Xã hội
15/06/2016 12:23Tin tức mới nhất ngày 15/6/2016: Nam bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng tự thiêu tại nhà riêng ở Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Tin tức mới nhất ngày 15/6/2016: Nam bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng tự thiêu tại nhà riêng ở Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội; Hai cụ già chết cháy trong nhà ở xã Hưng Hòa, Vinh, Nghệ An; Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở xã Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam; Một người đàn ông bị đất vùi chết dưới giếng ở xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Tin tức mới nhất ngày 15/6/2016: Nam bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng tự thiêu tại nhà riêng ở Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Vụ việc xảy ra vào chiều 13/6, tại một căn nhà thuộc khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội. Nạn nhân xấu số được xác định là một bác sỹ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều nghi vấn cho rằng nạn nhân tự thiêu vì thua cá độ bóng đá mùa Euro nên tự tử.
Trao đổi với báo chí sáng ngày 15/6 , ông Bùi Hữu Quất, Trưởng Công an thị trấn Trạm Trôi xác nhận có vụ việc tự thiêu xảy ra trên địa bàn vào cho biết nạn nhân anh Phan Thanh H (SN 1973) hiện đang là bác sỹ công tác tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng.
Theo ông Quất, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 phút chiều 13/6. Do buồn chán chuyện gia đình, anh H đã mua xăng về nhà rồi đổ xăng lên người tự thiêu. Sau đó nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) nhưng không qua khỏi.
Về thông tin cho rằng, nạn nhân tẩm xăng tự thiêu do nợ nần, ông Quất cho rằng đây chỉ thông tin từ phía dư luận và chưa có căn cứ.
Vị Trưởng Công an thị trấn cho biết thêm, anh H đã có vợ và hai người con nhưng thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ nhà đi.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân từ chối không khám nghiệm tử thi và đã tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.
Tin tức mới nhất ngày 15/6/2016: Hai cụ già chết cháy trong nhà ở xã Hưng Hòa, Vinh, Nghệ An
Khoảng 21h30 tối 14/6, người dân ở xã Hưng Hoà (TP. Vinh, Nghệ An) bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà của vợ chồng cụ Hồ Văn Cảnh (gần 90 tuổi).
Biết vợ chồng cụ Cảnh đang ở trong nhà nên người dân xung quanh lập tức chạy đến dùng nước, các vật dụng để dập lửa đồng thời báo lực lượng chức năng để cứu hoả.
Do căn nhà nhỏ, ngọn lửa cháy lớn bao trùm nên người dân và lực lượng chức năng không thể tiếp cận để giải cứu vợ chồng cụ Cảnh ra ngoài. Sau 30 phút dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, các vật dụng trong nhà bị thiêu trụi. Hai vợ chồng cụ Cảnh cũng bị thiêu cháy, tử vong tại chỗ.
Được biết, hai vợ chồng cụ Cảnh sống một mình trong căn nhà cấp 4 nhiều năm qua, không có con. Vợ cụ Cảnh (gần 90 tuổi) bị liệt giường từ nhiều năm qua.
Ông Lê Văn Thương – Chủ tịch UBND xã Hưng Hoà cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện dẫn đến cháy nhà. Vợ chồng cụ Cảnh là đối tượng neo đơn của xã.
Tin tức mới nhất ngày 15/6/2016: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở xã Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam
Những ngày gần đây người dân xã Quế Đường thường xuyên thấy một người đàn ông lạ đến xã không biết làm gì, rồi sáng 14/6 bất ngờ phát hiện người đàn ông này đã chết trong tư thế treo cổ tại vườn keo trên địa bàn đoạn qua khe Gũ, thuộc thôn 2, xã Quế Cường, cơ quan Công an xã Quế Cường cũng đã xác nhận có vụ việc này.
Cụ thể vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, trong lúc đi làm đồng trở về bà Nguyễn Thị Công (SN 1964, trú thôn 2) bất ngờ phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, trên người mặc một đồ ngủ. Bà Công bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi hoảng quá chạy đi hô hoán cho bà con hàng xóm xung quanh biết rồi báo cáo lên chính quyền địa phương”.
Tìm hiểu về vụ việc được biết, nạn nhân không phải là người địa phương, trên 50 tuổi, chết trong tư thế treo cổ, trên người mặc bộ đồ ngủ sọc xanh trắng và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, ông Trần Đình Hoàng, Trưởng Công an xã Quế Cường cho biết. Ông Hoàng cũng cho biết thêm, có khả năng nạn nhân đã chết từ hôm 13/6.
Người đàn ông này đã lảng vảng ở xã rất nhiều ngày tuy nhiên không một ai biết người đàn ông nào đến từ đâu. Có người cho rằng nạn nhân là người thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).
Người đàn ông này do không có giấy tờ tùy thân nên sau khi khám nghiệm, người dân địa phương đã tiến hành góp tiền để tiến hành mai táng cho nạn nhân.
Tin tức mới nhất ngày 15/6/2016: Một người đàn ông bị đất vùi chết dưới giếng ở xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng
Nạn nhân của vụ tai nạn đáng tiếc trên là ông Bùi Văn Gìn, 47 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).
Được biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Gìn là do hôm 14/6, ông Lương Xuân Diễn, trú tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), là em rể ông Gìn, đã nhờ ông Gìn đến cùng nạo vét để lấy môtơ máy bơm lên kiểm tra vì máy bơm nước dưới giếng bị đứt dây điện không thể bơm nước.
Ông Gìn nhận lời, tuy nhiên do môtơ bị đất vùi lấp quá sâu, đến 12 mét, nên cả hai người đào suốt buổi sáng mà vẫn không lấy lên được. Đến chiều, khi ông Gìn đang đào đất ở dưới giếng thì bất ngờ một khối đất lớn sập xuống vùi lấp nạn nhân.
Ông Diễn kêu cứu mọi người, ngay sau đó hàng chục người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hộ nhưng bất thành. Do giếng sâu và lượng đất sập xuống quá lớn nên phải nhờ đến lực lượng cứu hộ của huyện Bảo Lâm dùng xe bồn hút nước đồng thời đào đất để tìm nạn nhân.
Đến 18h30 cùng ngày, thi thể ông Bùi Văn Gìn mới được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa lên khỏi lòng giếng. Sau khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành lo hậu sự.
-
Tin tức mới nhất ngày 14/6/2016: Cháy Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Điện Biên