Tin thời sự xã hội chiều ngày 13/10/2015: Vừa ra tù đã cầm liềm truy sát bí thư xã; Ghen tuông sau chầu nhậu, một người bị đâm chết; Phạt trại heo xài chất cấm 15 triệu đồng... #Tin...

Tin thời sự xã hội chiều ngày 13/10/2015: Vừa ra tù đã cầm liềm truy sát bí thư xã; Ghen tuông sau chầu nhậu, một người bị đâm chết; Phạt trại heo xài chất cấm 15 triệu đồng...

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 13/10/2015: Vừa ra tù đã cầm liềm truy sát bí thư xã

Trưa nay, trung tá Nguyễn Văn Minh (Đội trưởng điều tra tổng hợp Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang truy tìm Võ Đình Lương (45 tuổi, trú xã Hương Minh) với cáo buộc cầm liềm truy sát ông Phạm Xuân Phúc (Bí thư xã Hương Minh).

Tin thời sự xã hội chiều ngày 13/10/2015: Vừa ra tù đã cầm liềm truy sát bí thư xã

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 12/10, thấy ông Phúc đi xe máy trên đường làng, Lương cầm liềm chạy ra định chém một nhát ngang người. May mắn ông Phúc tránh kịp, dừng xe hô hoán. Lương trước khi bỏ chạy đã ném liềm khiến ông Phúc bị xây xát nhẹ.

Theo cảnh sát, Lương vừa mãn hạn tù. Trước đây khi giữ chức Trưởng công an xã, ông Phúc từng làm hồ sơ đề nghị đưa Lương đi cải tạo tập trung. "Có thể do ấm ức về việc này, anh ta trả thù”, trung tá Minh cho hay.

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 13/10/2015: Ghen tuông sau chầu nhậu, một người bị đâm chết

Sáng 12-10, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng tại thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc tối 11-10.

Trung tá Phan Thế Nam, trưởng trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết vào tối 11-10, ông Lê Văn Cọt (43 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hồng Liêm) cùng một người bạn tên Vinh (chưa xác định được nhân thân) uống rượu tại nhà bà Võ Thị B. (43 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận).

Được biết, ông Lê Văn Cọt đã ly thân vợ, còn bà B. góa chồng. Ông Cọt và bà B. đã sống như vợ chồng nhiều năm nay.

Nhậu đến khoảng 23g cùng ngày, do say rượu nên Vinh không uống nữa mà ra trước hiên nhà nằm ngủ. Sợ Vinh bị trúng gió nên bà B. bảo Cọt đưa Vinh vào trong nhà ngủ.

Nghe vậy, ông Cọt nổi cơn ghen lấy cây sắt đánh Vinh nhưng Vinh đỡ được. Vinh chạy vào nhà lấy kéo đâm ông Cọt nhiều nhát làm ông tử vong tại chỗ.

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 13/10/2015: Phạt trại heo xài chất cấm 15 triệu đồng

Ngày 13-10, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết UBND huyện Củ Chi vừa ký quyết định xử phạt hành chính trang trại chăn nuôi Minh Ngọc (huyện Củ Chi) số tiền 15 triệu đồng về hành vi sử dụng chất cấm salbutamol (chất tạo nạc, tăng trọng) trong chăn nuôi.

Theo Chi cục Thú y TP.HCM, trong quá trình truy xuất nguồn gốc các lô heo tại một số cơ sở giết mổ vào cuối tháng 9 vừa qua, cán bộ Chi cục Thú y phát hiện trang trại chăn nuôi Minh Ngọc sử dụng thức ăn chứa chất cấm salbutamol để “vỗ béo” heo. Ngoài việc mẫu thịt heo xuất phát từ trang trại chăn nuôi này dương tính với chất cấm thì năm mẫu nước tiểu và ba mẫu cám cho heo ăn xét nghiệm trực tiếp tại trang trại đều dương tính với chất cấm.

Đặc biệt, kết quả xét nghiệm còn cho thấy hàm lượng tồn dư chất cấm trong heo Minh Ngọc ở mức rất cao, trên 3.000 ppb, tức gấp 1.500 lần mức cho phép (ppb là hàm lượng chất cấm trên một mẫu, theo quy định từ 2ppb trở lên là dương tính).