Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: “Người tình” nghi phạm thảm sát ở Yên Bái sẽ chỉ chỗ giấu hung khí; Gia hạn thời gian...

Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: “Người tình” nghi phạm thảm sát ở Yên Bái sẽ chỉ chỗ giấu hung khí; Gia hạn thời gian tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng thêm 3 tháng; Cựu trưởng công an huyện bị tuyên 9 năm tù trong vụ án “ăn chặn” trầm kỳ...

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: “Người tình” nghi phạm thảm sát ở Yên Bái sẽ chỉ chỗ giấu hung khí

Kể về hành trình hơn 2 ngày trốn chạy cùng với Hùng, chị Hán cho biết: “Đêm đầu tiên trong rừng, hai người đều không ăn, không ngủ. Trên đường bỏ trốn, Hùng vừa đi vừa liên tục dọa nạt nếu không đi cùng hắn sẽ bắn chết. Và còn dọa gặp người nào sẽ giết người đó, gặp con trâu bắn con trâu để ép tôi đi cùng.”

Đến ngày thứ hai, sau một thời gian trốn chạy mệt mỏi, cả hai đều phải kiếm chuối rừng để ăn và uống nước suối khi đói. Do mệt quá nên Hùng đã vứt khẩu súng kíp và con dao rựa mang theo khi đang đi trên đường. Đến đêm, trời mưa to, Hùng mới dừng lại để cắt lá chuối dựng lều và ngủ tạm lại. Nhưng cả đêm hôm đó, chị Hán thức trắng không dám ngủ vì sợ bị Hùng giết.

Tin thời sự xã hội chiều ngày 17-8-2015

Ngay khi trở về gia đình, chị Hán (tức Hương) đã cho biết sẽ sẵn sàng phối hợp với các trinh sát điều tra đi tìm hung khí là con dao mà bị can Hùng sử dụng để gây án khiến 4 người trong gia đình nạn nhân Long tử vong ngày 12/8 vừa qua. Hùng cũng nói với chị Hán rằng đã từng làm ở Lào Cai nên biết chỗ làm ăn mới, chỉ cần sang đến Lào Cai là sẽ thoát, cứ đi bộ men theo đường tàu hỏa sẽ tới được Lào Cai.

Bước sang ngày thứ 3 (15/8), khi cả hai đang chạy đến đến gần khu vực bị bắt thì phát hiện rất nhiều công an đang soi đèn pin để truy tìm. Thấy vậy, chị Hán nói với Hùng ra đầu thú nhưng Hùng không nghe và ép chị Hán phải đi theo Hùng.

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: Gia hạn thời gian tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng thêm 3 tháng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký công văn gia hạn thời gian tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang thêm 3 tháng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII diễn ra ngày 8/7/2015, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, ngày 4/7, UBND thành phố đã chính thức có văn bản không đồng ý với kiến nghị của ông Ngô Văn Quang về việc xin tồn tại các công trình trái phép nói trên.

HĐND thành phố đề nghị các cấp chính quyền, quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên- Môi trường và các ngành có liên quan vận động hộ vi phạm tự giác tháo dỡ hoặc dùng biện pháp hành chính một cách nghiêm minh để tháo dỡ ngay, không để kéo dài nữa, chậm nhất cuối tháng 8 là kết thúc.

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: Phá tụ điểm đá gà lắc tài xỉu bắt giữ 15 đối tượng

Ngày 16/8, Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 15 đối tượng đang say sưa đá gà và lắc tài xỉu. Thông qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình, vào khoảng 12h ngày 16-8, các trinh sát hình sự thuộc Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang kết hợp cùng công an xã Vĩnh Hanh, đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại phần đất của Ông Ngô Văn Lợi, ngụ tổ 07 ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 15 đối tượng, 6 con gà đá, 01 bộ lắc tài xỉu, 05 xe honda cùng nhiều tang vật khác có liên quan như số tiền trên 5 triệu đồng và 8 điện thoại di động...

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: Dọa chém người có “máu mặt”, thanh niên bị truy sát đến nguy kịch

Đến sáng ngày 17/8, nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch do mất máu, với nhiều vết thương trên người, đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Cà Mau. Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, nạn nhân là Nguyễn Bé Minh (24 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) bị thương nặng do trong lúc say rượu đã dọa chém một người bạn bà con thuộc hàng có “máu mặt” ở địa phương và bị người này cho đàn em truy sát.


 
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: Cựu trưởng công an huyện bị tuyên 9 năm tù trong vụ án “ăn chặn” trầm kỳ

Sáng nay (17/8), cựu trưởng công an huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên 9 năm tù trong vụ án nhóm cựu công an huyện này “ăn chặn” trầm kỳ vào năm 2012. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành Trung (cựu trưởng Công an huyện Khánh Sơn) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau 3 ngày xét xử, vào sáng nay (17/8), TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên cựu trưởng công an huyện Khánh Sơn – bị cáo Nguyễn Thành Trung 9 năm tù; bị cáo Hồng Hà và Anh Trung cùng bị tuyên 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Lệ Kiên 5 năm tù và Luân Văn Nam bị tuyên 2 năm 6 tháng.


#Tin thời sự xã hội chiều ngày 17/8/2015: Trộm ô tô trước khách sạn rồi lao thẳng vào cảnh sát truy đuổi

Bị lực lượng cảnh sát phát hiện khi trộm chiếc ô tô đậu trước khách sạn, Trâm đã nổ máy lao thẳng về phía lực lượng chức năng rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó. Sáng 17/8, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bắt giam Nguyễn Thanh Trâm (SN 1987, ngụ Bình Dương) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”; đồng thời truy bắt đồng phạm của Trâm là Trần Phước Toản (SN 1980, ngụ TP.HCM) cũng với hành vi trên.