Tin tức mới nhất ngày 02/12/2015: 200 con heo sữa trương phình bốc mùi hôi thối ở Đồng Tháp bị bắt giữ ở Thủ Đức, Tp. HCM; Vụ cướp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; Thanh niên...

Tin tức mới nhất ngày 02/12/2015: 200 con heo sữa trương phình bốc mùi hôi thối ở Đồng Tháp bị bắt giữ ở Thủ Đức, Tp. HCM; Vụ cướp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; Thanh niên ngáo đá tự cầm dao cứa cổ ở Tô Hiệu, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tin tức mới nhất ngày 02/12/2015: 200 con heo sữa trương phình bốc mùi hôi thối ở Đồng Tháp bị bắt giữ ở Thủ Đức, Tp. HCM

Đây là thông tin gây xôn xao dư luận những ngày đầu năm mới 2016. Theo đó, những con heo này đã được vận chuyển bí mật trên xe khách để trà trộn vào cửa ngõ Sài Gòn.

Chiếc xe phát hiện chở số heo này là xe giường nằm từ Đồng Nai về TP HCM. Được biết số heo này đều trong tình trạng bất thường khi toàn thân trương phình, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo nguồn tin từ phía trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức khuya phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết. Đêm 31, khi tuần tra trên quốc lộ 1, cơ quan này nhận thấy biểu hiện nghi vấn trên xe giường nằm chạy hướng Đồng Nai về TP HCM nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Ngay khi dừng xe tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý ôtô này chứa 3 bao tải, bên trong có gần 200 con heo sữa (tổng cộng 230 kg) trương phình và 7.300 trứng cút không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Tại hiện trường, tài xế Lê Minh Điệp (30 tuổi) trình bày với cơ quan chức năng số hàng trên do một người thuê chở từ Đồng Nai về Đồng Tháp tiêu thụ.

Tin tức mới nhất ngày 02/12/2015: Vụ cướp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Theo lời Ban giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì vào khoảng 2h00 ngày 29/12, tại phòng làm việc của Trưởng khoa nội soi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Hồ Thị Kim Chi đã xảy ra một vụ cướp và khống chế.

Cụ thể tên cướp đã bất ngờ lao vào phòng của bác sĩ Chi và rút dao đe dọa để cướp điện thoại, sau đó đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát cùng tang vật.

Một bảo vệ của bệnh viện cho hay do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên lực lượng canh gác, tuần tra tại bệnh không hề phát hiện ra để ngăn cản. Những đối tượng cướp này cũng rất tinh vi, chúng thường lên kế hoạch cụ tể để trộm, cướp tài sản của cả các bác sĩ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bằng cánh giả làm người bệnh hay người nhà khiến các bác sĩ rất khó phát hiện.

Tin tức mới nhất ngày 02/12/2015: Thanh niên ngáo đá tự cầm dao cứa cổ ở Tô Hiệu, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vụ việc xảy ra vào khoảng khoảng 18h ngày 1/1. Người dân tại khu phố Tô Hiệu kể lại, chiều tối họ nhìn thấy nhìn thấy một nam thanh niên ngoài 20 tuổi một tay cầm dây thừng, một tay cầm dao dài khoảng 40 cm vừa chạy vừa la hét.

Ngay sau đó là lực lượng công an và người dân theo sau đuổi bắt. Đường cùng khi chạy đến cổng phụ của Công viên Nghĩa Đô, anh ta trèo rào, chạy vào quán cà phê trong công viên rồi cầm dao cố thủ bên trong.

Tại đây nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá khi liên tục lấy búa đập phá tủ lạnh, cửa kính và liên tục ném chai, cốc thủy tinh khi cảnh sát đuổi tới. Lúc cảnh sát tiếp cận đối tượng đã có hành vi chống đối, cầm dao tự cứa cổ và đập đầu vào chai thủy tinh, làm máu chảy khắp người.

Sau hai giờ, nam thanh niên nghi ngáo đá này đã bị công an khống chế và đưa vào bệnh viện. Những người dân chứng kiến vụ việc còn cho biết trước đó, nam thanh niên còn cầm dao chạy khắp khu chợ Nghĩa Tân. Vừa chạy, anh ta vừa khua dao chém loạn xạ.

Lúc cảnh sát xuất hiện, nam thanh niên này còn chạy vòng quanh sân bóng trường THCS Nghĩa Tân sau đó chạy sang công viên. Cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đang củng cố lời khai để đưa ra những kết luận cuối cùng về vụ việc này, hoàn tất hồ sơ vụ án. Được biết tình trạng nam thanh niên này trong bệnh viện vẫn chưa khả quan. Anh ta vẫn chưa tỉnh và đang tiếp tục được các bác sỹ điều trị vết thương.