Tin mới nhất vụ sạt lở ở Quảng Nam: 46 người sống sót, 27 người chết và mất tích

Thứ năm, 29/10/2020, 19:16 PM

Trong 2 vụ lở đất ở xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), 46 người đã sống sót và bị thương, 14 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích.

Cập nhật sạt lở ở Quảng Nam: 46 người sống sót, 27 người chết và mất tích.

Cập nhật sạt lở ở Quảng Nam: 46 người sống sót, 27 người chết và mất tích.

46 người sống sót trong 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My

Tin mới nhất liên quan đến 2 vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là  xã Trà Leng và xã Trà Vân.

Tối 29/10, cơ quan chức năng đã cứu sống được 34 người, đồng thời tìm thấy thi thể nhiều người bị vùi lấp. Số liệu cụ thể như sau: 

- Vụ sạt lở ở xã Trà Leng: 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót và bị thương, 6 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích.

- Vụ sạt lở ở xã Trà Vân: 20 người gặp nạn, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể.

Chiều nay (29/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra công điện, yêu cầu các lực lượng bằng mọi cách, mọi phương tiện, triển khai mọi phương án, hướng tiếp cận như di chuyển bằng đường mòn, đường rừng, đường bộ, đường thủy, phương tiện bay,... để tiếp cận, tổ chức cứu nạn và cấp cứu những người còn sống sót.

Tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở thứ 3 ở Phước Sơn - Quảng Nam

Liên quan đến vụ sạt lở núi vùi lấp 11 người xảy ra ở thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn chiều 28/10.

Theo thông tin ban đầu, 11 người mất tích đều cùng một gia đình. Tính đến chiều tối 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể.

Hiện trường vụ sạt lở làm 11 người mất tích ở Phước Sơn, Quảng Nam.

Hiện trường vụ sạt lở làm 11 người mất tích ở Phước Sơn, Quảng Nam.

Lời kể nạn nhân may mắn được cứu sống

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thành Sơn (56 tuổi), thoát chết trong vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Trà Leng) kể, khoảng 12h ngày 28/10 ông nghe tiếng nổ nhỏ nhưng không xảy ra sạt lở.

"Đến 15h, tôi cùng một số thanh niên lấy đá chắn ở bờ suối để nước lũ khỏi ngập vào nhà, bất ngờ nghe tiếng nổ bùng bùng. Ngước mắt nhìn lên thấy cây và đất ào ào cuộn đến. Tôi hét mọi người chạy nhưng không kịp nên bị nước, đất đá hất tung về trước",

Một lúc sau, ông Sơn nhìn thấy hiện trường kinh hoàng với nhiều người chết lẫn trong đống đổ nát; nhiều người la hét kêu cứu do bị thương.

"Một người con gái bị gãy chân kêu cứu gần chỗ tôi, tôi lại gần bế em ra khỏi đống đổ nát, đặt tạm xuống đất, lấy áo mưa đắp trên người em cho đỡ lạnh và dặn ở yên tại chỗ, lúc nào có người đến gần thì la lên để họ cứu. Sau đó, tôi tiếp tục giúp một số người khác bị thương ra khỏi hiện trường", ông Sơn nói.

3 vụ sạt lở vùi lấp nhiều người ở Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam). (Đồ họa: Tiến Thành/VNE).

3 vụ sạt lở vùi lấp nhiều người ở Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam). (Đồ họa: Tiến Thành/VNE).

Bài liên quan