Xã hội
02/10/2015 19:25Tin thời sự xã hội chiều ngày 2/10/2015: Nam thanh niên ném “bom xăng” vào công an phường
Tin thời sự xã hội chiều ngày 2/10/2015: Nam thanh niên ném “bom xăng” vào trụ sở công an phường; Khởi tố vụ cha giết con 5 tuổi chôn xác trong nhà; Khám nghiệm tử thi bà Hà Linh tìm nguyên nhân tử vong...
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 2/10/2015: Nam thanh niên ném “bom xăng” vào trụ sở công an phường
Ngày 2-10, công an P.12, Q.8, TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ nghi can Trần Công Ngọc (ngụ P.12, Q.8) để làm rõ về hành vi “dùng bom xăng tự chế ném vào trụ sở công an P.12, Q.8”
Theo một số người chứng kiến vụ việc kể, khoảng 18g40 chiều 1-10, Ngọc cầm hai chai thủy tinh, bên trong có chứa xăng và đầu chai có gắn vải. Khi đến trước trụ sở công an P.12, Ngọc châm lửa vào chai xăng rồi ném thẳng vào trụ sở.
Một số cán bộ công an phường 12 đang trực ban cùng một số nhân viên của cây xăng gần đó đã dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa. May mắn không ai bị thương.
Ngay sau đó, một số công an phường 12 đã khống chế, bắt được Ngọc, thu giữ một chai xăng và 1 hộp quẹt.
Hiện công an đang điều tra động cơ khiến Ngọc ném bom xăng vào trụ sở công an phường.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 2/10/2015: Khởi tố vụ cha giết con 5 tuổi chôn xác trong nhà
Sáng 2-10, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - trưởng Phòng tham mưu, tổng hợp Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ P. Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Nạn nhân chính là cháu Nguyễn Văn Thắng, con trai 5 tuổi của nghi can Tâm. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Minh Tâm có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tâm khai nhận từ năm 2008 đã sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị C. và có 4 người con, trong đó Thắng là con út. Thời gian gần đây giữa Tâm và chị C. thường xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 16h ngày 15-9, trong lúc ăn cơm cùng cha mình, cháu Thắng đã khóc đòi gặp mẹ nên bị Tâm quát nhưng Thắng càng khóc to hơn. Tâm tức giận, dùng chân đạp vào ngực cháu Thắng. Khoảng 5 phút sau, Thắng đang uống sữa trong phòng ngủ thì bị nôn ói, Tâm lau dọn phòng và bảo cháu Thắng tiếp tục ngủ.
Đến 7h ngày 16-9, Tâm phát hiện Thắng đã chết. Do sợ hành vi của mình bị phát hiện, Tâm đã đào hố và chôn xác cháu Thắng tại hành lang bên hông nhà mình.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 2/10/2015:: Khám nghiệm tử thi bà Hà Linh tìm nguyên nhân tử vong
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết ngày 29-9, phía Trung Quốc tiến hành khám nghiệm tử thi bà Hà Linh để tìm nguyên nhân tử vong. Bà Hằng nói phía Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm thông báo cho Việt Nam kết quả tiến hành điều tra thủ phạm và trừng trị theo pháp luật.
“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã khẩn trương làm việc với các cơ quan sở tại điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như tiến hành bảo hộ cần thiết.
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã hỗ trợ gia đình nạn nhân hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa thi hài bà Hà Thúy Linh về nước, cũng như hỗ trợ gia đình và đại diện pháp lý của nạn nhân làm việc với các cơ quan chức năng Trung Quốc” - bà Hằng thông tin thêm.
