Xã hội
12/08/2015 08:00Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015: Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn
Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015
#Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015: Sập giàn giáo chết 3 công nhân ở Lạng Sơn
Khoảng 14h ngày 11/8 tại công trình xây dựng khách sạn Thiên Trường ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, 3 công nhân đang trát tường ở tầng 12 thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Sự cố khiến nạn nhân Nguyễn Đức Liêm và Nguyễn Văn Công (đều 26 tuổi) rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi) tắt thở trên đường đi cấp cứu. Ba công nhân đều trú tại huyện Tân Yên (Bắc Giang).
Bà Hoàng Thị Lê (Phó trưởng phòng việc làm - an toàn lao động, Sở Lao động và Thương binh tỉnh Lạng Sơn) cho biết nguyên nhân ban đầu xác định do "giàn giáo không chắc chắn". Công trình xây dựng khách sạn Thiên Trường cao 12 tầng, đang hoàn thiện phần thô. Giàn giáo chỉ là những đoạn gỗ đưa ra từ ngoài sàn và đặt ván lên. Nơi ba công nhân rơi xuống có nhiều cây to.
Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015: Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm bị chấn thương sọ não
Sự việc bé trai rơi tư tầng 10 chung cư Linh Đàm xảy ra tại tòa NA4 thuộc bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mia, Hà Nội). Một bé trai mới chừng 7, 8 tuổi bỗng dưng rơi từ trên ban công tầng 10 xuống phần mái tôn của một quán cà phê ngay tầng 1. Ngay khi phát hiện ra tai nạn trên, bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết, cháu bé này nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, nhiều xương bị gãy, phần vết thương bị nặng nhất là phần chân và tay, phần sọ não bị vỡ…. Hiện các bác sỹ đang nỗ lực cấp cứu và phẫu thuật cho cháu bé.
Tòa nhà NA4 nơi xảy ra sự việc có tổng cộng 11 tầng, phía ngài ban công của mỗi căn hộ đều có tường bảo vệ cao chừng 1 mét, phía trên đó được nối với một thanh sắt dài khoảng 40 cm nữa. Tuy nhiên, phần ban công này không được thiết kế lưới để che chắn.
Vụ việc đang được điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu bé đang có ý định trèo ra phía ngoài lan can chung cư để chơi nhưng vì sơ ý nên không may bất ngờ ngã xuống phía dưới.
#Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015: Sập mỏ đá, 4 người bị chôn vùi
Ngày 11/8, đại tá Bùi Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đăk Lăk) - cho biết đã làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ sập mỏ đá khiến hai người chết và hai người khác bị thương nặng.
Chiều 10/8, bốn công nhân của Công ty TNHH Quốc Duy đi thăm dò mỏ đá ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. Khi họ đứng trên đỉnh quan sát thì bất ngờ tảng đá lớn, nặng hàng chục tấn trượt xuống sườn núi. Cả bốn người trượt theo và bị đất đá chôn vùi. Trong đó, anh Nguyễn Duy Phú (29 tuổi) và Kpă Hẹ (19 tuổi) chết tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại được hàng chục người dân ở gần đó phát hiện, đào bới đưa đi cấp cứu.
#Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức tâm thư bên đường lúc 2h sáng
Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi do người dân nhặt được trên địa bàn hôm 10/8. Được biết, người nhặt được cháu bé là 1 phụ nữ sinh sống trên địa bàn. Thời điểm người này nhặt được bé gái là lúc hơn 2h sáng ngày 10/8, tại khu vực vườn hoa thuộc phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội). Bên cạnh bé còn có bức tâm thư với nội dung nhờ nuôi giúp. Hiện tại bức tâm thư đang được phía công an giữ.
Về sức khỏe bé gái, bác sỹ Phạm Thị Thục Anh (Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa Hà Đông) cho biết: Thời điểm tiếp nhận sức khỏe của cháu bé tương đối ổn định, môi hồng, bú tốt. “Khi người dân mang cháu vào đây trên người cháu có quấn 1 chiếc tã và rất sạch sẽ, rốn tươi, kèm theo 1 bức thư có nội dung là nhờ nuôi hộ.” - Bác sỹ Phạm Thị Thục Anh nói. Cũng theo các bác sĩ, hiện tại, cháu bé bị viêm da nhẹ, da vàng tuy nhiên sức khỏe khá tốt.
Người phụ nữ trực tiếp nhặt được cháu bé đang có nhu cầu xin cháu về nuôi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng cá nhân và tập thể nào muốn xin cháu bé về nuôi thì phải liên hệ với công an và cơ quan chức năng.
#Tin tức mới nhất ngày 12/8/2015: Mất 8 viên kim cương ở Ruby Plaza Hai Bà Trưng Hà Nội
Số lượng kim cương với giá trị khủng này đã không cánh mà bay ngay tại quầy bán hàng tầng 3 thuộc khu bán hàng kim cương của tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nằm ở Trung tâm thương mại Ruby Plaza, địa chỉ 44, Lê Ngọc Hân, Hà Nội.
Vụ mất trộm mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng này được xác định là xảy ra vào khoảng 11 – 12h trưa ngày 10/8. Tuy nhiên đến lúc 15h cùng ngày, khi giao ca thì một nhân viên bán hàng ở đây mới phát hiện ra 8 viên kim cương rất có giá trị này đã biến mất không lý do.
Hiện tại, công cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả, ông Nguyễn Thành Long, người phụ trách vận hành tòa nhà Ruby Plaza cho biết rằng hiện bên công an vẫn đang tiếp tục làm việc và chưa có thông tin gì mới và ông cũng chỉ là người phụ trách phần kỹ thuật nên không nắm được cụ thể về giá trị kim cương bị mất.
Bên trung tâm thương mại Ruby Plaza cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra toàn bộ phần băng ghi lại của camera cũng như niêm phong tất cả các thiết bị hình ảnh để sự việc nhanh được sáng tỏ.
