Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Đột nhập văn phòng ủy ban huyện, "cuỗm" gần 70 triệu đồng; Thủ 2 con dao tìm đâm chết người trêu ghẹo vợ mình; Xe tải chở hơn 9 tấn xương...

Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Đột nhập văn phòng ủy ban huyện, "cuỗm" gần 70 triệu đồng; Thủ 2 con dao tìm đâm chết người trêu ghẹo vợ mình; Xe tải chở hơn 9 tấn xương thối để làm bột nêm; Tuyên án chung thân chồng Đài Loan 72 tuổi đâm chết vợ Việt...

#Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Đột nhập ủy ban huyện, "cuỗm" gần 70 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành điều tra vụ mất trộm tài sản giá trị lớn vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết vào rạng sáng 29/10, tại 5 phòng làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình (phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai) đã bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập vào phòng để trộm cắp tài sản và lấy đi gần 70 triệu đồng.

Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Đột nhập ủy ban huyện, "cuỗm" gần 70 triệu đồng

Kẻ gian đã đục 1 két sắt tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện lấy đi hơn 60 triệu đồng; cạy khóa 1 tủ gỗ Phòng Văn hóa Thông tin lấy đi 5 triệu đồng.

Kẻ gian cũng đã đục két sắt của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện nhưng không có tiền. Các phòng còn lại không bị mất tài sản gì.

#​Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Thủ 2 con dao tìm đâm chết người trêu ghẹo vợ mình

Ngày 29-10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Hận (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân bị Hận dùng dao Thái Lan đâm chết là anh Phan Thanh Thuận (17 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo PC45, trước đó vào chiều 28-10, Hận cùng nhóm bạn nhậu tại nhà của dì mình. Trong lúc nhậu thì hết rượu, Hận sai vợ mình là chị Nguyễn Thị Minh Liên (15 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) đi mua rượu.

Khi Liên đang trên đường đi mua rượu thì bất ngờ gặp Thuận và bị Thuận trêu gẹo. Sau khi đã mua rượu về, Liên mách lại chuyện Thuận trêu ghẹo mình cho chồng nghe. Hận bèn giấu 2 con dao Thái Lan trong người và đi tìm Thuận để "tính sổ". Khi đến khu hội chợ thuộc ấp Hội Nhơn, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, thì Hận gặp Thuận. Hai bên cãi vã rồi xô xát. Hận móc 1 con dao Thái Lan trong người ra đâm vào người của Thuận khiến con dao này bị gãy ngang.

Chưa chịu dừng lại, Hận móc tiếp con dao thứ 2 ra đâm tiếp. Mọi người ập vô khống chế, bắt Hận và giao cho công an. Thuận được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

#​Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Xe tải chở hơn 9 tấn xương thối để làm bột nêm

Theo đại úy Lê Phan Minh Mẫn, trạm phó trạm CSGT Thăng Bình, khoảng 14h ngày 30/10, qua tin báo, tổ tuần tra của trạm đã lệnh dừng xe tải mang BKS 92C-009.22 do tài xế Trần Văn Viên (32 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tại thời điểm này, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe chở hơn 9,3 tấn xương động vật (chủ yếu là xương bò, trâu, heo) đã bốc mùi hôi thối, có giòi, xung quanh ruồi bu nhiều. Tài xế Viên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc số lượng xương trên.

Tài xế Viên khai nhận đã chở thuê số hàng trên cho một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng gửi đến một phụ nữ tên Nữ ở tỉnh Quảng Ngãi để đem vào Nam chế biến bột nêm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản hai lỗi là chở quá tải và thải mùi hôi thối vào không khí, rồi bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Nam) để điều tra nguồn gốc số xương động vật thối trên.

#​Tin thời sự xã hội chiều ngày 30/10/2015: Tuyên án chung thân chồng Đài Loan 72 tuổi đâm chết vợ Việt

Ngày 30-10, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử vụ án “giết người” gây xôn ao dư luận tại thành phố này trong nhiều tháng qua. Hung thủ là Lee Ya Te (Lý Á Đức - 72 tuổi, quốc tịch Đài Loan), giết vợ La Mỹ Hạnh (48 tuổi, thường trú phường An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Vụ việc gây chú ý bởi đó là kết cục bi thảm của cuộc hôn nhân chóng vánh. Níu kéo không thành, Lee Ya Te đã xuống tay hạ sát chị Hạnh.

Theo cáo trạng, sau khi kết hôn vào ngày 19-8-2013, chị Hạnh theo ông Lee Ya Te (một nông dân học hết lớp 2, đã có hai đời vợ) sang Đài Loan sinh sống. Được vài tháng, sau khi hết hạn thị thực, chị Hạnh về Việt Nam và không quay lại Đài Loan nữa.

Nói trước tòa, người nhà chị Hạnh cho biết chị kể rằng ông Lee cư xử hà khắc đến mức chị không thể tiếp tục sống chung. Một phần do bất đồng ngôn ngữ, chị Hạnh không thể trao đổi trọn vẹn với chồng nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Ông La Vĩ Cương, cha chị Hạnh trước đó có nghe ông Lee hăm dọa sẽ sang Việt Nam giết chết vợ và cha mẹ vợ. Tuy nhiên, khi ông Lee đến nhà, ông nói lý do chị Hạnh không tiếp tục sang Đài Loan là vì bị ông ngược đãi.

Lúc này, ông Lee hứa nếu thuyết phục được chị Hạnh sang Đài Loan sinh sống thì mỗi tháng sẽ gửi cho vợ chồng ông Cương 10 ngàn Đài tệ. Tuy nhiên, cả chị Hạnh và cha mẹ chị không đồng ý.

Tức giận, ngày 1-3-2015, ông Lee đã dùng nước sôi đổ lên người chị Hạnh rồi dùng dao khống chế buộc chị Hạnh phải sang Đài Loan cùng mình.