Xã hội
24/09/2016 13:42Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh
Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh
Cập nhật:
Tối nay 26-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ được Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), là nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) gây chấn động dư luận vào rạng sáng ngày 24-9 vừa qua.

Nguồn tin cho biết nghi phạm Doãn Trung Dũng bị lực lượng Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết hợp cùng Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ tại một khu vực gần cầu Bính thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 26-9.
Theo báo CAND, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hải Phòng xác nhận, đối tượng Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bước đầu đối tượng Dũng khai nhận vào nhà để trộm, nhưng khi bị phát hiện hắn đã ra tay giết cả nhà.

Trước đó tối 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh chơi. Ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cho ngủ nhờ. Vì Dũng là cháu rể nên bà Hát đã đồng ý. Lúc đó trong nhà chỉ có bà Hát và 2 con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi); cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi - là con gái chị gái chị Thanh).
Tôi hôm đó chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng đã lấy ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê. Trong cơn phê ma túy, hắn thấy tiếng động cửa và nhìn thấy bà Hát hắn liền lấy dao, khống chế, sát hại bà Hát và các nạn nhân còn lại.
Theo Tiền Phong, lúc 20 giờ 40 tối 26/9, đối tượng Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí), nghi can vụ thảm sát giết hại 4 bà cháu ở TP Uông Bí, đã bị bắt giữ khi đang ngồi ở quán café tại khu vực chân cầu Bính (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Chứng kiến quá trình bắt giữ kẻ sát nhân máu lạnh, chị Ngọc Anh, chủ quán café cho hay lúc bị bắt đối tượng Dũng tỏ ra khá bình thản. Theo chị Ngọc Anh, tối 26/9, lúc đó quán café của chị khá vắng khách, chỉ có có chị cùng 2 nhân viên và một số người bạn ở quán.
Đến khoảng hơn 20 giờ thì chị Ngọc Anh thấy có một nam giới trung niên mặc áo sơ mi trắng mang theo một túi xách nhỏ (sau này chị mới biết đó là kẻ sát nhân máu lạnh Doãn Trung Dũng), đi taxi tới bước vào quán.
Dũng ngồi ngay chiếc bàn gần cửa quán cùng với 2 người đàn ông khác, hướng mặt vào quầy pha chế, lưng quay ra đường. Vừa ngồi vào ghế, Dũng còn kéo những dây hoa giả trang trí ở cửa quán che lại. Một nhân viên quán thấy tối định bật đèn thì kẻ sát nhân ngăn lại.
Dũng gọi một ly café nhưng lúc đó người pha chế trong quán đã ra về nên chị Ngọc Anh bê cho vị khách bí ẩn một ly trà đá. Chị Ngọc Anh nghe họ nói chuyện thì láng máng biết được một người là anh họ của kẻ sát nhân.
Lát sau, có một số thanh niên bước vào quán, một nhóm 3 người ngồi gần bàn kẻ sát nhân án ngữ ngay cửa, một nhóm 6 người khác ngồi chặn ngay cửa còn lại của quán café. Chị Ngọc Anh không biết họ đang truy bắt kẻ sát nhân máu lạnh. “Tôi chỉ nghĩ họ truy bắt đối tượng ma túy”-Ngọc Anh cho hay.
Chị Ngọc Anh liền nhắn tin cho nhân viên của quán và những người bạn ra về, còn chị và người bà con thì đi vào căn phòng phía sau đóng kín cửa đề phóng diễn biến phức tạp.
Sau khi những nhân viên rời khỏi quán, từ phía trong chị Ngọc Anh nhìn qua cửa kính thấy các trinh sát bật dậy lao tới khống chế nhóm ngồi cùng bàn với kẻ sát nhân Doãn Trung Dũng.
Theo chị Ngọc Anh, khi bị khống chế, 2 người đàn ông ngồi cùng bàn Dũng đều kêu to bắt nhầm rồi. Thấy các đối tượng đã bị khống chế, chị Ngọc Anh bình tĩnh chạy ra xem mới phát hiện ra một trong những người bị khống chế chính là kẻ sát nhân mà báo chí đã đăng ảnh truy nã.
Chị Ngọc Anh thấy Dũng tỏ ra khá bình tĩnh, khi bị bắt Dũng còn hỏi lại các trinh sát “Sao các anh biết tôi ở đây?”. Sau đó, xe đặc chủng của công an ập tới, các trinh sát mau chóng áp giải những người bị khống chế, trong đó có Dũng lên xe rời đi.
Một điều tra viên cho hay, sau khi gây án, thấy công an truy đuổi gắt gao, đối tượng Doãn Trung Dũng đã lẩn trốn ở bãi sú gần nhà (tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh). Trong đêm hàng trăm công an truy soát, lục soát bãi sú nên Dũng đã bám theo một tàu cát trở về Thủy Nguyên (Hải Phòng) lẩn trốn.
Theo nguồn tin từ Công an Hải Phòng, sau khi lực lượng phá án xác định đối tượng Doãn Trung Dũng sau khi gây án đã bỏ trốn về quê là huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), lực lượng phá án đã bố trí các chốt chặn, “đơm” sẵn những nơi đối tượng có thể lẩn trốn.
Nhà mẹ đẻ Dũng cùng người thân, bạn bè đều có trinh sát giám sát chặt chẽ. Tối 26/9, các trinh sát phát hiện Dũng đang ở nhà một người bạn ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên).
Tuy nhiên, do trong căn nhà này có người già và trẻ nhỏ sợ việc bắt giữ đối tượng tại đây sẽ không an toàn vì có thể kẻ sát nhận sẽ khống chế con tin.
Vì vậy, lực lượng phá án quyết định lên phương án “điều” kẻ sát nhân ra khỏi căn nhà của người bạn này. Khi đối tượng tới quán café đã bị trinh sát bắt giữ.
Bước đầu, Dũng khai nhận, bản thân là cháu rể nên trước đây thường hay trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hát. Dũng là đối tượng nghiện ma túy, thời gian gần đây thường xuyên chơi ma túy đá nên có biểu hiện “bếch đá”.
Tối hôm 23/9, Dũng đến nhà bà Hát gọi cửa vào chơi và xin ngủ nhờ. Tại đây, Dũng đã sử dụng ma túy đá sau đó do “bếch đá”, Dũng đã đã ra tay sát hại 4 bà cháu. Sau khi giết người, Dũng còn thản nhiên ngồi chơi rồi đi lục lọi đồ đạc tìm tiền của, đến 5 giờ sáng mới rời khỏi hiện trường.
----------------------------------------------------
Theo Dân Trí, chỉ hơn 1 ngày sau khi vào cuộc, sàng lọc, khoanh vùng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được đối tượng nghi vấn ra tay sát hại 4 bà cháu tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí).
Tối (25/9), thông báo truy tìm Dũng chính thức được Công an tỉnh phát đi. Điều đáng nói Dũng chính là cháu rể của nạn nhân Nguyễn Thị Hát.
Chiều cùng ngày, có mặt tại nơi ở của Dũng tại tổ 1 khu 7 phường Trưng Vương, TP.Uông Bí, phóng viên chứng kiến ngay từ đầu ngõ, đã thấy nhiều người dân tụ tập thành từng nhóm, bàn tán xôn xao. Ai cũng tỏ ra xót thương các nạn nhân nhưng cũng sợ hãi vì cho rằng hung thủ gây ra vụ thảm sát ở ngay trong khu nhà mình và đang lẩn trốn cơ quan Công an.

Con đường dẫn ra bờ sông nơi tình nghi Dũng đang ẩn náu
Ông Tr.V.H (56 tuổi, ở giữa khu) cho biết, người dân nghi ngờ Dũng là hung thủ là có cơ sở bởi ngay từ sáng sớm đã thấy rất nhiều người lạ, nhiều xe ô tô đã ghé qua khu phố này. Một số thì lượn ra khu vực bờ sông Uông, còn một số ghé vào nhà Doãn Trung Dũng. Thậm chí có người còn hỏi han người dân rất kỹ về Dũng.
Theo một người dân sống gần nhà Dũng thì Dũng là người quê gốc Hải Phòng lấy vợ về sống trong khu khoảng 10 năm nay. Hiện Dũng cùng vợ và hai con trai sống trong một ngôi nhà nhỏ gần cuối ngõ. “Cả ngõ chẳng ai ưa Dũng vì tính côn đồ, hung hãn. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ Dũng cũng sẵn sàng vác dao hỏi thăm. Vì vậy chả ai “dám dây vào”. Gần đây Dũng còn hay tổ chức đánh bạc tại nhà và làm lô đề. Thậm chí có lần một người cùng xóm có ý kiến về việc Dũng đưa nhiều người vào nhà gây ồn ào. “Ngay lập tức, Dũng mang dao dọa chém luôn”, người dân này nói.
Còn theo bà Ng.Th.D (47 tuổi, cùng khu), Dũng từng có 2 tiền án, mãn hạn tù được khoảng 5 năm nay. Sau khi ra tù, Dũng tỏ ra rất tu chí, chỉ ở nhà đóng than tổ ong bán. Dũng cũng ít ra khỏi nhà nhưng thời gian gần đây thì đi suốt với một người tên D. và hay hỏi vay tiền mọi người. Ngoài ra, Dũng còn có biểu hiện nghiện ma túy.

Ngôi nhà theo người dân là nơi Dũng ở cùng vợ và 2 con trai
Sau khi ti vi phát đi bản tin về vụ án, nhiều người trong tổ 7 thấy Dũng không về nhà mà ngủ ở ngoài bãi gần sông Uông. Một người hàng xóm sống gần sông là ông Ng.V.C, còn nhìn thấy Dũng lội bì bõm dưới sông khá lâu rồi không thấy xuất hiện.
Còn theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 25/9, các trinh sát thuộc Công an Uông Bí, PC45… đã đến khu vực này. Thậm chí chó nghiệp vụ cũng được đưa đến để phục công tác truy bắt.
Truy bắt nghi can
Trên Zing.vn đưa thông tin, tối 25/9, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí và lực lượng chức năng địa phương tung quân truy tìm nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở phường Phương Nam. Trước đó, lực lượng điều tra phát thông báo tìm nghi can Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Hiện anh ta đã rời khỏi nơi ở.
Có mặt tại khu 1 phường Trưng Vương tối 25/9, phóng viên Zing.vn theo chân tổ công tác hơn 100 người thuộc nhiều lực lượng rà soát địa bàn quanh nơi nghi phạm 45 tuổi cư ngụ, dọc sông Uông. Đây là khu vực cỏ mọc um tùm, sình lầy và thưa thớt nhà dân; trải dài hơn 2 km bờ sông và rộng gần 1 km.

Ven bờ sông Uông, đoạn chảy ra địa bàn có thảm án, trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh có 1 mũi truy xét cắm chốt tại đây. Theo ghi nhận, căn nhà của Doãn Trung Dũng sống cùng người thân cách nơi 4 nạn nhân bị sát hại hơn 10 km.

Hàng trăm người chia làm nhiều hướng truy xét. Họ gồm: cảnh sát hình sự, công an các phường lân cận phường Trưng Vương, dân quân và thanh niên xung kích địa phương. Ngoài khu vực này, các tổ công tác khác chia nhau làm nhiệm vụ ở địa bàn lân cận trên toàn TP Uông Bí.
Ngoài đèn pin, mỗi một người được trang bị vũ khí thô sơ để tự vệ. Từng nhóm lùng sục đoạn bờ sông Uông dài gần 2 km. Con sông chảy qua TP Uông Bí nằm song song với quốc lộ 18. Nhà của nam nghi can nằm cạnh bờ sông.

Ngoài lực lượng rà soát, Công an tỉnh Quảng Ninh bố trí nhiều mũi phục kích tại các điểm trọng yếu trên địa bàn. Ngay sau khi biết thông tin về Doãn Trung Dũng, khu vực nơi anh ta sinh sống trở nên yên ắng.
Theo một cán bộ cảnh sát, Dũng là nghi can chính sát hại bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) và 3 cháu nhỏ Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và Vũ Khánh Huyền (3 tuổi). Anh ta có 2 tiền án, nghiện ma túy.
Nhiều dấu vết bất thường quanh khu vực người này sinh sống được cảnh sát tập trung kiểm tra. Thấy nhiều cây trong vườn sắn của một hộ dân bị chặt phá để lấy củ, lực lượng chức năng đã xem xét.

Trong khi đó, một mũi truy tìm khác lùng sục trong vườn cây ven quốc lộ 18. Cảnh sát nhận định nghi can 45 tuổi có thể đang ẩn náu tại địa phương.
Tại một hồ nước trong vườn cây này, trinh sát phát hiện bộ quần áo phông trắng còn mới. Cùng lúc này, lực lượng còn lại rà soát bên dưới hồ và khu vực xung quanh để tìm dấu hiệu bất thường.

Các nhóm truy tìm tạo thành thế vòng cung khép kín trên bãi sông rộng hàng nghìn mét vuông. Sau cơn mưa, khu vực này ẩm ướt khiến cuộc rà soát gặp khó khăn.
Rạng sáng 26/9, các mũi truy tìm trở lại trụ sở Công an phường Trưng Vương để bàn rồi tiếp tục rà soát địa bàn lân cận. Nhiều người dân địa phương hy vọng cảnh sát sớm bắt được nghi phạm vụ thảm sát.
-------------------------------------------------------
Trong sáng ngày 25/9, các nạn nhân xấu số trong vụ 4 bà cháu bị giết hại ở Quảng Ninh đã được gia đình tổ chức lễ tang trong niềm thương xót của người thân, bà con lối xóm và bạn bè, đồng nghiệp.


Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh
Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất.
Tại hiện trường, rất nhiều dấu vân tay, chân, dấu giày nghi là của kẻ thủ ác.
Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được 2 đối tượng hiềm nghi là: Doãn Trung Dũng, SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh, là đối tượng đã có 2 tiền án và Nguyễn Đức Dũng (hay còn gọi là Nguyễn Trí Dũng), SN 1976, trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh.
Ai phát hiện hoặc có thông tin về các cá nhân trên đây, đề nghị Thông báo cho Cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi điện đến Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, số điện thoại: 069 23 44 103.
Cá nhân nào cố tình che giấu sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Khuyến cáo người dân không tự ý vây bắt các đối tượng hiềm nghi trên mà phải thông báo đến Cơ quan Công an nơi gần nhất.
Có mặt tại hiện trường sáng 24/9, vợ chồng ông Nam, sống một bên nhà chị Thanh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng 4 bà cháu nằm la liệt trong nhà.

Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh, gia đình không khỏi đau xót
Ông Nam cho biết mình đã đi làm từ sớm nhưng quên thuốc lào nên quay về nhà lấy. Ngang qua nhà chị Thanh, thấy có công an và nhiều người tập trung nên ông cũng vào xem tình hình.
Lúc này, bà Mai, vợ ông Nam, cũng chạy qua xem. Là người đứng từ ngoài sân nhìn vào nhà qua cửa sổ, bà Mai kể: “Tôi không dám đi vào nhà, chỉ nhìn từ ngoài vào thấy bà Hát và 2 cháu gái nằm sõng soài sau nhà bếp. Thanh đang đứng ở cửa phòng ngủ có xác con trai lớn”.
“Cháu Hưng nằm trên giường, xung quanh có nhiều máu, cái chăn một nửa đắp lên người, một nửa rơi xuống sàn. Thấy Thanh vật vã, khóc lóc đến chực ngất đi, chồng tôi mới vào bế cô ấy lên xe để mấy chú công an đem về bên nhà ngoại ở gần đấy”, bà Mai nhớ lại.

Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh, hiện trường vụ án
Người hàng xóm lớn tuổi chia sẻ thêm, khi chồng mất, chị Thanh suy sụp nhiều, gầy hẳn đi chỉ còn hơn 40 kg. Bà Mai nghẹn ngào, lo lắng không biết liệu chị Thanh làm sao sống nổi khi cùng lúc mất hết con, mẹ ruột và cháu gái.
Theo Tuổi đưa tin, lúc 16g50, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra ban đầu có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh, dấu vết hung thủ để lại
Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin một người dân cung cấp cho PV, trước khi xảy ra vụ án mạng sát hại 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, người dân trong khu thấy sự xuất hiện của 2 thanh niên lạ mặt.
Chiều 23-9, có hai thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến hỏi thăm gia đình nhà bà Hát thì đến sáng 24-9, người thân phát hiện thi thể bà Hát và ba cháu nhỏ chết trong nhà, trên người nhiều thương tích.

Cơ quan chức năng di chuyển đến hiện trường
Theo đó, thi thể bà Hát cùng hai cháu nhỏ được phát hiện ở nhà dưới, thi thể bé trai được phát hiện ở trên giường trên lầu.
Theo quan sát, dù đây thuộc địa bàn một phường nhưng tuyến đường qua nhà bà Hát tương đối vắng vẻ người qua lại vì mới xây.
Hệ thống đèn đường chưa được đóng điện nên tối đến cũng rất khó quan sát động tĩnh xung quanh.
Ông Bùi Văn Lượng (người dân sống tại tổ 1, khu Hợp Thành) nói: “Gia đình nhà bà Hát trước giờ sống rất tốt, không có mâu thuẫn với ai. Trước giờ khu vực này an ninh cũng rất tốt mà giờ nghe tin này ai cũng chấn động".


Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh, đồ đạc bị đảo lộn
Lạ một điều là vụ việc động trời như vậy nhưng không hàng xóm nào ở xung quanh hay biết thông tin gì, phải đến khi chị Thanh đi làm về khoảng 7 rưỡi sáng mới phát hiện sự việc.
Ông Lượng cũng khẳng định, gia cảnh nhà bà Hát không có gì đặc biệt. Ngôi nhà mới xây được hai năm, trong nhà không có tài sản gì đáng giá.
Ngay sau khi nhận được tin vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Đến chiều nay, thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương và thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường điều tra vụ việc.
-----------------------------------------------
Theo VOV đưa tin, Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 8031/CĐ-VPCP ngày 24/9/2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Công điện nêu, theo thông tin từ Bộ Công an, 7h ngày 24/9/2016, tại phường Phương Nam, TP.Uông Bí, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã giết hại 4 bà cháu trong một gia đình.

Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
--------------------------------------------------------
Trên báo VnExpress có đăng tải thông tin, theo nguồn tin riêng, vài ngày trước vụ trọng án, có 2 thanh niên lạ mặt, cao to, bịt khẩu trang tìm đến khu dân cư Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí hỏi địa chỉ nhà chị Thanh.
2h45 sáng 24/9, camera an ninh tại cây xăng Phương Nam, nơi chị Thanh làm việc, cách nhà khoảng 400 m lưu được hình ảnh 2 thanh niên có cùng vóc dáng như người dân mô tả, bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy tới. Một người ngồi trên xe máy đợi ở ngoài. Người còn lại lợi dụng lúc chị Thanh bơm xăng cho khách đã tiếp cận xe máy Airblade màu đỏ trước cửa văn phòng định phá khóa nhưng không thành, nên vội ra xe cùng đồng bọn bỏ đi.

Cây xăng Phương Nam, nơi camera an ninh ghi lại hình ảnh hai đối tượng khả nghi xuất hiện lúc 2h45 ngày 24/9.
Người dân cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ án mạng là của vợ chồng chị Vũ Thị Thanh được xây dựng từ năm 2014 trên đất của bố mẹ đẻ chị này.
Năm 2015, chồng chị Thanh là anh Phạm Đình Hòe, quê ở Thái Bình mất trong vụ tai nạn giao thông. Chị một mình nuôi 2 con nhỏ và chăm người cháu là con của chị gái đang làm ăn bên Trung Quốc.
Do đặc thù công việc chị Thanh là nhân viên bán xăng tại cây xăng thuộc Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà khoảng 700 m) nên phải làm ca đêm, bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) nhà gần đó đã qua ở cùng, đỡ đần việc nhà, trông nom 3 đứa cháu ngoại.

Đêm 23/9 chị Thanh đi làm ca đến sáng, ở nhà chỉ có 4 bà cháu. Hung thủ đã đột nhập vào trong, ra tay sát hại cả 4 bà cháu.Khi chị Thanh đi làm về vào sáng sớm 24/9 thì phát hiện thi thể bà Hát cùng 2 cháu nhỏ tại phòng bếp, còn cháu Thành Hưng chết trên giường tại tầng 2 của ngôi nhà. Vệt máu loang khắp nơi, kéo từ tầng 2 xuống tầng 1, ra nhà bếp.
Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tuy nhiên nhà chức trách chưa xác định được tài sản có bị mất cắp hay không. Chị Thanh vì quá sốc nên đã đổ bệnh.

Trước tính chất man rợ và phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã mời Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ.
Chiều 24/6, Bộ Công an đã có mặt ở Quảng Ninh để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng cũng ủng hộ gia đình các nạn nhân 64 triệu đồng để lo hậu sự.
--------------------------------------------------------
Theo báo Công Lý đưa tin, ngay sau khi nhận được tin án mạng xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy cùng Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trưa 24-9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) đã tới hiện trường vụ thảm án 4 bà cháu bị sát hại dã man tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, khẩn trương làm rõ vụ thảm sát chấn động này.
Như đưa tin trước đó, khoảng 7h sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sau khi làm ca đêm về mở cửa thì phát hiện mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu bị giết hại dã man trong nhà.

Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh. Người dân tập trung đông tại hiện trường
Danh tính nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955 là mẹ đẻ chị Thanh; Phạm Đình Hưng, SN 2007 là con trai chị Thanh; Phạm Thu Hà, SN 2008 là con gái chị Thanh; Vũ Khánh Huyền, SN 2013, là cháu ruột (con chị gái chị Thanh). Nơi xảy ra án mạng là ngôi nhà 2 tầng khá rộng, có hàng rào bao quanh. Thêm đó nhà chị Thanh nằm trong khu vực đông dân cư, gần trường cấp 2.

Tin mới nhất vụ giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh. Ngôi nhà xảy ra án mạng
Người dân cho hay, chồng chị Thanh mất vì tai nạn giao thông năm 2015. Từ đó, mẹ đẻ chị Thanh thường xuyên đến trông các cháu. Tối qua chị Thanh đi làm ca đêm ở một cửa hàng xăng dầu trên QL10.

Người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường
Một số hàng xóm cũng cho biết, chiều ngày hôm trước (23/9), có 2 thanh niên đến hỏi nhà chị Thanh.
Dẫn lời VnExpress, "Trên các thi thể đều có nhiều vết đâm chém, nghi do dao. Hung thủ ra tay rất dã man".
-
Vụ 4 người chết trong 1 gia đình ở phường Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh