Xã hội
14/08/2015 18:30Tin thời sự xã hội chiều ngày 14/8/2015: Nghi can thảm sát 4 người ở Yên Bái từng dọa giết mẹ cha
Tin thời sự xã hội chiều ngày 14/8/2015: Thảm án 4 người ở Yên Bái: Bé 2 tuổi bị giết khi chưa kịp mổ tim; Côn đồ vây đánh, cắt cổ nạn nhân giữa đường; Bắt giữ 4 đối tượng lừa bán thiên thạch giá 1,7 triệu USD...
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 14/8/2015: Thảm án 4 người ở Yên Bái: Bé 2 tuổi bị giết khi chưa kịp mổ tim
Sáng 14/8, tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát chấn động Yên Bái đã được tổ chức tại quê anh Trần Văn Long ở thôn 10, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Quê gốc của anh Long cách xa lán trại trong khu đồi 400 (xã Lâm Giang hơn 30km). Chiều 13/8, xã Lâm Giang thuê xe Hoa Mai đưa thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình vụ thảm sát về quê an tang theo phong tục địa phương.
Chủ tịch xã Tân Hợp, ông Lê Văn Cương cho biết: Gia đình anh Long thuộc diện hộ nghèo của xã. Cháu Trần Văn Tuyền, con đầu lòng của vợ chồng Long bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm 2014, cháu Tuyền đã được bố mẹ cho đi điều trị lần đầu. Do kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng Long phải dành dụm, tích góp tiếp để có tiền cho con điều trị tiếp. 'Vừa rồi, vợ chồng Long bán con trâu được 30 triệu đồng, vay mượn, tích góp thêm được 60 triệu đồng nữa, tổng số được hơn 90 triệu đồng. Tuy nhiên, ý định chưa thực hiện được đã xảy ra chuyện đau lòng', Chủ tịch xã Tân Hợp nói.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 14/8/2015: Côn đồ vây đánh, cắt cổ nạn nhân giữa đường
Vụ án mạng giết người nghiêm trọng xảy ra vào chiều 13/8, tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Nạn nhân là anh Phạm Văn Phường (25 tuổi, ngụ xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam). Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Tèo (cùng 35 tuổi, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) đi chung xe máy.
Đến khu vực trên, xe của 2 thanh niên va chạm với xe máy do anh Phường điều khiển lưu thông từ hướng xã Thành Thới A về xã Ngãi Đăng. Vụ va chạm không gây chấn thương nhưng Phương và Tèo hung hăng vây đánh anh Phường, được người dân trong khu vực chạy đến can ngăn.
Tuy nhiên, không chịu dừng lại, một trong hai tên chạy vào nhà dân lấy dao rồi cùng nhau đè anh Phường xuống đường cắt cổ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, 2 nghi can lên xe máy tháo chạy với tốc độ cao rồi xảy ra va chạm với xe của người dân nên té ngã khiến Phương bị chấn thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghi can Tèo bị công an bắt giữ sau đó. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 14/8/2015: Bắt giữ 4 đối tượng lừa bán thiên thạch giá 1,7 triệu USD
Ngày 13/8, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, vừa bàn giao 4 đối tượng lừa bán thiên thạch với giá 1,7 triệu USD cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hiển (70 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Hồ Văn Xem (51 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh); Hồ Quốc Thanh (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Nhận (51 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).
Theo cơ quan Công an, tối 10/8, khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thuý Lan tại số 66/3 (khu vực Võ Thánh, phường Lê Bình), lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng trên cùng với một viên đá màu đen, gói trong tấm vải màu vàng.
Qua làm việc, Hiển, Xem, Thanh và Nhận khai: viên đá trên là “đá thiên thạch” có khả năng làm tan chảy được sắt bán với giá 1,7 triệu USD và đang chờ khách hàng giao dịch. Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an phát hiện, với thủ đoạn rao bán “đá thiên thạch” những người này đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng của chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh và một giám đốc doanh nghiệp ở Cà Mau. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 14/8/2015: Nghi can gây thảm sát 4 người ở Yên Bái thường xuyên dọa giết mẹ cha
Sáng nay, trong ngôi nhà nứa ọp ẹp nằm bên sườn suối tại thôn Cài - điểm xa nhất của xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái), bố mẹ nghi can Đặng Văn Hùng ngồi thẫn thờ sau thời gian túc trực ở đám tang các nạn nhân. Nói về đứa con ngỗ ngược, ông Đặng Văn Mìu (bố Hùng) buồn bã bảo: "Nó cậy cao to khỏe mạnh chẳng coi bố mẹ ra gì. Mấy đứa vợ nó liên tục bị chửi đánh đã không thể chung sống".
Vào buổi chiều Hùng bị xác định gây thảm án giết 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long (ngày 12/8), ông Mìu mang củi xuống lán thì gặp cậu con 26 tuổi cầm con dao dính đầy máu đi chiều ngược lại.
"Nó chỉ vào tôi, bảo tao giết cả nhà thằng Long rồi, còn mày nữa". Ông Mìu "bủn rủn" trước lời đe dọa của con, vội vứt củi bỏ chạy thục mạng. Khi ngoái lại ông thấy con đang chạy ngược lên rừng vầu. Người cha về bản kể lại sự việc với mọi người thì cũng là lúc công an và gia đình nạn nhân phát hiện xác của 2 trong 4 nạn nhân trên nương lán.
# Giám đốc dựng chuyện 'mở kho báu' 600 tỷ USD hầu tòa
Ngày 14/8, TAND TP HCM mở phiên xử Nguyễn Thành Chơn (46 tuổi, quê An Giang) - cựu Giám đốc Công ty Đông Hải (TP HCM) - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, tháng 5/2013 Chơn được sư trụ trì ngôi chùa ở huyện Bình Chánh, TP HCM, đưa hai hộp Bond series (loại hộp thiếc đựng tiền USD) nhờ kiểm tra giá trị. Một tháng sau, Chơn gặp bà Lý (ngụ Gò Vấp), khoe mình đang sở hữu hai hộp thiếc trị giá mỗi cái 274 tỷ 300 triệu USD. Số tiền hiện nằm trong các kho báu trên lãnh thổ Việt Nam, được các "cụ bề trên" trông coi.
Trước đó, năm 2009-2011, dù công ty của Chơn không có chức năng lập dự án bất động sản nhưng anh ta vẫn thuê người vẽ bản đồ quy hoạch, lập thiết kế dự án phân lô bán nền một khu đất trống ở quận 6. Chơn nhận hàng tỷ đồng của nhiều người rồi dùng số tiền này vào việc mua đi bán lại bất động sản nhưng thua lỗ. Tại tòa hôm nay, Chơn nói nhận tổng cộng của bà Lý 3,2 tỷ đồng nhưng đây là tiền vay mượn để kinh doanh chứ "không dựng chuyện kho báu" để lừa đảo. Toàn bộ số tiền này Chơn đã đổi thành tiền USD chuyển cho bà Lý nhưng không có chứng từ giao nhận.
Anh Ngọc
