Tin tức 24h ngày 19/8: Chưa hết 'giật mình' vì trăn dài 3m quấn cột điện người dân đã mang đi làm thịt, chó dữ cắn 9 người bị thương

Chủ nhật, 18/08/2019, 22:41 PM

Tin tức 24h mới nhất ngày 19/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

Nữ sinh
Nữ sinh "mất tích" bí ẩn gần 1 tháng sau buổi sinh nhật ở Bắc Ninh đã được tìm thấy.

Đã tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp như hotgirl bị 'mất tích', bất ngờ vì lý do biến mất

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003), ở thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong mất tích sau buổi sinh nhật ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh), gây xôn xao dư luận.

Tin từ Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã tìm thấy nữ sinh này khi ở một nhà trọ thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) sau gần 1 tháng "mất tích".

Theo đó, khoảng 22h tối 16/8, lực lượng Công an huyện Yên Phong cùng mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003) đã tìm thấy cô gái này tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (T Hà Nội).

Theo thông tin đăng tải từ người thân, nữ sinh đã bỏ nhà đi từ ngày 23/7, sau khi dự sinh nhật của một người bạn vào tối hôm trước.

Được biết, Vân Anh đã đến Vĩnh Phúc xin việc làm nhưng do tuổi nhỏ nên không có nơi nào nhận. Trong lúc không xin được việc, cô bé quen một người tên Thành (trú Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nên đến ở nhờ để tiếp tục tìm kiếm việc làm.

Ăn ngủ 10 ngày ngoài Bitexco săn giày hiếm: Đam mê hay thừa hơi?

Ăn ngủ 10 ngày ngoài Bitexco săn giày hiếm: Đam mê hay thừa hơi?
Để tránh tình trạng “điểm danh hộ”, nhãn hàng yêu cầu mỗi người phải trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Sau 10 ngày ăn ngủ bên ngoài Bitexco để mua đôi Yeezy 700 với giá 8 triệu đồng, các bạn trẻ Sài Gòn tỏ ra phấn khích và tiết lộ "số phận" bây giờ của mẫu giày này.

Ngày 17/8, nhãn hàng Adidas chính thức phân phối dòng giày Yeezy Boost 700 với số lượng giới hạn. Mẫu giày này được hãng mở bán lại lần thứ 4 với mức giá 8 triệu đồng cho một sản phẩm.

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản khi người mua chỉ việc đến sớm xếp hàng để nhận số thứ tự và mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình. Tuy nhiên, "luật chơi" khó khăn hơn thế rất nhiều.

Hãng sẽ tiến hành điểm danh 3 lần mỗi ngày, ai không có mặt đúng giờ điểm danh sẽ bị loại vào khung giờ 10h, 15h và 20h. Danh sách các bạn xếp hàng theo số thứ tự đã có sẵn từ 10 ngày trước do một trưởng nhóm ghi nhận công bằng, không thiên vị bất kỳ ai.

Khi là những người đầu tiên trong danh sách, nhiều bạn trẻ đã phải ăn ngủ trên vỉa hè đối diện cửa hàng ở Bitexco hơn 10 ngày để có mặt kịp thời lúc điểm danh. 

Thừa Thiên Huế: Không tổ chức cho học sinh thả bóng bay trong ngày khai giảng

073
Các trường ở Huế sẽ không tổ chức cho học sinh thả bong bóng bay trong ngày khai giảng. Ảnh minh họa.

Ngày 18/8, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Sở này vừa có công văn gửi đến các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2019 – 2020.

Theo đó, công văn yêu cầu tất cả các trường học từ Mầm non đến THPT và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thống nhất tổ chức Lễ khai giảng vào ngày 5/9 – “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các nội dung gồm khẩu hiệu chào mừng và phông sân khấu khai giảng phải sử dụng chất liệu phân hủy được (vải, giấy…), tuyệt đối không in bằng chất liệu Hiflex (là vật liệu có thành phần chính là chất liệu nhựa – PVC) hoặc chất liệu khác không phân hủy được.

Không tổ chức cho học sinh thả bong bóng bay (tùy theo điều kiện từng trường mà có hình thức chào đón năm học mới phù hợp, sáng tạo chẳng hạn như cho học sinh tung hoa giấy, thả chim bồ câu…); Khuyến khích học sinh không bọc vở bằng bìa nylon.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua lá thư của em Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6 trường Marie Curie Hà Nội, gửi cho thầy hiệu trưởng khiến các thầy cô bất ngờ, xúc động khi viết, em đã tìm hiểu và biết bóng bay làm bằng nylon, tức là từ nhựa, khi thả bóng lên trời, chim và các loài động vật khác có thể nuốt vào, chặn đường ruột đến chết đói. "Bóng bay rơi xuống đất hoặc biển thì các chú rùa biển, các loài sinh vật nhầm giữa bóng bay và sứa biển.

Ruy băng và dây buộc bóng cũng có thể khiến chúng mắc kẹt và chết", em viết. Cô học sinh đề xuất với thầy hiệu trưởng: "Trường mình có thể đừng thả bóng bay vào hôm khai giảng, hoặc hạn chế số lượng bóng bay được không ạ?".

Bữa cơm giữa sân trường của người mẹ nghèo và cô sinh viên năm nhất

sinh viên năm nhất
(Ảnh: Lê Tiên).

“Hôm đấy là ngày đầu tiên tân sinh viên làm thủ tục nhập trường. Lúc ra cổng để hỗ trợ các bạn, tôi thấy hai mẹ con trải cà-mên ra bên hông toà nhà ăn cơm. Bữa cơm có vài món kho, canh nhưng hai mẹ con ngồi ăn rất ngon.Tới gần, tôi thấy người mẹ gắp thức ăn bỏ vào bát con rồi nói "ăn no nghe con". Cả người mẹ và em sinh viên có lẽ sau một đêm đi xe đường dài mệt nhọc và đói bụng nên ăn ngon lành. Ngày đầu lên thành phố, lạ nước lạ cái nên gia đình dậy đi sớm, nấu cơm mang theo. Cũng có thể ở quê họ không kịp ăn uống, lên tới trường mới ăn. Vì ngại tôi không nỡ hỏi hai mẹ con, cũng không muốn làm phiền bữa cơm ấm áp, bình dị của họ".

Đó là chia sẻ của Lê Tiên, hiện công tác tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, người ghi lại khoảnh khắc bữa cơm bình dị của người mẹ và nữ sinh ngày đầu nhập học.

Sau khi ghi lại khoảnh khắc này, Tiên đăng tải lên mạng xã hội. Việc chia sẻ đúng dịp hàng nghìn sinh viên nhập trường nhận được sự đồng cảm của nhiều người, đặc biệt là các tân sinh viên lần đầu xa gia đình.

Con trai đại gia điện gió miền Tây bị bắt

Con trai đại gia điện gió miền Tây bị bắt
Bị can Tô Công Lý. Ảnh: Bảo An.

Tô Công Lý bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam tối 17/8 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến dự án xây dựng nhà máy rác thải ở TP Cà Mau.

Chủ tịch phường 8 TP Cà Mau Trần Quang Vinh cho biết, nhà chức trách hôm qua cũng khám xét văn phòng làm việc và nhà riêng của ông Lý ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 8.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý là chủ đầu tư nhà máy xử lý rác duy nhất tỉnh Cà Mau. Nhà máy được xây dựng theo chính sách ưu đãi, kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư (khoảng 120 tỷ đồng) từ ngân sách trung ương và tỉnh, còn lại là của chủ đầu tư. Nhà máy hoạt động năm 2012, tổng công suất 200 tấn rác mỗi ngày.

Trăn khủng dài 3m quấn quanh cột điện ở Phú Thọ bị người dân... làm thịt

Hình ảnh con trăn khủng nằm vắt vẻo trên cột điện ở Phú Thọ. (Ảnh: MH).
Hình ảnh con trăn khủng nằm vắt vẻo trên cột điện ở Phú Thọ. (Ảnh: MH).

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người dân vây bắt một con trăn"khủng" nằm vắt vẻo ngay trên cột điện ở Phú Thọ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo nội dung clip, sự việc diễn ra tại xã Vân Du (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Con trăn khủng lồ dài khoảng 3m, sau đó đã bị người dân bắt, đem về mổ lấy thịt.

Trả lời về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Vân Du cho biết, đây là con trăn của một người dân địa phương mua về nuôi, không phải trăn từ trong môi trường tự nhiên. Thời điểm xảy ra sự việc, có thể gia chủ mang con vật ra ngoài, một số người qua đường chứng kiến thấy con trăn to lớn vắt vẻo lên cột điện đã quay, chụp ảnh lại đăng lên mạng... cho vui.

Theo vị này, sau khi vây bắt được con trăn trên cột điện, người dân trong xã đã mổ thịt ăn. Hiện chính quyền địa phương chưa nắm được những ai đã tham gia làm thịt con trăn này.

Chó dữ bất ngờ xuất hiện giữa chợ, cắn 9 người bị thương

cho-du-bat-ngo-xuat-hien-giua-cho-can-9-nguoi-bi-thuong
Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào chiều 17/8 tại chợ phường 7, TP Cà Mau đã xuất hiện một con chó dữ nặng khoảng 10kg. Tại chợ, con chó bất ngờ lao vào cắn liên tiếp 9 người.

Một nhân chứng tại chợ phường 7 cho biết, con chó rất hung dữ, sau khi cắn vào chân một người phụ nữ ở chợ liền lao vào cắn thêm nhiều người khác. Sự việc khiến nhiều người dân tại khu vực vô cùng sợ hãi và la hét bỏ chạy.

Con chó sau đó đã bị những người đàn ông tại khu vực đánh chết tại chỗ.

Được biết, trong 9 người bị có hai người bị vết thương sâu, phải nhập viện điều trị, 7 người còn lại cũng được đưa tới cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng dại.

Hà Nội: Cá chết hàng loạt bốc mùi nồng nặc ở hồ Yên Sở

Hà Nội: Cá chết hàng loạt bốc mùi nồng nặc ở hồ Yên Sở
Loại cá chết nhiều nhất là cá chép, trôi, rô phi… Cá chết rải rác khắp ven hồ, tập trung nhiều ở góc hồ phía cổng vào công viên Yên Sở.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực hồ Yên Sở, hiện tượng cá chết tại hồ này xuất hiện hơn một tuần trở lại đây. Đến thời điểm hiện tại, nhiều con chết lâu ngày đang trong quá trình phân hủy, mùi tanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo một nhân viên bảo vệ của công viên Yên Sở, mấy ngày nay do tình trạng cá chết, gây ô nhiễm môi trường khiến lượng du khách tới vui chơi cũng giảm đi nhiều. "Họ cứ vào cổng thấy mùi xú uế bốc lên nồng nặng là họ quay ra luôn”, nhân viên bảo vệ nói.

 

Công ty của 'thiếu gia' vừa bị bắt từng tặng Tỉnh uỷ, UBND Cà Mau hai xe Lexus

3 năm trước, doanh nghiệp do Tô Công Lý làm Phó tổng giám đốc đã tặng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus. Ông này cũng là người sa thải nữ công nhân nhặt được vàng trong rác.

 

Chó dữ bất ngờ xuất hiện giữa chợ, cắn 9 người bị thương

Con chó dữ nặng khoảng 10kg đã bất ngờ xuất hiện tại chợ sau đó lao vào cắn khiến 9 người bị thương, trong đó 2 người bị vết thương sâu phải nhập viện.

 

Trăn khủng dài 3m xuất hiện trên cột điện ở Phú Thọ đã bị xẻ thịt

Con trăn khủng nằm vắt vẻo ngay trên cột điện trước cổng UBND xã Vân Du (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đã bị người dân xẻ thịt.