Xã hội
26/08/2015 09:26Tin tức mới nhất ngày 26/8/2015: Một gia đình bị sát hại trong đêm
Tin tức mới nhất ngày 26/8/2015: Một gia đình bị sát hại trong đêm; Một bệnh nhân tử vong sau khi khám bệnh ở phòng khám tư; Cháy cạnh trường mầm non; Thái Lan bất ngờ phát hiện một quả bom lớn ở thủ đô Bangkok...
#Tin tức mới nhất ngày 26/8/2015: Một gia đình bị sát hại trong đêm
Chiều ngày 25/8, Công an huyện Krông Pa cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 25/8, tại nhà ông Kpa Khu (SN 1973, trú buôn Chư Hret, xã Chư Ngọc, Krông Pa, Gia Lai).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 25/8, gia đình ông Khu gồm có ông Khu, vợ ông Khu là bà Nay Hyir (SN 1975) và con trai là Nay Điên nằm ngủ trong nhà. Bỗng dưng bà Hyir kêu cứu, anh Điên nằm phía trong tưởng bố mẹ mâu thuẫn nên liền kêu “bố đừng đánh mẹ nữa”. Sau đó, anh Điên cũng bị đối tượng dùng hung khí đánh vào đầu.
Gây án xong, đối tượng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ông Khu ở dưới sông Ba (đoạn cách cầu 73 khoảng 1km. Trên đầu ông Khu có 5 vết thương do bị đánh làm nứt sọ. Còn bà Hyir và anh Điên bị thương ở phần đầu, được người dân đưa vào bệnh viện huyện điều trị.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy tìm hung thủ, điều tra, làm rõ sự việc.
#Tin tức mới nhất ngày 26/8/2015: TP.HCM: Cháy cạnh trường mầm non, hàng chục em nhỏ tháo chạy
Trưa ngày 25/8, một vụ cháy đã xảy ra tại kho công ty dịch vụ viễn thông P.N nằm trong hẻm 703 đường Tỉnh Lộ 10 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân – TPHCM).
Tin nhanh về vụ việc, đám cháy xảy ra vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày, một số người dân phát hiện khói đen bao trùm khu vực nên hô hoán. Đám cháy được xác định bùng phát từ trong kho của công ty P.N, nhưng do bị khóa nên đã được người dân phá để dập lửa...
#Tin tức mới nhất ngày 26/8/2015: Một bệnh nhân tử vong sau khi khám bệnh ở phòng khám tư
Đại diện CA TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Văn H., số nhà 14, tổ 65, khu 6A, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Theo gia đình anh H., chiều ngày 22/8, anh H. có đi khám tại phòng khám Đa khoa Y cao Hà Nội, địa chỉ 957, đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả. Khoảng 17h thì anh H. về nhà trong tình trạng người mệt mỏi, nói với vợ là: “Anh đau bụng lắm, toát hết mồ hôi ra”.
Bên cạnh đó, anh H. còn có biểu hiện đi ngoài. Đến khoảng 19h30, anh H. có biểu hiện nặng lên, gia đình đã gọi anh vợ xuống để đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Khi đấy, người H. mềm nhũn, không đi được, phải nhờ anh vợ cõng ra xe đưa đi cấp cứu.
“Đến 21h30, gia đình tôi đã chuyển H. lên bệnh viện. Trong quá trình truyền nước, H. vẫn ói ra nước, tay chân không cử động được. Bác sĩ ở bệnh viện đã nói H. bị ngộ độc thuốc cản quang, nếu H. nôn hết thuốc đó ra sẽ khỏi”, bà Lê Thị Giang, mẹ của nạn nhân cho biết thêm.
Theo lời bà Giang, đến 5h sáng ngày 23/8, anh H. có biểu hiện đau họng. Đến khoảng 6h30, vợ anh H. mang cháo lên nhưng anh H. đau họng, không hút được cháo. Bác sĩ đã hút đờm, đồng thời cho anh H. thở oxy. Đến 10h30, bác sĩ thông báo anh H. đã không qua khỏi.
#Tin tức mới nhất ngày 26/8/2015: Thái Lan bất ngờ phát hiện một quả bom lớn ở thủ đô Bangkok
Chiều 24/8, cảnh sát Thái Lan thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom khác ở thủ đô Bangkok, một tuần sau vụ nổ làm 20 người thiệt mạng tại đây. Chỉ huy đội phụ trách về thuốc nổ của cảnh sát Thái Lan, ông Kamthorn Aucharoen xác nhận: "Chiều nay, chúng tôi đã nhận được thông tin về một quả bom khác được phát hiện ở khu Sukhumvit 81.
Tôi đã tới kiểm tra và phát hiện một quả bom lớn." Sukhumvit 81 là nhánh của một trong những tuyến phố chính ở thủ đô Bangkok.
Cảnh sát cho biết thêm hiện chưa có manh mối về dấu vết của nghi phạm đang bị truy lùng trong vụ đánh bom kinh hoàng đêm 17/8 tại Bangkok và họ không chắc liệu nghi phạm chính trong vụ tấn công này còn ở trong nước hay không.
