Tin mới vụ hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên ngay tại cuộc họp ở Hải Dương
Sở GD&ĐT Hải Dương đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc Hiệu trưởng trường THPT Kinh Môn II bị tố đánh giáo viên ngay tại cuộc họp.

Hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên ngay tại cuộc họp ở Hải Dương.
Hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên ngay tại cuộc họp ở Hải Dương
Mấy ngày gần đây dư luận đang xôn xao trước việc gia đình một thầy giáo có đơn tố cáo bị Hiệu trưởng trường THPT Kinh Môn II (Hải Dương) đánh ngay tại cuộc họp với Ban giám hiệu Nhà trường.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại cuộc họp với Ban giám hiệu Nhà trường diễn ra vào ngày 16/1.
Theo đơn phản ánh của bà Trần Thị Bình là vợ thầy giáo Vũ Văn Cát (SN 1969, giáo viên trường Kinh Môn II, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho hay: Ngày 16/1/2021, ông Vũ Văn Cát đi làm ở trường THPT Kinh Môn II, đã bị ông Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng đánh đập gây thương tích nghiêm trọng.
Sau đó ông Cát phải đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện tại bệnh nhân đau đớn, mặt mũi sưng vù, mắt một bên không nhìn thấy, môi bầm dập, chảy máu, tím tái, luôn đau đầu, tức ngực, ói mửa.
Bà Bình nêu rõ trong đơn: “Cá nhân tôi và gia đình vô cùng bức xúc, đau xót, phẫn nộ. Tôi làm đơn tố cáo sự việc trên và rất khẩn thiết kính mong sự can thiệp, giải quyết và xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật để bảo vệ sức khỏe, tính mạng uy tín, danh dự cho chồng tôi và gia đình tôi”.
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, thầy giáo Vũ Văn Cát đang được điều trị tại khoa ngoại 2 trong tình trạng khuôn mặt của ông Cát sưng tấy, phù nề, mắt phải bầm tím, môi bị rách. Người nhà cho hay ông Cát thường xuyên bị mê sảng trong lúc ngủ, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.
Kể lại sự việc, ông Cát cho biết, vào khoảng 14h ngày 16/01/2021, ông Cát họp với Ban Giám hiệu Nhà trường. Khi cuộc họp kết thúc, ông Cát xảy ra cãi vã với ông Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng nhà trường. Tại đây, ông Cát bị ông Hà đấm đá dẫn đến chảy máu ở miệng và choáng váng. Sau đó, ông Cát gọi người nhà đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Hiệu trưởng trần tình gì?
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng THPT Kinh Môn II (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương) thừa nhận hai bên có xảy ra xô xát và việc làm thầy Cát bị thương là việc làm ngoài ý muốn.

Ông Cát đang điều trị tại bệnh viện.
“Sau khi hai bên cãi vã, anh Cát đã tiến đến đấm vào ngực tôi. Tôi đẩy ra, anh Cát lại xông vào. Anh ấy còn định cần ghế đánh tôi nhưng mọi người can ngăn. Trong lúc xô đẩy giằng co, tôi vung tay vung chân, có khả năng tay tôi đã đập vào má anh Cát” – Hiệu trưởng Phạm Văn Hà nói.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Phạm Văn Hà cho biết, gần đây ông Cát mong muốn Ban giám hiệu xác nhận rằng ông Cát không vi phạm pháp luật tại nơi làm việc để tiến hành bảo vệ luận án tiến sỹ. Tuy nhiên, Ban giám hiệu trường PTTH Kinh Môn II chưa ký xác nhận cho ông Cát là bởi một đơn thư nhắm vào ông Cát từ năm 2017. Tuy nhiên, đơn thư này đã được cơ quan công an xác định là không có cơ sở, vì thế, họ đã không thụ lý.
“Sự việc xảy ra giữa tôi và anh Cát là đáng tiếc. Tôi là hiệu trưởng, tôi không muốn xảy ra cái việc như thế” – ông Hà trao đổi với báo chí.
Liên quan vụ việc trên, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết đã nhận được thông tin có vụ xô xát giữa các giáo viên trong trường THPT Kinh Môn II. Hiện Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương đã giao thanh tra sở kiểm tra xác minh vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí trong thời gian sớm nhất.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
NÓNG: Phát hiện một sinh viên nghi nhiễm Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc
Khẩn: Hải Dương tìm người tới 5 địa điểm liên quan ca nhiễm Covid-19
Người từ 4 địa điểm này ở Hải Dương về Hà Nội phải cách ly đủ 14 ngày
Hải Dương được ưu tiên vaccine Covid-19
Hải Dương cách ly 14 ngày tại một xã có bệnh nhân mắc COVID-19

Tú bà 'Tập đoàn phò' lĩnh án tù
04/03/2021, 20:44
Bộ GD&ĐT lên tiếng về thông tin bắt buộc dạy tiếng Hàn
04/03/2021, 18:24
Thừa Thiên Huế phát động phong trào ‘Mai vàng trước ngõ’
04/03/2021, 18:07
Ông Võ Hoàng Yên là ai, có phải thần y chữa được bách bệnh?
04/03/2021, 16:01
Đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi bị phạt đến 3 triệu đồng
04/03/2021, 16:01
Xôn xao chuyện chồng đòi vợ trả tiền ăn sau khi ly hôn
04/03/2021, 16:01
Tử vi ngày 5/3/2021 của 12 con giáp chi tiết nhất
04/03/2021, 15:08Tin mới nhất dịch COVID-19 tại TP HCM: Còn 2.184 người đang cách ly tập trung
TP. Hồ Chí Minh hiện còn 2.184 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 289 người.
Tử vi ngày mai 5/3/2021 của 12 cung hoàng đạo chi tiết
Tử vi ngày mai 5/3/2021 của 12 cung hoàng đạo chi tiết, tử vi hàng ngày, tử vi ngày mai 2/3/2021 của Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình...
Đà Nẵng: 2 người đàn ông tử vong trong khách sạn
Khi lễ tân khách sạn mở cửa kiểm tra sau nhiều lần gọi hỏi không thấy trả lời, họ phát hiện hai vị khách đã tử vong.
TP.HCM tiếp tục cách ly tập trung người đến từ 19 nơi ở Hải Dương
19 thôn, khu dân cư thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tiếp tục phong tỏa. Vì vậy, người đến từ 19 nơi này đến TP.HCM phải thực hiện cách ly tập trung.
Chủ tịch PVOIL chỉ đạo miễn phí đổ xăng cho ông Đoàn Ngọc Hải
Chiếc xe cứu thương của ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được đổ xăng miễn phí ở hệ thống cửa hàng xăng dầu PVOIL sau sự chỉ đạo của Chủ PVOil?
Kỹ sư Thanh Hoá sáng chế thành công máy sấy gỗ chân không hiệu suất lớn nhất Việt Nam
Với niềm đam mê sáng chế, cải tiến máy móc để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất, anh Đỗ Văn Long đã cho ra đời máy sấy gỗ chân không với năng suất lên đến 100m3 gỗ/ngày.
Bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư được người hùng cứu đã cười nói, sắp ra viện
Bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư được người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu đã ổn định sức khỏe, có thể cười nói và dự kiến ra viện vào sáng 5/3.
Vì sao Tiếng Hàn trở thành môn học 'bắt buộc' từ lớp 3 đến 12?
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/2/2021.
Hy hữu: Phi công bị phạt tiền vì lái máy bay chạy quá tốc độ ở Nội Bài
Phi công của hãng hàng không Qatar Airways không làm chủ được tốc độ, để máy bay lăn quá vạch dừng ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).