Xã hội
11/08/2015 18:30Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015
Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát tại Bình Phước
Sáng nay (ngày 11/8), cơ quan Công an tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong căn biệt thự ngày 7/7. Lúc 12h40, cơ quan công an kết thúc buổi thực nghiệm hiện trường. 2 bị can Dương và Tiến được đưa lên 2 xe bít bùng, di chuyển trở lại nhà tạm giam công an tỉnh Bình Phước để chờ ngày đưa ra xét xử.
Trong buổi sáng, khi các bị can dựng lại từng chi tiết của hành vi gây án, thân nhân gia đình nạn nhân ông Lê Văn Mỹ chứng kiến quá trình thực nghiệm đã không cầm được nước mắt. Những cây cối trong sân ngôi biệt thự cho đến hôm nay vẫn trắng khăn tang. Khu vực phía trước cổng biệt thự, an ninh được siết chặt. Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc công an tỉnh Bình Phước xác nhận, việc thực nghiệm hiện trường là... bí mật. Lực lượng công an được huy động đông đến bảo vệ hiện trường là nhằm hạn chế người dân hiếu kỳ, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra và đảm bảo tình hình trật tự. Đại tá Phúc cũng cho biết, phóng viên báo chí cũng không được tiếp cận gần hiện trường.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Truy tố nguyên 2 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa nhận hối lộ
Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (Đội 1) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá. Cáo trạng của viện KSND tối cao nêu rõ: ngày 1-8-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty Hoàng Linh về việc Công ty bị Đội 1 bắt giữ ôtô biển số 37C-060.12 chở gỗ và yêu cầu chủ hàng đến gặp mới giải quyết.
Hồi 17h30, tại trụ sở Đội 1, cảnh sát điều tra đã bắt quả tang Lê Đức Hảo - Trạm trưởng Đội 1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có hành vi sách nhiễu, đòi hối lộ của anh Nguyễn Võ Nguyên (đại diện Công ty Hoàng Linh) 60 triệu đồng để không thực hiện việc kiểm tra hàng hoá lâm sản.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Chồng ghen tuông bóp cổ vợ chết nhận án 20 năm tù
Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Hận và chị H.T.K.Y. kết hôn và chung sống tại khu nhà trọ ở Q.12. Ngày 13-10-2014, do nghi ngờ chị Y. có quan hệ tình cảm với người khác nên Hận bỏ về quê. Ngày 15-10-2014, chị Y. điện thoại cho Hận xin lỗi và gọi Hận quay về.
Sự việc đến tai Hận nhiều lần, dẫn đến hai người cãi nhau. Một lần Hận đẩy vợ ngã xuống nền phòng trọ rồi đè lên bụng vợ, dùng hai tay bóp cổ vợ cho đến chết. Sau khi gây án, Hận đã ra đầu thú.
Tại phiên tòa lưu động, Hận thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây án đã ra đầu thú, bị hại cũng có một phần lỗi… nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hận 20 năm tù.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Viện KSND TP.HCM xin lỗi công khai ông Trương Bá Nhàn
9 giờ sáng nay 11.8, tại UBND P.13, Q.Bình Thạnh, nơi ông Trương Bá Nhàn từng cư trú khi bị bắt oan, Viện KSND TP.HCM đã tiến hành xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Trương Bá Nhàn theo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước vì cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt giam oan ông 1.346 ngày.
Sự việc xảy ra cách đây 14 năm trước, vào năm 2001 có một vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Q.Tân Bình (TP.HCM). Quá trình điều tra, viện kiểm sát xác định ông Nhàn là thủ phạm vì dấu vân tay khám nghiệm tại hiện trường trùng với dấu vân tay của ông Nhàn.
Đến cuối năm 2014 vừa qua, giữa ông Nhàn và Viện KSND TP.HCM thỏa thuận mức bồi thường gần 300 triệu đồng. Đồng thời, Viện VKSND TP.HCM sẽ đăng báo công khai xin lỗi khôi phục danh dự cho ông trong ba số liên tiếp trên báo Thanh Niên và báo Pháp Luật TP.HCM.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Kinh hoàng người đàn ông bị sát hại dã man trong nhà lúc rạng sáng
Mờ sáng nay 11/8, người dân phát hiện một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một căn nhà cách trụ ở UBND xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 400m. Nạn nhân là người đàn ông chủ nhà, bị chém chết ở cổ và nằm sõng soài trước hiên nhà. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Trốn (SN 1952), bị chém chết trước hiên nhà mình tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc
Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này đã bán 9 phụ nữ sang Trung Quốc.
Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi buôn bán người gồm Đinh Tiến Vũ (33 tuổi,), Hồ Cẩm Tú (24 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Quyên (30 tuổi) và Phạm Nguyễn Minh Quang (33 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh).
Ngoài ra, Công an cũng đã thu giữ 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 1 máy tính xách tay, 4 điện thoạt di động, 10.550.000 đồng, 9 hộ chiếu và các vật dụng, giấy tờ liên quan khác.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: “Cưỡi” SH đi cướp giật 75 triệu trên đường
Vừa nhận tiền từ kho bạc, thủ quỹ trường mầm non xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bị hai tên “cưỡi” xe SH giật túi xách cướp đi 75 triệu đồng, điện thoại và giấy tờ tùy thân.
Tại cơ quan công an, 2 tên cướp khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Chiếc túi cùng giấy tờ bên trong được chúng mang vứt trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, cách hiện trường khoảng 20km còn tiền mang về nhà Linh ở huyện Yên Định cất giấu. Được biết, Tuấn là đối tượng mới đi cơ sở giáo dưỡng 2 năm và mới về địa phương tháng 6/2015. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 11/8/2015: Người đàn ông chết cháy cùng bức thư xin lỗi mẹ già
Sáng 11/8, thông tin từ Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông cùng bức thư tuyệt mệnh xin lỗi mẹ già.
Trước đó, khoảng 3h ngày 11/8, hàng xóm nhà ông Phan Thanh H., 50 tuổi (ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) thấy ngọn lửa bốc cháy ở trước cửa nhà nên nhanh chóng tiến hành dập lửa và gọi điện báo cơ quan công an. Cơ quan chức năng còn thu giữ tại hiện trường bức thư ông H. để lại với nội dung xin lỗi người mẹ của mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
