Xã hội
05/11/2015 21:38Tin thời sự xã hội chiều ngày 5/11/2015: 51 học sinh tiểu học Yên Sở nhập viện vì ong ruồi đốt
Tin thời sự xã hội chiều ngày 5/11/2015: 51 học sinh tiểu học Yên Sở nhập viện vì ong ruồi đốt; Phạt hãng xe Duy Quý hơn 42 triệu đồng; Nam sinh lớp 8 bị anh trai bạn cùng lớp đánh đã chết; Chồng bị đâm chết, vợ uống thuốc tự tử...
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 5/11/2015: 51 học sinh tiểu học Yên Sở nhập viện vì ong ruồi đốt
Chiều 4/11, 51 học sinh trường tiểu học Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đưa đến bệnh viện Bạch Mai do bị ong ruồi đốt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện Bạch Mai đã huy động lực lượng y bác sĩ thuộc khoa Nhi và khoa Chống độc để kịp thời cấp cứu cho các cháu bé. Bác sĩ Nguyễn Công Long - trực lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết: qua sàng lọc, bệnh viện hiện giữ lại 3 bệnh nhi bị ong đốt nặng nhất để xét nghiệm máu, nước tiểu.
Bệnh nhi nặng nhất là Nguyễn Chí Thành (10 tuổi), bị ong đốt tới hơn 10 nốt và hiện đang được xét nghiệm máu. Hai bệnh nhi còn lại lần lượt là Trịnh Tuấn Linh (6 tuổi, hiện cũng đang được xét nghiệm máu) và Đinh Cao Minh (7 tuổi, hiện đang được siêu âm).
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 5/11/2015: Phạt hãng xe Duy Quý hơn 42 triệu đồng
Ngày 4-11, ông Nguyễn Quốc Sơn, chi cục trưởng Chi cục thuế TP.Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Duy Quý với số tiền 42 triệu đồng.
Ngoài ra công ty này còn phải nộp tiền khắc phục hậu quả cho những sai phạm thời gian qua với số tiền 486 triệu đồng.
Cụ thể, theo quyết định xử phạt, công ty Duy Quý bị phạt một lần thuế 13,2 triệu đồng, phạt 28,9 triệu đồng trên số thuế khai sai.
Đồng thời phải nộp khắc phục hậu quả số tiền thuế truy thu gồm thuế giá trị gia tăng 277,8 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 18,2 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế 147,6 triệu đồng....
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 5/11/2015: Nam sinh lớp 8 bị anh trai bạn cùng lớp đánh đã chết
Sáng 5-11, gia đình em Nguyễn Tấn Kiệt cho biết em Kiệt (13 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, Tân Trụ, Long An) đã tử vong lúc 21g ngày 4-11 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Em Kiệt chính là người đã bị anh trai của bạn cùng lớp 8/2 Trường THCS Tân Phước Tây, Tân Trụ đánh trước đó.
Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, do có xô xát với Kiệt trong lớp học nên Đỗ Hoàng Minh (14 tuổi, ngụ ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh, Tân Trụ) đã về báo cho anh trai của mình là Đỗ Hoàng Khánh (18 tuổi, tạm trú huyện Bù Đăng, Bình Phước).
Trưa 26-10, sau giờ tan học, Minh chỉ mặt Kiệt cho Khánh. Khánh đi theo Kiệt đến một đoạn đường vắng cách trường khoảng 300m rồi dùng cây đánh mạnh vào phía sau đầu Kiệt rồi bỏ chạy.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hoàng Khánh về hành vi cố ý gây thương tích.
Sau khi làm công tác khám nghiệm tử thi, Kiệt đã được đưa về nhà lúc 2g ngày 5-11 để gia đình làm lễ an táng.
#Tin thời sự xã hội chiều ngày 5/11/2015: Chồng bị đâm chết, vợ uống thuốc tự tử
Ông Lê Hữu Thái, chủ tịch thị trấn Hương Khê, cho biết sáng 5-11 khi nhân viên khách sạn Hoàng Ngọc (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) mở cửa phòng thấy anh Võ Trọng Quyết, 25 tuổi đã bị chết và chị Ngô Thị Hiền (24 tuổi) bị thương nặng. Cả hai đều trú ở xã Hương Giang (Hương Khê).
Theo ông Thái, sau khi biết sự việc công an huyện đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ cái chết của anh Quyết còn chị Hiền được đưa đến bệnh viện cấp cứu kíp thời.
Tại hiện trường cơ quan chức năng xác nhận anh Quyết bị chết do nhiều vết chém, còn chị Hiền ngất xỉu được đưa đi cấp cứu vì uống rất nhiều thuốc ngủ.
Theo một số người dân, anh Quyết và chị Hiền là hai vợ chồng đã li hôn hơn 3 tháng. Sau thời gian li hôn anh Quyết vào Nam làm ăn, còn chi Hiền ở nhà làm thuê, cuộc sống khó khăn.
Sau khi xảy ra sự việc công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến anh Quyết bị chết.