Thời sự
17/12/2021 18:42Tin tức pháp luật 24h: Cho bạn cùng khu trọ mượn xe và nhận 'trái đắng'
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Lực lượng chức năng di lý Lê Văn Phong về Công an huyện Lộc Hà.
Cập nhật một số thông tin về pháp luật trong 24h qua ở các tỉnh, thành.
Mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Báo Sức Khỏe & Đời Sống thông tin, ngày 16/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cơ quan Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã bắt giữ Lê Văn Phong (SN 1989, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin từ cơ quan công an, Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng sim rác tạo ra các tài khoản mạng xã hội mạo danh một cán bộ thuộc sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Sau đó đối tượng chủ động liên lạc với một số giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đưa ra những lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên Phong đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Phan Huy Thiết (SN 1976 là Giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh) số tiền hơn 56 triệu đồng.
Tin tưởng cho bạn cùng khu trọ mượn xe để rồi nhận 'trái đắng'
Tờ Pháp luật xã hội thông tin, ngày 17-12, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã là Đặng Sỹ Tùng (SN 1985, trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trước đó, tháng 11-2018, Tùng thuê nhà ở trọ tại cụm 8, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Trong quá trình sinh sống tại đây, Tùng có làm quen với một nam thanh niên ở dãy nhà trọ.
Đặng Sỹ Tùng lợi dụng sự tin tưởng của bạn cùng khu trọ để mượn xe máy rồi sau đó mang đi cầm cố
Qua một thời gian tiếp xúc, do tin tưởng nên người này đã đồng ý cho Tùng mượn xe máy. Tuy nhiên sau đó, Tùng đã điều khiển chiếc xe máy này mang đi cầm cố được 12 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 5-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Sỹ Tùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, đối tượng này không những không chấp hành để hưởng sự khoan hồng của pháp luật mà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 27-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định truy nã Tùng.
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thị xã Sơn Tây phát hiện đối tượng nghi vấn trốn truy nã, đã tiến hành xác minh và xác định là Đặng Sỹ Tùng. Sáng 15-12-2021, Đội CSHS, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ đối tượng.
Nhân viên quán bar xua tay 'không bán ma túy', dân chơi liền rút dao sát hại
Thông tin trên tờ Tiền Phong, ngày 17/12, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Diện (26 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sau khi gây án Diện bỏ trốn và nay ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.
Trước đó, đêm 15/12, Nguyễn Văn Diện cùng bạn sử dụng ma túy trong phòng trọ rồi đến một quán bar trên đường D1 thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An tiếp tục chơi.
Khi đến quán bar, Diện hỏi nhân viên để mua ma túy nhưng người này không trả lời mà ra hiệu bằng tay với ý không bán.
Diện tại cơ quan công an.
Cho rằng nhân viên quán bar xem thường mình, Diện cự cãi rồi dùng dao tấn công. Lúc bấy giờ, một bảo vệ quán bar thấy nên đến can ngăn và bị Diện đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Sau khi gây án, Diện bỏ trốn và sau đó đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Lừa giải bùa hòng chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng
Zing thông tin, ngày 17/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Tâm (27 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tâm và chị Nguyễn Thị Lạng có mối quan hệ bà con. Tháng 3/2017, chị Lạng chuyển vào TP.HCM sinh sống.
Đến tháng 7/2017, chị Lạng và bạn trai xảy ra mâu thuẫn, chia tay dẫn đến sức khỏe không ổn định, trầm cảm.
Khi được gọi điện tâm sự, Tâm liền bịa chuyện chị Lạng bị người khác nuôi bùa ngải hãm hại dẫn đến đổ vỡ tình cảm, nội tạng bên trong cơ thể bị hỏng; nếu không nhờ thầy cúng giải bùa sẽ chết.
Tâm lừa chị Lạng việc mình có quen ông thầy lang ở Thái Lan. Người phụ nữ này nói sẽ nhờ thầy cúng giải hạn để chị Lạng và bạn trai có thể hàn gắn.
Bị cáo Vũ Thị Tâm tại tòa. Ảnh: Đ.N.
Từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, chị Lạng nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Tâm lên tới 24,5 tỷ đồng để mua đồ và mời thầy về cúng giải hạn.
Tháng 7/2019, phát hiện bị lừa đảo, chị Lạng đã yêu cầu Tâm trả lại tiền. Tâm đã trả lại cho nạn nhân 3,5 tỷ đồng cùng các tài sản là ôtô, nhà đất với tổng trị giá 19,6 tỷ đồng.
Gần 5 tỷ Tâm không có khả năng hoàn trả nên chị Lạng đã làm đơn tố cáo.
Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Tâm khai chỉ nhận của chị Lạng khoảng 23 tỷ đồng và dùng 300 triệu đồng để mời thầy cúng, mua lễ về làm giải hạn.
Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ xác định Tâm phạm tội như cáo buộc, đề nghị HĐXX tuyên mức án 12-14 năm tù.
Tuy nhiên, tòa cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên trả hồ sơ, yêu cầu VKS điều tra bổ sung.
Nữ giúp việc 'biến mất' cùng con heo đất của gia chủ
Theo Người Lao Động, ngày 17-12, ông Lý Thế Phi (32 tuổi), ngụ ở tổ 8, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, trình báo công an TP Đồng Xoài về việc gia đình ông bị mất heo đất bên trong có khoảng 200 triệu đồng, nghi do người giúp việc lấy.
Cụ thể, theo hình ảnh từ camera của nhà ông Phi ghi lại, khoảng 11 giờ 10 phút trưa 16-12, bà Đoàn Ngọc Thủy (45 tuổi - người giúp việc của nhà anh Phi) mang theo một bịch màu đen, bên trong nghi đựng con heo đất, rồi nhanh chân ra chiếc xe đạp điện dựng sẵn phía ngoài rời đi.
Được biết, bà Thủy được gia đình anh Phi thuê phụ giúp việc, ăn ở tại nhà gần 1 năm nay. Chiều 16-12, anh Phi đi làm về thì không thấy người giúp việc đâu. Kiểm tra phía trong nhà thì phát hiện 1 con heo đất anh bỏ tiền tiết kiệm gần 1 năm nay (khoảng 200 triệu đồng) cũng bị mất.
Cũng theo anh Phi, đến sáng 17-12, sau khi gia đình anh trình báo công an, con trai bà Thủy có gọi điện cho gia đình anh đề nghị được trả trước 20 triệu đồng nhưng gia đình anh Phi không đồng ý và yêu cầu bà Thủy phải quay về trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cắp.
Hiện Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy tìm bà Thủy.
Nhân viên giao hàng cưa song sắt đột nhập trộm tài sản
Thông tin trên tờ Bảo vệ pháp luật, ngày 17/12, Công an TP Bảo Lộc vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Văn Minh (24 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo điều tra, Minh là nhân viên giao hàng, trong lúc đi giao hàng cho khách, Minh đã quan sát sơ hở của người dân rồi lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào ngày 29/11, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo từ chị Ninh Thị Hồng H. (ngụ tại xã Lộc Thanh) bị kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm số tiền 200 triệu đồng cất trong tủ quần áo.
Tại tủ quần áo, nơi Minh lấy trộm 200 triệu đồng. (Ảnh:CA)
Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm. Qua sàng lọc nhiều đối tượng, Minh là đối tượng khả nghi được các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đưa vào tầm ngắm.
Ngày 11/12, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Minh tiếp tục cưa song sắt cửa sổ một nhà dân trên đường Lý Thái Tổ (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) lấy trộm 2 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động.
Từ tin tố giác của người dân và những bằng chứng thu thập được, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Minh.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền 200 triệu đồng trộm tại nhà chị H., Minh đã dùng trả nợ và tiêu xài hết.