Xã hội
04/09/2015 22:45Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Giám đốc treo cổ tự tử tại nhà riêng
Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Giám đốc treo cổ tự tử tại nhà riêng; Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới mương nước; Đâm chết em ruột vì mâu thuẫn trên bàn nhậu...
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Đâm chết em ruột vì mâu thuẫn trên bàn nhậu
Thông tin ban đầu, tối 2/9, Lê Công Thuận và em trai là Lê Công Tiến (35 tuổi) cùng một số bạn bè tổ chức nhậu tại nhà ở KP.10, P.Phước Hội, TX.La Gi (tỉnh Bình Thuân).
Khi đã ngà ngà say, hai anh em Thuận và Tiến xảy ra xô xát do bất đồng ý kiến. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Thuận bất ngờ dùng kéo đâm vào vùng cổ em trai khiến Tiến chết tại chỗ. Sau khi gây án, Lê Công Thuận đã bị Công an thị xã La Gi tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Giám đốc treo cổ tự tử tại nhà riêng
Sáng 4/9, cơ quan có trách nhiệm thị xã Kiến Tường xác nhận, ông Trần Thành Châu, sinh năm 1963, Giám đốc Công ty Thương mại Cổ phần Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã chết do treo cổ tự tử tại nhà riêng.
Trước đó, trưa 3/9, khi vợ ông từ chợ về nhà đã phát hiện ông Châu treo cổ tự tử tại nhà riêng đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Kiến Tường. Gia đình đã đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp.
Ông Trần Thành Châu vào làm việc tại Cty TMCP Mộc Hóa từ năm 1982, tại đây ông đã kinh qua các chức vụ phó phòng kế toán, kế toán trưởng. Theo các đồng nghiệp, ông Châu là một kế toán giỏi của CTy. Ông được bổ nhiệm làm phó GĐ từ năm 2002.
Đầu năm 2015 ông Châu được bổ nhiệm làm GĐ CTy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ tự tử mà theo dư luận có nhiều uẩn khúc này.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới mương nước
Đến trưa 4-9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã làm xong các thủ tục khám nghiệm xong hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai sơ sinh tại bờ đê thuộc P.Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào chiều 3-9, một người dân đi thăm ruộng thì thấy một túi ni lông màu đen nằm dưới mương nước tại bờ đê thuộc khu phố Tân Phước, P.Tân Bình nên tưởng là bịch rác bèn vớt lên bỏ trên bờ.
Đến sáng 4-9, người này thấy bịch ni lông vẫn nằm vị trí cũ nên mở ra xem thì hốt hoảng thấy bên trong là thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn. Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ lại là một con đường đất, nằm cạnh cánh đồng trồng hoa màu của người dân, xung quanh là các mương nước rất ít người qua lại.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 4/9/2015: Giết vợ và cha vợ rồi tự tử nghi do ghen tuông
Vào khoảng 1g ngày 4-9, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà làm dịch vụ cho thuê xe du lịch mang tên Hiếu Thảo ở khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Nghi phạm Nguyễn Hải Liêm (48 tuổi) đã cầm dao đâm vợ mình là bà Đỗ Thị Thu Sương (44 tuổi) và đâm luôn cha vợ là ông Đỗ Văn Sơn (63 tuổi). Bà Sương và ông Sơn chết trên đường khi được người dân đưa đi cấp cứu.
Nghi phạm sau đó tìm cách tự tử nhưng không chết và đang được chữa trị tại một bệnh viện ở địa phương. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Gia đình cũng lo hậu sự cho 2 người đã chết. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên nghi do ghen tuông.
