Xã hội
08/09/2015 10:42Tin tức mới nhất ngày 8/9/2015: Mâu thuẫn khi đánh bạc, đâm chết người tại quán cafe
Tin tức mới nhất ngày 8/9/2015: Mâu thuẫn khi đánh bạc, đâm chết người tại quán cafe; Cháy hai nhà trong một ngày, thiêu rụi nhiều tài sản; Hổ vồ đứt cánh tay du khách: Nạn nhân kể lại phút gặp nạn...
#Tin tức mới nhất ngày 8/9/2015: Mâu thuẫn khi đánh bạc, đâm chết người tại quán cafe
Sáng 6/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Võ Toàn (47 tuổi, ngụ xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, lúc 17h ngày 2/9, trong khi đang cùng một số người đánh bạc tại quán cà phê giải khát của Võ Toàn, Trần Văn Sơn (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Lễ (33 tuổi, cùng ngụ thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.
Thấy vậy, Toàn đuổi Sơn và Lễ ngoài đường bê tông liên thôn trước quán. Trần Đức Y. (25 tuổi) đi ngang qua thấy vậy nên đã cùng Sơn đánh Lễ. Lúc này, Toàn ra can ngăn và đánh trúng một cái vào miệng Y.
Bị Y. đánh lại, Toàn và Lễ bỏ chạy vào sân nhà của Toàn đóng cổng lại. Trần Nhật Dũ (22 tuổi, là em ruột Y.) từ nhà chạy đến cầm 1 viên gạch 4 lỗ cùng với Y. trèo vào bên trong sân nhà Toàn.
Dũ cầm gạch trên tay lao đến đánh Toàn thì bị Toàn cầm 1 cây dũm xỉa trầm bằng kim loại đâm 1 nhát vào vùng ngực. Dũ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh nhưng tử vong vì vết thương quá nặng.
#Tin tức mới nhất ngày 8/9/2015: Hổ vồ đứt cánh tay du khách: Nạn nhân kể lại phút gặp nạn
Theo lời kể của chị Trần Thị Yến, sáng 23/8, vợ chồng chị cùng 4 cặp vợ chồng khác đến Khu du lịch sinh thái Trại Bò, thuộc huyện Diễn Châu (Nghệ An) tham quan.
Do không có người hướng dẫn nên đoàn chị Yến đã tới khu vực chuồng sắt nuôi hổ trắng. Tại đây, thấy một số người trèo lên hàng rào sắt xem hổ nên chị Yến cũng đến xem. Do tường rào xây cao, không nhìn thấy bên trong nên sẵn có viên gạch dưới đất, chị Yến đã đứng lên đó để ngó vào phía trong xem nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Khi đang định quay lưng đi thì cánh tay trái của chị Yến bị kéo giật lại phía trong. Quay mặt lại, chị Yến hoảng hốt khi nhìn thấy con hổ đang ngoạm cánh tay của mình...
#Tin tức mới nhất ngày 8/9/2015: Hà Tĩnh: Cháy hai nhà trong một ngày, thiêu rụi nhiều tài sản
Ngày 7/9, tin tức từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn.
Vụ cháy thứ nhất xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 7/9, tại nhà anh Lê Duy Hiệp (SN 1984), trú tại thôn 3, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn. Vào thời điểm trên, người dân địa phương đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét cháy nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện nhà anh Hiệp đang bốc cháy.
Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho gia đình anh Hiệp đồng thời hô hoán người dân tới ứng cứu. Ngọn lửa bùng cháy lớn, bén qua cửa hàng tạp hoá rồi vào gần cửa nhà khiến gia đình anh Hiệp bị mắc kẹt bên trong. Rất may, người dân đã nhanh chóng lấy vòi xịt nước, dập lửa nên gia đình anh Hiệp đã thoát nạn. Sau gần 30 phút, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt.
Tiếp đó, vào khoảng 15h cùng ngày, tại khối 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn cũng xảy ra một vụ cháy. Người dân bất ngờ phát hiện căn nhà gỗ của bà Bùi Thị Loan, cho anh Phạm Thanh Tuấn (SN 1982), làm nghề thợ sơn thuê đang bốc cháy. Ngay lập tức, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hô hoán ứng cứu. Tuy nhiên, do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc nhanh. Sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu được xác định là do chập điện.
#Tin tức mới nhất ngày 8/9/2015: Hà Nội: Bị từ chối cưới, đến nhà ôm người tình tự thiêu
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h, ngày 6/9, tại nhà nạn nhân ở tổ 6 phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thúy G. (SN 1983, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) và thủ phạm gây án là Nguyễn Đức Hạnh (SN 1975, ở tỉnh Hà Nam). Theo người dân xung quanh khu vực, vào khoảng 11h ngày 6/9 họ nghe thấy tiếng hô hào từ bên trong cửa hàng cắt may, địa chỉ 46 phố Tư Đình.
Ngay sau đó là khói và hơi xăng bốc ra khét lẹt, người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận, phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài. Khi đập cửa để cứu hai nạn nhân, ngọn lửa vẫn bốc lên và khói nghi ngút, chị G. chạy ra ngoài trước, được chúng tôi cuốn chăn nhưng vẫn rất nặng. Anh Hạnh bị cháy toàn bộ quần áo và bỏng toàn thân”, một người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết.
Nhận được tin báo, Công an phường Long Biên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ một chiếc can nhựa loại 5 lít, bên trong có chứa xăng.
Theo thông tin ban đầu, chị G. có hai con, hiện đang sống ly thân với chồng, còn anh Hạnh cũng vừa ly hôn. Khoảng năm 2014, anh Hạnh quen với chồng chị G., sau khi biết vợ chồng chị ly thân, anh Hạnh nảy sinh tình cảm với chị này. Thời gian gần đây, Hạnh và chị G. sống như vợ chồng ở nhà nạn nhân. Hạnh nhiều lần đặt vấn đề kết hôn với chị G. nhưng chị này không đồng ý vì muốn quay lại hàn gắn với chồng cũ. Sáng 6/9, Hạnh đến nhà chị G. chơi. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát rồi dẫn đến sự việc đổ xăng tự thiêu.
