Tin mới nhất vụ giang hồ chém nhau 1 người chết ở Nam Định tối ngày 6/4. Theo lời kể của người thân, bị chém nhiều nhát vào người nhưng anh H. vẫn còn đủ tỉnh táo đẩy cháu bé ra ngoài với mong muốn cháu sẽ được ai đó giúp đỡ che chở.

Tin mới nhất vụ giang hồ chém nhau 1 người chết ở Nam Định

Theo tìm hiểu, trước khi sự việc xảy ra, anh H. có gọi điện cho người phụ nữ để nói chuyện tiền nong.

Chị Hoàng Thị Thanh Nga – chị vợ của nạn nhân H. chia sẻ trên báo Người đưa tin, sự việc xảy ra vào tối 6/4 thực sự là 1 cú sốc rất lớn với gia đình. Hiện tại thì tang lễ cho H. đã được mọi người lo liệu rất chu đáo. Tuy nhiên, những hình ảnh của H. phải cuốn trong tấm vải trắng có lẽ khó phai nhòa trong trí nhớ của nhiều người.

Tin moi nhat vu giang ho chem nhau 1 nguoi chet o Nam Dinh (3)

Tin mới nhất vụ giang hồ chém nhau 1 người chết ở Nam Định. Hình ảnh vợ và con anh H. tại tang lễ

“Bọn chúng đã đâm chém em tôi một cách dã man với quyết tâm phải giết người bằng được. Chúng không còn tính người nữa” – chị Nga phẫn uất.Cũng trong quá trình trao đổi này, chị Hoàng Thị Thanh Nga cũng cho biết, cháu bé con anh H. đã tạm thời ổn định tuy có đôi chút hoảng loạn. Theo lời chị Nga thì trước khi tắt thở anh H. vẫn thều thào: “Ai cứu con tôi với”.

Chị Nga cho hay, theo một số người có mặt tại hiện trường lúc sự việc xảy ra, anh H. đã cố ôm lấy cô con gái 20 tháng tuổi của mình vào trong lòng, bất chấp anh đang bị nhóm đối tượng lao vào truy sát một cách dã man.

Bị chém nhiều nhát vào người, nhưng nạn nhân H. vẫn còn đủ tỉnh táo đẩy cháu bé ra ngoài với mong muốn cháu sẽ được ai đó giúp đỡ che chở. Còn về phần mình, anh H. bỏ chạy với hy vọng thoát thân.

Tin moi nhat vu giang ho chem nhau 1 nguoi chet o Nam Dinh (1)

Tin mới nhất vụ giang hồ chém nhau 1 người chết ở Nam Định. Người thân nhận thi thể của anh H.

Thế nhưng, thay vì dừng lại ở đó, nhóm đối tượng hung hãn kia vẫn tiếp tục đuổi theo xuống những nhát dao tàn ác. Chỉ đến khi thấy nạn nhân nằm gục xuống và không còn cử động, nhóm đối tượng liều lĩnh mới lên xe bỏ đi và không còn chú ý đến cháu bé nữa.

“May mắn cháu nó đã tránh được những mũi dao của những kẻ thủ ác. Đến lúc chết, H. vẫn ở trong trạng thái cong người để ôm con…” – chị Nga khóc nghẹn.

Được biết, buổi tối ngày hôm đó, sau khi ăn cơm xong, anh H. có đi uống cà phê cùng nhóm bạn còn vợ và con gái đi chơi tại nhà một người bạn. Đến khoảng 21h, H. có gọi điện cho vợ hỏi: “Con đi chơi ở đâu, để anh đi đón về”.

Sau khi nhận được câu trả lời từ vợ, anh H. đi xe đạp điện đón con. Trên đường trở về nhà thì bị các đối tượng truy sát dẫn đến tử vong.

Trước đó vào năm 2013 - 2014, cô ruột anh H. có cho một người phụ nữ tên là L. ở Nam Định vay số tiền hơn 100 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả. Khoảng hơn một tháng trước, bà cô ruột đã nhờ anh H. cùng đi đến nhà L. hỏi về chuyện tiền nong. Sau khi đôi bên nói chuyện, L. hứa hẹn sẽ trả vào ngày gần nhất.

Cách đây ít ngày, anh H. gọi điện thoại, trong lúc hai bên đang nói chuyện thì có một giọng nói thứ 3 nói chen vào. Ngay buổi tối hôm đó (6/4) thì xảy ra vụ việc.Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 21h 30, ngày 6/4, anh Lê Việt H. (SN 1986), trú tại đường Bái, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định điều khiển xe đạp điện chở con gái 20 tháng tuổi đang đi trên đường Mạc Thị Bưởi, TP. Nam Định thì bị khoảng 5 đối tượng ngồi trên xe ô tô 4 chỗ Mazda 3 màu đỏ (BKS 18.xxxxx) chặn đầu xe.

Các đối tượng đã dùng hung khí dao, kiếm, lê AK truy sát dã man hai bố con. Sau khi thấy anh H. và con gái gục trên vũng máu, các đối tượng đã lên xe ô tô bỏ trốn.

Ngay lập tức, anh Lê Việt H. đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do mất máu cấp.

Công an tỉnh Nam Định đang vào cuộc điều tra, và truy bắt những đối tượng gây án một cách gắt gao.

Thông tin với báo chí, gia đình nạn nhân cho rằng, kẻ đứng sau cái chết cho anh H. chính là L. Trọc, một gã giang hồ khét tiếng trong giới xã hội đen Thành Nam. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Vụ bố hiếp dâm con gái ở Măng Thít, Vĩnh Long
  • Vụ 2 cha con chết bất thường trong nhà nghỉ ở TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk