Xã hội
01/09/2015 21:47Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/9/2015: Giăng bẫy điện gây chết người rồi ném xác phi tang
Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/9/2015: Giăng bẫy điện gây chết người rồi ném xác phi tang; 12 năm tù cho yêu râu xanh làm nhục bé gái 10 tuổi; Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi xuống đất chết...
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/9/2015: 12 năm tù cho yêu râu xanh làm nhục bé gái 10 tuổi
Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Lội (SN 1987), trú tại xã Tà Long, huyện Đakrông về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng của VKSND, khoảng 10h ngày 29/11/2014, khi vừa dắt đàn dê của gia đình ra thả tại bãi cỏ, Hồ Văn Lội bỏ về đi chơi. Ngang qua nhà một hàng xóm, Lội thấy cháu Hồ Thị Đ. (SN 2004) và hai cháu nhỏ khác đang chơi trước sân nhà. Dục vọng nổi lên, y đã rủ cả ba cháu về nhà mình chơi bài cào ăn dây thun và hứa cho cháu Đ. 50 sợi thun nếu lên nhà hắn ta chơi. Nghe vậy, các cháu đều đồng ý đi cùng y đến nhà.
(Ảnh minh họa)
Chơi được ba đến bốn ván, Lội lại tiếp tục hứa sẽ cho hai cháu bé mỗi người 10 sợi thun nếu đi xem dê cho, y hòng thực hiện hành vi đồi bại với cháu Đ. Được biết, tại thời điểm bị xâm hại, cháu Hồ Thị Đ. mới hơn 10 tuổi.
Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nghiêm trọng, tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, lại là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, có nhân thân tốt, sau khi sự việc xảy ra đã nhanh chóng bồi thường thiệt hại… Gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho y nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Lội 12 năm tù giam.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/9/2015: Giăng bẫy điện gây chết người rồi ném xác phi tang
Chiều ngày 1/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự cha con ông Đặng Văn Sáu (SN 1945) và Đặng Hoàng Tiến (SN 1974), cùng ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra làm rõ hành vi “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”.
Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 00h30’ ngày 23/8, Tiến phát hiện ông Nguyễn Văn Dành, 57 tuổi (hàng xóm) nằm bất tỉnh phía sau vườn nhà mình do dính bẫy điện mà gia đình Tiến dùng để bắt mèo nên bàn với cha mang xác ông Dành ném xuống sông để phi tang. Đến khoảng 16 giờ chiều 25/8, một người dân xã Loan Mỹ phát hiện một xác chết trôi sông đang trong thời kỳ phân hủy nên trình báo công an. Từ tin báo, lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, cũng đã xác định được danh tính của nạn nhân
Qua công tác khám nghiệm, ngành chức năng xác định có dấu hiệu tội phạm. Nạn nhân bị điện giật chết trước khi bị ném xuống sông chứ không phải chết do ngạt nước nên khẩn trương điều tra, làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã mời cha con ông Sáu lên làm việc. Qua quá trình đấu tranh, ông Sáu và Tiến thừa nhận, gia đình có sử dụng điện trong vườn nhà để “bẫy” mèo, nhưng đã dẫn đến chết người. Do lo sợ bị bắt nên đã ném xác nạn nhân Dành xuống sông phi tang nhằm tạo hiện trường giả một vụ đuối nước. Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/9/2015: Đâm người yêu suýt chết vì đòi chia tay
Ngày 1-9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (31 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.
Theo PC45, khoảng 20g30 ngày 21-8, Lê Văn Hoàng hẹn người yêu là chị Phạm Thị Hồng Như (18 tuổi, ngụ P.9, TP Trà Vinh) ra một địa điểm vắng trên địa bàn P.9 để tâm sự. Khi Như đến thì Hoàng từ trong lùm cây xông ra, kề dao vào cổ để khống chế chị Như.
Quá hoảng sợ, Như im lặng và làm theo lời Hoàng. Sau đó, Hoàng dùng một sợi dây dù đã giấu sẵn trong người siết cổ chị Như. Trong quá trình chống cự chị Như thoát ra được và bỏ chạy kêu cứu. Hoàng đuổi theo và dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Như làm chị ngã gục. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến nên Hoàng đã tẩu thoát. Chị Như được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
Được sự vận động của gia đình và công an, Hoàng đã đầu thú. Theo công an, Hoàng khai đã quen và yêu Như hơn một năm. Thời gian gần đây Hoàng nghi ngờ Như có người yêu mới nên có ý định giết người yêu rồi tự tử. Được biết, trước đó mấy ngày chị Như đã chủ động đòi chia tay với Hoàng.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 1/9/2015: Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi xuống đất chết
Theo tin từ UBND TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái), một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng đã xảy ra chiều tối 31-8 tại công trường xây dựng Trường THCS Quang Trung (TP Yên Bái). Trước đó, gần 18g ngày 31-8, tại công trường xây dựng Trường THCS Quang Trung (tổ 26, P.Đồng Tâm, TP Yên Bái), hai công nhân là Phan Thanh Sơn (41 tuổi, trú tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái) và Nguyễn Văn Huy (46 tuổi, trú tại xã Văn Phú, TP Yên Bái) đang thi công trên giàn giáo ôvăng cửa sổ tầng ba trường học thì bất ngờ giàn giáo bị sập, hai công nhân rơi xuống đất.
Anh Sơn bị tấm tôn cốppha bay xuống rơi trúng đầu, tử nạn tại chỗ. Còn anh Huy bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nhưng cũng tử vong sau đó. Sáng 1-9, lãnh đạo TP Yên Bái đã cử cán bộ đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình hai nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thành phố khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.
Hai công nhân tử nạn là người của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An (trụ sở tại TP Yên Bái). Còn công trình xây dựng Trường THCS Quang Trung do UBND TP Yên Bái làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 5,5 tỉ đồng.
