Xã hội
01/10/2015 21:09Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/10/2015: Cô gái tử vong bất thường trong khách sạn
Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/10/2015: Cô gái tử vong bất thường trong khách sạn; Bị côn đồ truy sát gần trụ sở công an phường; 2 bé gái thiệt mạng vì ăn quả dâu chín mới phun thuốc sâu...
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/10/2015: Bị côn đồ truy sát gần trụ sở công an phường
Vào 22h đêm 28/9, anh Mạnh đang ngồi uống nước mía trước cổng trường Nguyễn Bá Ngọc (vỉa hè đường Tôn Đức Thắng) thì có một nhóm 7 thanh niên đi trên 3 xe máy ập tới. Sau khi một người trong nhóm đi xe máy hô “chém chết nó đi”, lập tức 3 thanh niên ngồi sau nhảy xuống cầm mã tấu xông vào tấn công anh Mạnh.
Anh Mạnh hất chiếc bàn lên cản rồi bỏ chạy sang đường liền bị nhóm côn đồ đuổi theo. Thấy Mạnh vấp ngã, nhóm này liền xông vào chém, Mạnh giơ tay đỡ nên bị chém vào cánh tay. Mạnh vùng chạy lên tầng 2 nhà số 185 Tôn Đức Thắng thì bị một người đuổi theo chém thẳng vào đầu. Sau khi gây án nhóm côn đồ bỏ đi.
Mạnh được người dân đưa đi cấp cứu với vết chém ở đầu gây vỡ 3 mảnh xương sọ cùng một vết chém dài hàng hơn 10cm ở cánh tay trái gây đứt gân tay và các dây thần kinh.
Địa điểm Mạnh bị nhóm côn đồ tấn công ở trước số 185 Tôn Đức Thắng, chỉ cách trụ sở Công an phường An Dương vài bước chân. Nhưng do bị truy sát gắt gao nên anh không kịp chạy vào công an phường nhờ bảo vệ.
Theo anh Mạnh, trước khi bị tấn công anh đã thấy nhóm côn đồ này lượn qua lượn lại ở khu vực (không bịt mặt) nên anh nhận ra được 2 người trong số này. Mạnh cho biết người chỉ huy nhóm côn đồ xông vào chém anh là T.B. (40 tuổi), còn người chém vỡ sọ anh là đàn em T.B có tên V.A (32 tuổi, cùng trú quận Lê Chân).
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/10/2015: Cô gái tử vong bất thường trong khách sạn
Nạn nhân là chị Lâm Thị H. (SN 1991, quê ở Bắc Giang, đang tạm trú tại quận Hai Bà Trưng).
Theo một người thân trong gia đình nạn nhân H. cho biết, H. có quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông gốc Singapore từ tháng 2/2015. Thứ 7, chủ nhật hằng tuần, người này thường qua Việt Nam thăm H.
Chiều thứ 7 (26/9), người này sang Việt Nam và hẹn H. ra khách sạn để nói chuyện. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên H. bỏ về nhà. Tuy nhiên, được một lúc sau H. lại đi.
“Đến hôm sau (27/9), tôi và một người thân nữa trong gia đình liên lạc không được nên đi tìm con bé nhưng không thấy. Đến khoảng 19h ngày 30/9, tôi nhận được tin báo từ cơ quan công an thông báo con bé đã tử vong trong khách sạn N.K”, một người thân nạn nhân cho biết.
Ngày 1/10, công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/10/2015: 2 bé gái thiệt mạng vì ăn quả dâu chín mới phun thuốc sâu
Ngày 30/9, 2 cháu Lù Thị Kim Vân và Lò Thị Lê (đều 5 tuổi, ở bản Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo, huyện biên giới Sìn Hồ, Lai Châu) đang học lớp mẫu giáo lớn tại điểm trường Phiêng Chạng, trường Mầm non số 2 Noong Hẻo (xã Noong Hẻo) bỗng nhiên có biểu hiện bị ngộ độc. Các cháu được các cô giáo và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Theo tin thời sự xã hội ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 30/9, 2 cháu nhỏ nói trên đến nhà một bạn ở cùng bản để rủ nhau đi học. Khi đến nhà bạn, thấy cây dâu nhà bạn có quả chín, các cháu liền hái quả và ăn. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đang học trong lớp, cô giáo phát hiện thấy 2 cháu Vân và Lê có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, khó thở, người tím tái liền báo tin cho gia đình các cháu và cùng gia đình đưa hai cháu đến Phòng khám Đa khoa Pa Há, xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) ở cách trường 20 km để cấp cứu... Nhưng đến khoảng 11 giờ cùng ngày, 2 cháu đã tử vong.
Nguyên nhân gây tử vong ban đầu được xác định là do các cháu đã ăn phải quả dâu mới được chủ nhà phun thuốc trừ sâu hôm trước...
