Xã hội
14/11/2015 23:37Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư CT2 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội; Tuấn Hưng bênh vực Mỹ Tâm trước scandal bệnh ngôi sao; Lương và thu nhập của nhân viên sân bay là 21 triệu đồng/tháng; Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn hơn 5 tháng ở Đà Lạt Lâm Đồng; Vụ xe đuổi nhau đâm chết người ở Phạm Hùng lái xe Santafe đầu thú; Đâm chết người ở biển Bãi Bàng Xuân Trung vì tranh bãi đánh bắt tôm; Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh; Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ bị nổ chết ở Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015 có nhiều hot được cập nhật liên tục.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư CT2 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội
Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư CT2 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội xuống đất đang khiến người dân ở khu vực bàng hoàng. Hiện tại các bác sĩ đang cố gắng để giành mạng sống lại cho cháu bé.
Theo thông tin ban đầu nhận được thì vào khoảng 12h15 phút trưa ngày hôm nay 14/11, tại khu chung cư CT2 Xuân Đỉnh thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xảy ra một vụ việc thương tâm.
Những người dân tại khu vực cho hay vào khoảng thời gian trên, một số người đi qua khu vực cổng vào hầm để xe của tòa nhà chung cư đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện một bé trai rơi từ trên tòa nhà xuống đất.
Bảo vệ của tòa nhà chung cư, anh Nguyễn Kim Triều đã cho biết tình hình sự việc: có thể do sơ xuất mẹ bé đã khóa cửa ngoài để đi chợ sau đó cho hai anh em ngồi trong phòng. Tuy nhiên do giường ngay cạnh cửa sổ nên dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. Trường hợp thứ hai rất có bé trai này đã chạy ra ngoài và trèo lên ban công rơi xuống đất dohành lang ban công căn nhà lại không được rào sắt .
Cho tới thời điểm này Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư CT2 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ và tình trạng cháu bé vẫn đang nguy kịch.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Tuấn Hưng bênh vực Mỹ Tâm trước scandal bệnh ngôi sao
Tuấn Hưng bênh vực Mỹ Tâm trước scandal bệnh ngôi sao ngay trên trang cá nhân của mình đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy không quá bất ngờ. Bởi lẽ, mối quan hệ giữa 2 người này từ trước đến nay đều rất thân thiết. ca sỹ Mỹ Tâm đã từng bị MC Kì Duyên và bầu show hải ngoại lên tiếng tố rằng cô “mắc bệnh ngôi sao” trong những lần đi lưu diễn ở nước ngoài.
Ngay sau đó, Mỹ Tâm cũng đã lên tiếng phản pháo, những fan hâm mộ của cô cũng đứng lên bảo vệ thần tượng của mình. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, ca sỹ Tuấn Hưng và bày tỏ quan điểm cá nhân và thể hiện sự bênh vực nữ ca sỹ “họa mi tóc nâu”.
Tuấn Hừng bày tỏ quan điểm: “Nếu ai đã từng sống với Mỹ Tâm lâu nay đều hiểu rõ tính tình của cô ấy: sống tốt với bạn bè, có tâm với nghề, gần gũi với fan. Bấy nhiêu đó thôi cũng ít ca sĩ làm được lắm. Đương nhiên vẫn còn đó trong 1 tài năng âm nhạc, vài cái tính rất “dị”, cơ mà tài nó phải có tí tậm”.
Do có mối quan hệ khá thân thiết và hiểu nhau, nên Tuấn Hưng đã thay Mỹ Tâm nói lên những tâm tư của mình. Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng nói rõ con người của Mỹ Tâm.
Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng lên tiếng chỉ trích bầu show đã “tố” Mỹ Tâm trước đó. Chàng ca sỹ Nắm lấy tay anh còn cho rằng, việc dư luận xử sự trước 1 sự việc, cố tình muốn “dìm chết” 1 ai đó trước búa dìu dư luận về một sự việc chưa được rõ ràng được coi như là trào lưu vậy.
Trong chia sẻ của mình, Tuấn Hưng cũng đã an ủi Mỹ Tâm và khuyên cô đừng buồn. Tuấn Hưng bênh vực Mỹ Tâm trước scandal bệnh ngôi sao đã phần nào cho thấy sự thân thiết của Tuấn Hưng đối với Mỹ Tâm.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Lương và thu nhập của nhân viên sân bay là 21 triệu đồng/tháng.
Theo công bố mới nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lương và thu nhập của nhân viên sân bay là 21 triệu đồng/tháng trước khi cổ phần hóa. Theo đó, tổng số lao động mà công ty này phải chi trả là 8.000 người.
Được biết, mức lương đó đang tăng mạnh từng năm. Tuy nhiên, sau khi công ty này tiến hành việc cổ phần hóa thì mức lương này của người lao động sẽ bị giảm xuống chỉ còn dưới 19 triệu đồng/tháng.
Tổng chi phí mà công ty này phải trả cho toàn bộ công nhân là 1.918 tỷ tương đương với 26% cơ cấu chi phí của ACV. Theo thống kê mới đây để chuẩn bị cho quá trình cổ phần hóa, tổng chi phí của ACV trong khoảng thời gian 2012 – 2014 xấp xỉ 70% tổng doanh thu ở giai đoạn đó, đồng thời ổn định ở mức khoảng trên 7.000 tỷ đồng/năm.
Bên cạnh đó. tính đến 31/12/2014, số lao động của công ty này đã giảm 93 người so với năm trước, số lao động chỉ còn 8.007 người. Tuy nhiên, quy lương không giảm theo mà tăng lên một cách đáng kể, đạt 1.593 tỷ đồng.
Sau khi ACV cổ phần hóa, có thể thu nhập của mỗi người lao động sẽ ở mức 18,68 triệu đồng/người/tháng khi tổng số lao động của công ty là 8.437 người.
Việc công bố mức lương và thu nhập của nhân viên sân bay là 21 triệu đồng/tháng trước khi cổ phần hóa của ACV đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn hơn 5 tháng ở Đà Lạt Lâm Đồng
Cháu bé 3 tuổi được nói đến trên là bé Lương Thế Vương, cha là anh Lương Thế Huynh và mẹ là chị Lê Thị Yến tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin, vào ngày 21/6, cháu Vương đã cùng cha là anh Huynh vào rẫy vì mẹ cháu và chị gái đã đi thăm người quen.
Khi lên trên rẫy thì anh Huynh để con chơi trên nhà còn mình thì xuống làm vườn. Tuy nhiên đến 10h30 cùng ngày, khi đang cho cá ăn dưới hồ thì anh Huynh đột nhiên nghe tiếng kêu lớn “Cha ơi, cha ơi” của cháu Vương.
Ban đầu nghe tiếng gọi anh tưởng cháu gọi bình thường, sau anh lại tiếp tục nghe tiếng con trai kêu lớn “Cha ơi cứu con” rồi không còn nghe tiếng gì nữa.
Phải mất 10 phút anh mới lên nhưng đến nơi anh mới tá hỏa khi không thấy con trai đâu.
Theo khai báo của anh Huynh thì trong thời điểm mà cháu Vương mất tích, anh có xảy ra mâu thuẫn với một người dân trong địa phương. Đó là lý do anh nghi rằng người này có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của con trai ba tuổi.
Hiện tại, công an xã Tà Nung thì cho hay chính quyền địa phương đang ráo riết vào cuộc điều tra nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn bởi hiện trường vụ việc lúc đó không hề có dấu vết gì và sự việc cũng xảy ra khi chỉ có hai bố con anh Huynh.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Vụ xe đuổi nhau đâm chết người ở Phạm Hùng lái xe Santafe đầu thú
Vụ xe đuổi nhau đâm chết người ở Phạm Hùng lái xe Santafe đầu thú vào sáng ngày 14/11 là thông tin đã được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm chính thức xác nhận.
Theo đó, danh tính lái xe gây tai nạn được xác định là Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chiếc ô tô mang nhãn hiệu Santafe biển số 30A – 585.65.
Còn nạn nhân là nữ điều khiển xe máy đã tử vong trong vụ tai nạn trên là chị Phạm Thị Minh Hương (29 tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 13/11 tại ngã tư Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng – Mễ Trì (Hà Nội).
1 chiếc Grand i10 mang BKS 30Z- 8829 đã xảy ra va chạm với 1 chiếc Santafe do xe này rẽ trái dẫn đến xây xước xe. Sau đó, chiếc Santafe bỏ chạy và bị chiếc Huyndai i10 đuổi theo.
Nguyên nhân do trong quá trình tháo chạy, anh Tuấn người điều khiển chiếc Santafe vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao sau khi va quệt nhiều xe trên đường. Cuối cùng do hoảng loạn, anh đâm vào 1 chiếc ô tô khác rồi nhấn ga đâm vào chiếc xe máy do chị Hương đang điều khiển.
Ngay sau khi gây tai nạn, anh Tuấn cũng đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu sau khi đã để lại giấy tờ tùy thân tại hiện trường. Sáng ngày 14/11, anh Tuấn đã chủ động đến cơ quan công an để đầu thú.
Việc đầu thú đã giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin. Hiện tại vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh
Sự việc thương tâm trên xảy ra với gia đình chị Trần Thị Ngọc Huyền. Do bà ngoại không biết là nước tẩy rửa nên cho vào tủ lạnh khiến bé Huy uống nhầm.
Bé trai đã tử vong thương tâm trên chính là cháu Nguyễn Quang Huy 3 tuổi, đang trú tại KP.6 thuộc phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Theo thông tin nhận được từ phía gia đình thì vào khoảng 15h00 chiều ngày 13/11, bé Huy đang chơi đùa thì bỗng thấy khát nước nên vào tủ lạnh tìm nước uống. Trong tủ lạnh cháu thấy một chai trà xanh nên đã uống nhưng chỉ sau ngụm đầu tiên thấy khó chịu nên cháu Huy đã phun ra.
Mặc dù vậy nhưng chỉ 10 phút sau, cháu Huy đã bị đau bụng dữ dội và gục xuống. Dù đã nhanh chóng đưa cháu Huy đi cấp cứu nhưng cháu bé xấu số đã tử vong trên đường đi.
Sự việc đau lòng trên là bài học dành cho các bậc làm cha mẹ, chỉ vì sự nhầm lẫn không đáng có mà cướp đi sinh mệnh của cháu bé vô tội.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ bị nổ chết ở Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam
Vụ việc xảy ra vào ngày 13/11 khiến 1 người chết và 1 người khác bị thương. Sự việc cũng đã được ông Nguyễn Tiến,
Chủ tịch UBND xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận.
Nạn nhân trong vụ việc này là anh Trần Sinh (SN 1972, thôn Phú Nhuận 2). Vào thời điểm trên, anh Sinh đang đi rà phế liệu thì đã vô tình nhặt được 1 quả đạn có kích thước khoảng 105 mm.
Sau khi tìm thấy quả đạn, anh Sinh đã tìm rủ anh Nguyễn Đức Thảo (SN 1975, trú cùng thôn) cùng mình mang đầu đạn này để cưa lấy thuốc ở bên trong tại khu vực đập ông Hoành.
Anh Thảo đồng ý, trong khi cả 2 đang cố gắng cưa phần đầu đạn thì quả đạn đã bất ngờ phát nổ khiến anh Sinh tử vong tại chỗ. Ngoài ra, anh Thảo cũng bị thương nặng.
Theo ông Tiến, vụ việc cưa đầu đạn lấy thuốc nổ bị nổ chết ở Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam là hành động tự phát của 2 nạn nhân, chính quyền địa phương cũng như gia đình không hề biết nên không thể có biện pháp can ngăn kịp thời.
Sự việc đã để lại hậu quả vô cùng đau lòng do sự thiếu hiểu biết của nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Tin tức Việt Nam - tin trong nước ngày 14/11/2015: Đâm chết người ở biển Bãi Bàng Xuân Trung vì tranh bãi đánh bắt tôm
Nạn nhân của vụ việc đau lòng trên là một ngư dân, ông Phạm Minh Lâm, sinh năm 1972, đang ngụ tại thôn Thanh Long, thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Đối tượng gây án là Châu Ngọc Lý, sinh năm 1983, cùng trú tại thôn Thanh Long, xã Tam Quang.
Theo thông tin nhận được từ phía cơ quan công an điều tra thì vào khoảng 9h00 sáng ngày hôm qua 13/11, ông Phạm Minh Lâm cùng Châu Ngọc Lý và ông Phạm Minh Bằng, sinh năm 1967, anh ruột ông Lâm cùng rủ nhau ra ngoài biển Bãi Bàng, thuộc thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, tỉnh Quảng Nam để đánh bắt hải sản bằng ghe thúng, cụ thể là tôm hùm.
Khi đi đánh bắt thì hai anh em ông Lâm và ông Bằng đi chung một ghe còn Lý một mình đi một ghe và đánh bắt hải sản ở cách bờ 1 km.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian 3 người cùng đánh bắt hải sản thì ông Lâm và Lý có xảy ra mâu thuẫn.
Trong cơn tức giận Lý đã lấy con dao bên cạnh và đâm thẳng vào cổ ông Lâm khiến nạn nhân gục trong vũng máu. Sau khi gây án đã tới cơ quan công an huyện Núi Thành để đầu thú và đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.
-
Tin tức mới nhất ngày 12/11/2015: Xây cầu Dr Thanh ở Tiền Giang
-
Tin tức mới nhất ngày 11/11/2015: Việt Nam ăn mì ăn liền nhiều thứ 2 thế giới
-
Tin tức mới nhất ngày 19/9/2015: Bánh trung thu Bảo Phương bị phạt 14 triệu đồng
-
Tin tức mới nhất ngày 17/9/2915: Bánh trung thu Bảo Phương Thụy Khuê bị đình chỉ hoạt động
-
Tin tức mới nhất ngày 16/9/2015: Quảng Bình tan hoang vì lốc xoáy
-
Tin tức mới nhất ngày 15/9/2015: Người phụ nữ mang bầu 8 tháng tẩm xăng tự thiêu