Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: 1 tấn bao cao su giả nhập lậu từ Trung Quốc bị bắt giữ; Vật thể lạ ở Quảng Nam là khí cầu đèn giời; Trần Lập bệnh rất nặng và nguy...

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: 1 tấn bao cao su giả nhập lậu từ Trung Quốc bị bắt giữ; Vật thể lạ ở Quảng Nam là khí cầu đèn giời; Trần Lập bệnh rất nặng và nguy cấp; Vụ nhựa thải của bệnh viện Bạch Mai chuyển ra ngoài tái chế thìa nhựa: Kỷ luật 1 trưởng khoa; Nữ sinh bị cưỡng hiếp ở Ô Môn, Cần Thơ; Clip đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 ở THCS Trần Phú, Huế; Đâm chết hàng xóm vì thùng phân xanh ở Yên Dương, Ý Yên, Nam Định.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: 1 tấn bao cao su giả nhập lậu từ Trung Quốc bị bắt giữ

Càng gần Tết Nguyên Đán, số lượng hàng lậu, hàng giả càng được “tuồn” về Thủ đô với số lượng lớn, lên cả trăm tấn hàng chỉ trong vòng 2 ngày.

Theo thông tin của thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) – Công an Hà Nội cho biết: Ngày 12/1, đơn vị này vừa phối hợp với Đội QLTT số 17 Hà Nội kiểm tra kho bãi tại cửa khẩu Cảng Phà Đen (quận Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện 2 xe tải đang bốc dỡ khoảng 10 tấn hàng hóa các loại có dấu hiệu nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, hai lái xe là Trần Văn Quang (SN 1986) và Lê Trung Kiên (SN 1974), đều ở Nghệ An, không xuất trình đủ các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Trước đó một ngày, Đội chống hàng giả- PC46 đã phối hợp cùng Phòng Bảo vệ chính trị 2, Công An Hà Nội bắt quả tang Phạm Văn Lập (SN 1966, trú tại xã Phương Trung, Thanh Oai) đang vận chuyển hơn 200 gói mì chính mang nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon giả tại khu vực đê sông Đáy thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, Đội Chống hàng.

Sau quá trình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lập, cơ quan CSĐT- Công an Hà Nội đã thu giữ được 500kg bột ngọt do Trung Quốc sản xuất cùng hàng trăm gói mỳ chính, bột giặt thành phẩm và 4.000 vỏ bao bì mang nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto, Omo. Theo lời khai thì Lập đã thừa đã mua bột ngọt có xuất xứ Trung Quốc, mua vỏ bao bì Ajinomoto, Miwon về đóng gói rồi mang đi tiêu thụ.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: Vật thể lạ ở Quảng Nam là khí cầu đèn giời

Liên quan đến vụ việc này, được biết trưa nay 12/1 Thượng tá A Lăng Mứ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Giang cho biết, cơ quan này phối hợp với UBND huyện Đông Giang tiến hành kiểm tra, xác định vật thể rơi xuống địa bàn xã Za Hưng vào chiều tối 10/1.

Sau khi tiến hành điều tra cơ quan chức năng xác định vật thể này chỉ là một dạng khí cầu bình thường.

Đại diện cơ quan chức năng xã nhà, ông A Lăng Cung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Za Hưng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, dù đã xác định rõ đây là một quả khí cầu, nhưng vật thể này vẫn được cất giữ tại UBND xã.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: Trần Lập bệnh rất nặng và nguy cấp

Sau khoảng thời gian 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, sức khỏe của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã có nhiều tiến triển tốt. Tuy chưa thực sự hồi phục cả về thể chất và giọng hát nhưng Trần Lập rất hào hứng tập hát bên các thành viên của Bức Tường khiến fan phải ngưỡng mộ. Anh cũng chia sẻ giọng hát của mình thay đổi kỳ lạ sau khi phẫu thuật ung thư. Nhưng hôm nay, anh đã không đến tham dự buổi họp báo chương trình mà các thành viên trong ban nhạc Bức Tường và những người bạn tổ chức để “tiếp lửa” trong hành trình chống lại căn bệnh ung thư của anh.

Qua đoạn video ngắn mà những người bạn của Trần Lập ghi lại, vị thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường chia sẻ, anh vẫn đang điều trị xạ trị tại Bệnh viện K (Tân Triều). Sau khi phẫu thuật trực tràng và điều trị xạ trị, Trần Lập gặp phải phản ứng phụ: anh bị đau nhiều ở vùng bụng.

Xuất hiện trong đoạn video, Trần Lập xuất hiện với gương mặt khá mệt mỏi. Theo đó, nhạc sĩ rock cho biết, anh vẫn đang trong quá trình trị xạ tại bệnh viện. Kể từ khi đối mặt và tiến hành quá trình trị xạ, mỗi ngày phải tiêm một mũi, tính đến thời điểm này, nhạc sĩ đã tiêm 15 mũi trị. Tuy nhiên, thật kém may mắn vì Trần Lập đã gặp một số phản ứng phụ của hoá chất.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: Vụ nhựa thải của bệnh viện Bạch Mai chuyển ra ngoài tái chế thìa nhựa: Kỷ luật 1 trưởng khoa

au khi thông tin chất thải y tế độc hại của Bệnh viện Bạch Mai được tái chế rồi bán ra ngoài cho các cơ sở chế biến được đăng tải trên báo Lao Động, ngày 12.1, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm.

Được biết, trưởng khoa bị kỷ luật là PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn do chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các quy trình; tự ý triển khai thử nghiệm quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại khi chưa báo cáo, chưa được bệnh viện và các cơ quan chức năng cho phép.

Theo đó, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: Nữ sinh bị cưỡng hiếp ở Ô Môn, Cần Thơ

Theo thông tin nhận được từ phía cơ quan cảnh sát điều tra Ô Môn, thành phố Cần Thơ thì hiện tại cơ quan này đang xác minh để làm rõ đơn tố cáo của cháu T.H.D, sinh ngày 22/1/2000 về việc cháu bị cưỡng hiếp 3 lần khi đi chơi khuya, xảy ra tại nhà trọ Kim Thơ, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Cụ thể theo đơn tố cáo của cháu D thì vào chiều ngày 23/12/2015, D xin phép gia đình sang nhà người chị hàng xóm để dự tiệc đầy tháng của đứa cháu. Sau đó D cùng một số người bạn tổ chức tiệc nhậu đến 23h00 cùng ngày. Trong số những người bạn này có một đối tượng là D.H.Q.P, 20 tuổi, ngụ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: Clip đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 ở THCS Trần Phú, Huế

Những ngày gần đây, cư dân mạng đang dậy sóng với một clip dài gần 3 phút về bạo lực học đường.

Đoạn clip đó đã ghi lại cảnh một nhóm 4 nữ học sinh nói giọng Huế, khoảng 14 – 15 tuổi ra sức đấm đá dã man một nữ sinh khác cùng trang lứa.

Cụ thể, nhóm học sinh này đã tát và đấm liên tục vào đầu nạn nhân kèm theo những pha lên gối rất mạnh. Bên cạnh hành động thì nhóm nữ sinh này còn dùng những lời lẽ không hay để chửi bới thậm tệ mặc dù nạn nhân đã liên tục quỳ gối van xin. Nhưng điều khiến cư dân mạng bức xúc đó là dù sự việc xảy ra ngay tại trường học nhưng lại không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bạn học hay giáo viên của trường. Mà thay vào đó là những tiếng hò reo, ủng hộ của đám đông. Nhóm côn đồ trên chỉ dừng tay khi thấy nữ sinh bị đánh chảy máu mũi và gục xuống.

Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 12/01/2016: Đâm chết hàng xóm vì thùng phân xanh ở Yên Dương, Ý Yên, Nam Định

Theo điều tra thì nạn nhân xấu số trong vụ việc trên là bà Đ, 53 tuổi, trú tại làng Cẩm thuộc xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong khi đó nghi can của vụ án lại chính là hàng xóm nạn nhân, ông Bình, 54 tuổi, cùng trú tại địa phương trên.

Một số người dân gần khu vực này cho hay vào sáng sớm ngày 7/1, bà Đ mang theo thùng phân xanh ra thăm vườn nhà mình, cách cổng làng chừng mấy chục mét. Sau đó, bà đã đổ phân để tưới rau khiến mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Đăc biệt là mảnh ruộng nhà bà Đ lại nằm cạnh nhà ông Bình khiến nhà ông Bình bị ám mùi nặng nề. Quá bức xúc nên ông Bình tìm bà Đ để nói chuyện, giữa hai người đã xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của vụ việc là khi ông Bình chạy về lấy một con dao bầu rồi chạy ra ruộng, xông tới đâm bà Đ liên tiếp, khiến nạn nhân gục trong vũng máu. Vào thời điểm đó thì chồng bà Đ, ông H cũng có mặt nhưng ở đầu dưới mảnh ruộng nên không kịp chạy lên cứu vợ. Ông H chỉ kịp hô hoán mọi người chạy đến cứu giúp. Tuy nhiên bà Đ đã không thể chịu nổi những vết đâm chí mạng như vậy.