Xã hội
17/07/2015 08:28Tin tức hôm nay ngày 17/7/2015: Bình Phước rúng động vụ mẹ ném 2 con xuống giếng
Dưới đây là những tin tức hôm nay ngày 17/7/2015:
Giá vàng SJC tụt giảm nghiêm trọng, Bình Phước lại rúng động nghi án mẹ giết và ném 2 con xuống giếng, hung thủ vụ án giết 4 người tại Nghệ An vẫn đang là điều bí ẩn…
Giá vàng SJC tụt giảm nghiêm trọng
Trong vài ngày qua, thị trường vàng trong nước đang làm người dân hoang mang khi mà giá vàng SJC đã sụt giảm nghiêm trọng và có khả năng sẽ tiếp tục giảm. Trong chiều qua 16/7, đến 15h mà giá vàng đã giảm 660.000 đồng và giảm gần một triệu đồng so với cuối ngày 15/7.
Còn đến cuối ngày qua, giá vàng SJC đã giảm hơn 700.000 đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm ngày 15/7. Trước đó, trong phiên đã có lúc giá vàng giảm về đến mức 32,87 triệu đồng/lượng, đây cũng là mức giảm kỷ lục trong nhiều tháng qua.
Trong khi đó trên thị trường vàng thế giới, vàng đi ngang trong khoảng 1.145 – 1.146 USD/oz, tương đương với 30,06 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 2,69 triệu đồng/lượng.
Bình Phước lại rúng động nghi án mẹ giết và ném 2 con xuống giếng
Bên cạnh vụ thảm sát, Bình Phước lại đang gây rúng động dư luận với vụ nghi án mẹ giết 2 con. Theo điều tra, vào khoảng 16 giờ ngày 15/7, gia đình anh Điểu Song (sinh năm 1989, thôn 9, xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước) và vợ là chị Điểu Thị Chanh, 26 tuổi, báo tin có hai cháu nhỏ là Điểu Mrang (sinh năm 2010) và Điểu Bách (sinh năm 2012) bị chết dưới giếng.
Ngay lập tức công an xã Đức Liễu đã bắt tay vào làm rõ sự việc. Trước đó, khi đi làm về không thấy 2 con trai đâu, anh Điểu Song đã hỏi chị Chanh, nhưng chị này trả lời là "không biết".
Ngay sau đó, anh phát hiện sau nhà có hố mới đào dài một mét, sâu 30 cm. Bên cạnh giếng bê tông sâu 15 m gần nhà có nhiều dấu chân trẻ con cách đó khoảng 50 m.
Anh nghi rằng hai đứa trẻ rơi xuống giếng nên đã cùng hàng xóm lấy máy bơm hút nước. Khi đó chị Chanh bất ngờ bỏ chạy nên mọi người đã bắt lại và tra hỏi, lúc này chị mới khi hai con nằm bên dưới. Khi giếng hút cạn, xác hai cháu được tìm thấy với nhiều vết tích trên người, cháu lớn có nhiều vết đâm trong khi cháu bé bị siết chặt cổ.
Theo người dân ở đây cho biết, chị Chanh rất yêu thương hai con của mình và chị cũng đang mang thai 5 tháng. Nhưng dạo gần đây chị có biểu hiện tâm thần và bỏ nhà ra đi. Hiên tại vụ việc cũng đang được cơ quan công an làm rõ.
Hung thủ vụ án giết 4 người tại Nghệ An vẫn đang là điều bí ẩn
Hiện tại vụ án giết 4 người tại Nghệ An vẫn đang rơi vào bế tắc trong khi khoảng 60 điều tra viên từ cấp Bộ đến tỉnh, huyện đang bám trụ tại khu vực rừng núi giáp biên. Suốt nửa tháng qua, kẻ thủ ác vẫn đang là điều bí ẩn.
Tại bản làng yên bình Tày Poong ở xã biên giới Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An), người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau câu chuyện rợn người về cái chết của 4 người trên rẫy.
Anh Vi Văn Hoài, người đầu tiên phát hiện ra thảm sát kinh hoàng bên bờ suối vẫn rung mình khi kể lại sự việc: “Hôm đó, khoảng 3 giờ chiều, tôi và con trai đi thả lưới ở suối Cát Tả dưới chân đồi thì phát hiện thấy một người phụ nữ không mặc áo, địu một đứa bé nổi trên mặt nước. Cả hai mẹ con đều đã chết. Lúc đó, bố con tôi sợ quá nên chạy đi và đến một đoạn nữa lại thấy xác một người phụ nữ khác ven bờ.
Lúc này chúng tôi quá hoảng loạn, rụng rời hết chân tay. Thế là cứ thế con chạy trước, cha chạy sau, cố gắng băng qua quả đồi để về bản. Giữa đường thì gặp bà An, nhờ bà gọi về nhưng không có sóng điện thoại. Bà An chạy lên đồi thì gặp anh Tư cùng bản đang phát rẫy, rồi kêu anh Tư chạy lên chỗ cao hứng sóng gọi về”.
Trong khi đó, một nạn nhân nữa là anh Thọ, thi thể anh nằm sát dưới chân lán, bên cạnh là một mâm cơm đã dọn sẵn nhưng họ chưa kịp ăn.
Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang cố gắng điều tra để sớm tìm ra manh mối thủ phạm.


