Tin mới nhất vụ giang hồ truy sát ở TP.HCM

Thứ bảy, 11/06/2022, 06:49 AM

Một người dân cho biết nhóm thanh niên vác mã tấu vào cửa hàng chém loạn xạ, ai bỏ chạy là bị họ chém.

Nhóm thanh niên mang hung khí 'đại náo' quán ốc ở TP Thủ Đức. (Ảnh chụp từ video)

Nhóm thanh niên mang hung khí "đại náo" quán ốc ở TP Thủ Đức. (Ảnh chụp từ video)

Tối 10/6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang truy xét các nghi phạm tham gia vụ chém người tại quán nhậu trên đường Hoàng Hữu Nam. Một số người đã bị triệu tập để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Có mặt tại quán nhậu, nhiều nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh hàng chục thanh niên cầm dao phóng lợn, mã tấu, bom xăng xông vào quán.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9/6, tại quán ốc kể trên có một nhóm nam nữ thanh niên đang ngồi ăn. Đến khoảng 21h cùng ngày, một nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm hung khí gồm mã tấu, dao phóng lợn, bom xăng… đi trên nhiều xe máy bất ngờ xông vào quán khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Trong lúc hỗn loạn, có 2 người bị nhóm thanh niên này chém gây thương tích và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều bàn ghế, ly chén của quán cũng bị nhóm thanh niên này đập phá trước khi rời đi. Theo camera của quán ghi lại, trong lúc nhóm người ngồi ăn bỏ chạy, lúc này có 2 cô gái ngồi cùng bàn đứng ôm nhau một cách hoảng sợ.

“Tôi thấy nhóm người cầm hung khí nên sợ hãi bỏ chạy cùng một số khách. Lúc này, nhiều thanh niên đuổi theo vung mã tấu chém. Tôi đưa tay lên đỡ mới may mắn thoát chết”, bà H. (65 tuổi) có mặt tại hiện trường kể và chỉ cánh tay bị thương.

“Ai bỏ chạy là bị họ đuổi chém. Tôi già rồi mà họ cũng không tha. Sống từng ấy năm, đây là lần đầu tôi trải qua chuyện này nên rất sợ", bà H. chia sẻ.

Một nhân viên khác của quán nhậu là Đ. (25 tuổi) cho biết khi bị đuổi chém, người này bỏ chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa. Nhóm giang hồ không buông tha mà đuổi đến, đạp cửa ầm ầm.

“Lúc đó tôi rất hoảng sợ. Tôi nói rằng mình là nhân viên của quán, xin họ tha cho”, anh Đ. kể.

Theo các nhân chứng, nhóm giang hồ sau khi ném bom xăng gây cháy, đập phá đồ đạc trong quán đã rời đi. Sau đó, những người xung quanh mới dám đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Theo anh Đ., nhân viên quán nhậu không có mâu thuẫn với ai. Những thực khách bị đuổi chém là sinh viên, còn trẻ. Có thể nhóm giang hồ đã chém nhầm.