Xã hội
19/07/2016 13:05Tin tức mới nhất ngày 19/7/2016: Vụ 2 xe tải đâm nhau bốc cháy khiến 2 người chết ở xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
Tin tức mới nhất ngày 19/7/2016: Vụ 2 xe tải đâm nhau bốc cháy khiến 2 người chết ở xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương; Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM; Vụ cướp giật ở hẻm 80 Trần Quang Diệu, Q3, TP HCM; Vụ tài xế taxi bị đâm chết ở xã Hòa Nhơn Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Tin tức mới nhất ngày 19/7/2016: Vụ 2 xe tải đâm nhau bốc cháy khiến 2 người chết ở xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì vào rạng sáng ngày hôm nay 19/7, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng giữa xe tải, xe đầu kéo và một xe container khiến 2 người thiệt mạng.
Cụ thể, vào khoảng 0 giờ sáng ngày hôm nay 19/7, khi nghe thấy tiếng nổ chát chúa như bom phát ra liên tiếp thì người dân sống tại xã Vĩnh Tân đã nhanh chóng chạy ra kiểm tra. Tại đây họ hốt hoảng khi nhìn thấy hai chiếc xe đâm nhau là xe tải chở hàng (chưa rõ biển kiểm soát) và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 93C – 03071 cùng bốc cháy, ngọn lửa bốc lên khá cao, đỏ rực một vùng. Cách đó là một chiếc xe container mang biển kiểm soát 70C – 06883 bị hư hỏng nặng phần đầu.
Hậu quả mà vụ tai nạn gây ra là khiến 1 tài xế, 1 bé gái khoảng 3 – 4 tuổi tử vong và 1 vài người bị thương.
Tin tức mới nhất ngày 19/7/2016: Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Người dân sống tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi phát hiện ra một xác chết lõa thể dưới rạch nước quanh một vườn mai.
Cụ thể, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Chính, sinh năm 1961, ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Được biết, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua 18/7, khi đi ra vườn mai, một người dân đã bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể ông Chính đang nổi dưới rãnh chứa nước để tưới mai, trên người không mặc quần áo. Ngay khi đó, người này đã thông báo sự việc cho lực lượng chức năng, người dân hiếu kỳ cũng đã tập trung rất đông tại hiện trường.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an quận Thủ Đức đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của ông Chính. Qua quan sát có thể thấy nạn nhân tử vong cách nơi ở của nạn nhân khoảng 1 km. Chiếc quần của nạn nhân được bỏ trên bờ cạnh vài bó hoa súng được bó chặt còn thi thể nạn nhân nằm cạnh thanh gỗ bắc qua con rạch.
Tin tức mới nhất ngày 19/7/2016: Vụ cướp giật ở hẻm 80 Trần Quang Diệu, Q3, TP HCM
Ngày 18/7, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đang truy tìm nghi can gây ra vụ cướp giật túi xách chứa 650 triệu đồng của vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Hải (48 tuổi) và chị Trần Thị Thanh Xuân (46 tuổi, ở quận 3).
Trước đó, vào 0h15 ngày 16/7, vợ chồng anh Hải mang túi xách đựng hơn nửa tỷ đồng về nhà thì bất ngờ bị thanh niên điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều, áp sát giật rồi rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân tri hô nhưng người dân truy đuổi không kịp.
Khai báo với công an, vợ anh H. cho biết, bên trong giỏ xách có 20.000 USD, 200 triệu đồng, 2 điện thoại di động (tổng tài sản trị giá hơn 650 triệu đồng).
Được biết, vợ chồng anh H. kinh doanh phòng vé máy bay nên cuối ngày thường mang tài sản về nhà.
Tin tức mới nhất ngày 19/7/2016: Vụ tài xế taxi bị đâm chết ở xã Hòa Nhơn Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Gần 2h sáng ngày 19/7, anh Lê Minh Phương (SN 1987, thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) đang đi chở đất trên đường liên thôn Phước Hậu- Phước Hưng (xã Hòa Nhơn) thì phát hiện một người đàn ông nằm chết trên mặt đường xung quanh nhiều vết đâm, đầy vết máu.
Cách đó khoảng 100m là chiếc taxi BKS: 43A- 11711 của hãng taxi Tiên Sa nằm chênh vênh trên mép đường. Anh Phương chạy về báo cho ông Lê Như Anh, trưởng thôn Phước Hậu. Ông Anh ra hiện trường, báo tin cho cơ quan chức năng.
Ngay sau đó khoảng 15 phút, công an có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, từ chiếc taxi đến thi thể đầy vết máu, phía trong taxi ở ghế bên tài đầy vết máu.
Theo thông tin ban đầu, người dân cho biết, chiếc taxi chạy từ hướng cầu vượt Hòa Cầm lên có km tính 13km hơn 132 ngàn đồng. Theo người dân, thời điểm đó khoảng 1 giờ10 phút sáng cùng ngày, có dân phòng của xã Hòa Nhơn đi qua địa điểm trên mà không phát hiện điều gì. Sau khi xảy ra vụ việc, dân phòng có phát hiện đôi găng tay, áo khoác có mũ và gói thuốc trên đồi cách đó hơn 100m.
-
Tin tức mới nhất ngày 18/7/2016: Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương