ cho biết cách đây vài tháng Quyên lại đi chơi nhiều hơn và hay cãi lời người lớn hơn, tính cách cũng không còn ngoan ngoãn như trước.


Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, nguyên nhân đi cướp của cô gái vốn ngoan ngoãn, hiền lành qua lời kể của người thân
Và vào khoảng giữa tháng 3 năm 2016, gia đình có biết chuyện Quyên mượn số tiền hơn 10 triệu của bọn cho vay nặng lãi và lãi suất phải trả là 3 triệu/tháng. Khi được hỏi rõ thì Quyên mới cho cô Mỹ biết rằng mình làm giữ quỹ cho một công ty với mức lương hơn 4 triệu/tháng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian làm ở công ty này, cô gái trẻ đã chi xài thâm quỹ 7 triệu đồng mà không có khả năng chi trả. Vì vậy nên Quyên mới phải đi vay tín dụng đen lãi suất khủng.
"Lúc đó Quyên còn lấy sổ hộ khẩu đi cầm cố một chỗ khác được 12 triệu nhưng lãi suất cũng khá cao. Vì vậy gia đình chúng tôi cũng khuyên cháu đừng đi làm nữa, để mọi người gom góp chi trả rồi hãng ra đường", cô Mỹ nước mắt ngắn, nước mắt dài cho biết thêm.

Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, gia đình hy vọng nạn nhân tha thứ cho Quyên
Trong khi đó, cô Huỳnh Thị Phương Tâm, sinh năm 1974, bán bánh mỳ cạnh nhà Quyên thì cho hay Quyên vốn là một cô gái vui vẻ, dễ gần và dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Quyên vẫn cố gắng vươn lên vì vậy nên cô Tâm rất thương và coi Quyên như con ruột của mình.
Cô Tâm chia sẻ: "Dù nhà nghèo, bà lại hay đau ốm bệnh tật nhưng Quyên vẫn rất cố gắng để tốt nghiệp Cao đẳng nghề và đi làm, ai ngờ lại xảy ra sự việc này".
Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, giây phút kinh hoàng qua lời kể nạn nhân
Còn về phía Nhi thì cô bé 17 tuổi này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bị cướp. Nhi cho biết sự việc xảy ra vào khoảng gần 20 giờ ngày hôm qua 19/4.
Vào thời điểm đó, Nhi đang trông quán một mình thì có một cô gái đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào chọn hàng.
Tại đây Quyên đã chọn chiếc ba lô có giá 350.000 đồng và đưa cho Nhi 500000 đồng để chờ trả lại. Tuy nhiên khi Nhi vào vào quầy lấy tiền trả lại thì Quyên đã đi theo sau và kề dao vào cổ Nhi. Khi Nhi quay lại để đưa tiền, bất thình lình, Nhi bị cứa một vết trên cổ.

Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, giây phút kinh hoàng qua lời kể nạn nhân
Lúc đó Quyên đã uy hiếp và bắt Nhi đưa tiền cho. Sau khi Quyên lấy được túi tiền thì Nhi đã gợi ý cho Quyên đi đường cửa sau để không bị phát hiện.
Nghe lời Nhi nên Quyên đã mở cửa sau đi và khi vừa mở cửa thì thấy người chủ cho thuê shop đang lau nhà, Nhi đã hô lớn: "Cướp cướp, cứu con với". Vừa hô, Nhi vừa kéo chân Quyên trở lại shop nhằm lấy lại túi tiền.
Cả hai vật lộn khoảng 5 phút thì Nhi bị Quyên quơ dao chống trả khiến khuỷu tay trái bị thương dài và đứt gân tay còn người chủ thì do cuống nên không biết làm gì. Sau khi gây án, Quyên đã bỏ chạy vào trụ ATM gần đó trốn và không lâu sau đã bị bắt giữ.
Còn Nhi thì được mọi người đưa tới bệnh viện Nhân dân 115, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để mổ nối lại gân tay.

Tin mới nhất vụ cướp của chém nữ sinh 17 tuổi ở shop ba lô đường CMT8, TP HCM, nạn nhân đã quyết định tha thứ cho Quyên
Theo tìm hiểu thì cô gái trẻ này vừa mới vào Sài Gòn làm thêm được hơn 1 tháng và được chủ shop ba lô trả 3,7 triệu, được ăn, ngủ tại shop.
Nhi cũng cho hay ban đầu Nhi bán cùng một người bạn nhưng người này vừa chuyển sang một shop khác nên trong khi chờ đợi tuyển thêm nhân viên, Nhi bán một mình.
Khi được hỏi về việc làm của Quyên thì Nhi cho biết cô hiểu Quyên không phải người xấu và không phải kẻ cướp chuyên nghiệp nên khi Nhi gợi ý đi cửa sau thì Quyên cũng làm theo. Vì vậy Nhi đã đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của cô gái 23 tuổi để Quyên có thể về đi làm phụ giúp gia đình trả nợ.
Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12/8/2015, tại Kiến An, Hải Phòng cũng đã xảy ra vụ trộm cướp.
Hai đối tượng bị khởi tố là cặp anh em song sinh, Đào Phú Vinh và Đào Phú Vụ, trú ở tổ Đồng Tử 1, Phù Liễn, Kiến An.
Hai đối tượng này đã dùng búa đục phá khóa cửa xông vào đe dọa, lấy đi 300.000 đồng, 1 điện thoại di động và 1 tủ lạnh tại quán kinh doanh giải khát tại phường Văn Đẩu, Kiến An.
-
Vụ nữ quái chém người cướp của ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Sài Gòn
-
Giết người cướp của trốn nã 10 năm ở Hải Phòng
-
Đánh nhân viên cửa hàng quần áo để cướp tài sản ở Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Tp. HCM
-
Vụ nữ quái trộm tiền công đức ở phủ Tây Hồ