Xã hội
23/01/2016 11:54Tin tức mới nhất ngày 23/01/2016: Bác gái Nguyễn Thanh Thúy hát Riêng một góc trời trong VN Got Talent mong mọi người bình tĩnh sống
Tin tức mới nhất ngày 23/01/2016: Bác gái Nguyễn Thanh Thúy hát Riêng một góc trời trong VN Got Talent mong mọi người bình tĩnh sống; Cụ rùa Hồ Gươm là giống cái; Nam thanh niên ăn trộm chết trong tư thế bị trói ở xã Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên.
Tin tức mới nhất ngày 23/01/2016: Bác gái Nguyễn Thanh Thúy hát Riêng một góc trời trong VN Got Talent mong mọi người bình tĩnh sống
Mới đây trong chương trình Vietnam Got Talent được phát sóng vào tối ngày 22/1/2016 đã khiến khán giả truyền hình nức lòng với một tiết mục đầy xúc động. Đó là tiết mục của bác gái Nguyễn Thanh Thúy cùng ca khúc Riêng một góc trời.
Người phụ nữ này không chỉ khiến khán giả truyền hình xúc động với giọng ca chất chứa bao nỗi niềm mà còn cả bời cuộc đời đầy nghị lực với sự từng trải và nỗi cơ cực trải dài.
Được biết bác gái Nguyễn Thanh Thúy sinh năm 1957, đến từ Lâm Đồng. Hiện tại bác đang cùng người em gái 50 tuổi sống trên đồi với một cuộc sống không điện, không nước và cũng không có thiết bị liên lạc. Hàng ngày bên cạnh nghề làm vườn thì người phụ nữ có quãng đời cam chịu này còn làm nghề thầy thuốc bấm huyệt và chữa bệnh cho trẻ khuyết tật. Tuy khó khăn là vậy nhưng bác Thúy vẫn vô cùng lạc quan, tâm hồn luôn an vui, có thể chữa bệnh cứu người đã là niềm hạnh phúc lớn lao của bác. Lời khuyên “Không sao đâu, hãy bình tĩnh sống” của bác chắc chắn sẽ là động lực cho giới trẻ ngày nay, cho mọi người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Để đến với cuộc thi này bác đã phải vượt qua quãng đường rất dài và chỉ với mong muốn được thi, được biểu diễn trước đông đảo khán giả, nói lên nỗi lòng của mình qua bài hát “Riêng một góc trời”.
Ngay từ những ca từ đầu tiên của bài hát, người phụ nữ này đã khiến ban giám khảo, hàng nghìn khán giả phía dưới cùng khán giả xem truyền hình phải nghẹn lòng.
Tin tức mới nhất ngày 23/01/2016: Cụ rùa Hồ Gươm là giống cái
Trao đổi với báo chí, GS.TS Lê Trần Bình, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đưa ra những thông tin, khi lấy mẫu ADN để phân tích vào năm 2011, ông cũng đã xác định. rùa Hồ Gươm là giống cái, đồng thời đưa ra dự báo về việc “cụ rùa” Hồ Gươm sẽ không thể sống lâu nữa.
Về ý kiến cho rằng, ở Hồ Gươm có 5 cá thể rùa sinh sống, GS Bình đã bác bỏ hoàn toàn.
Còn việc có sủi ở hồ là do “cụ” bị đói phải sục xuống các chỗ bê tông để kiếm ăn và bị thương. Sau đó, tôi có đề nghị thả thêm cá xuống thì không thấy nổi lên nữa.
Chưa kể, nếu còn các cá thể khác thì phải có sinh sản nhưng ở đây chỉ còn duy nhất 1 cá thể thôi”, GS Bình nhấn mạnh. TS Nguyễn Quảng Trường cũng cho hay, việc cho rằng ở hồ Hoàn Kiếm có 5 cá thể rùa sinh sống là khó có thể kiểm chứng được.
Tin tức mới nhất ngày 23/01/2016: Nam thanh niên ăn trộm chết trong tư thế bị trói ở xã Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên
Nam thanh niên được nói đến trên là Nguyễn Đức Anh, 17 tuổi, trú tại xa Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Theo hồ sơ vụ án được cung cấp từ phía cơ quan công an tỉnh Hưng Yên thì vào khoảng 2h00 ngày hôm qua 22/1, trong khi gia đình anh Ngô Mạnh Trường, 45 tuổi, ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang mổ lợn thì một thành viên trong gia đình đã phát hiện ra đối tượng Nguyễn Đức Anh đang có hành vi trộm cắp. Cụ thể, nam thanh đó đang lục lọi tài sản ở khu vực chiếc làn nhựa để ở lán trong khuôn nhà.
Khi đó anh Trường liền hô lớn có trộm thì đối tượng này bất ngờ bỏ chạy rồi lên chiếc xe máy đã để sẵn phía bên ngoài để tẩu thoát. Thấy đối tượng bỏ chạy thì anh Trường cũng lấy xe đuổi theo và trong quá trình bị truy đuổi thì xe của Đức Anh đã đâm vào đống cát bên đường và bị đổ.
Vì vậy, vợ anh Trường cùng anh Đại, người đến cùng gia đình anh Trường mổ lợn đã chạy ra để hỗ trợ khống chế đối tượng trộm cắp trên rồi đưa về nhà. Trên đường từ vị trí bắt giữ về nhà thì mọi người vẫn tóm chặt và khống chế Đức Anh bằng cách đè lên người đối tượng này. Và khi đưa Đức Anh vào đến cửa nhà thì anh Đại đã cắt một đoạn dây với mục đích trói đối tượng này lại nhưng vì đoạn dây quá ngắn nên ông Dơn, một người hàng xóm cũng đang giữ chân đối tượng nhắc anh Đại lấy đoạn dây dù màu xanh trên xe anh Trường để trói.