Xã hội
17/01/2016 21:18Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Lê Mỹ Trúc sẽ bị 300 năm tù vì lừa đảo vé máy bay du học sinh ở Úc
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Lê Mỹ Trúc sẽ bị 300 năm tù vì lừa đảo vé máy bay du học sinh ở Úc; Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây; Người đàn ông treo cổ tự tử chết trong nghĩa địa Triều Châu, Cà Mau; Đồ đạc tự cháy ở nhà bà Trương Thị Gỏi xã Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp; Vụ vác dao đuổi chém bố đẻ và mẹ kế ở Cửa Lò Nghệ An; Trưởng công an xã Tam Thanh, Quan Sơn, Thanh Hóa buôn ma túy; Vụ tự tử ở cầu Kênh Tẻ, Tp. Hồ Chí Minh.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Lê Mỹ Trúc sẽ bị 300 năm tù vì lừa đảo vé máy bay du học sinh ở Úc
Hồ sơ xét xử của Lê Mỹ Trúc mang số 2016/00012361 và phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 3/2 (khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, giờ Việt Nam), tại Downing Centre, một tòa án cấp địa phương ở Sydney, bang New South Wales (NSW).
Sáng ngày, 14/1, Cảnh sát bang NSW phát ra thông cáo, cho hay nghi phạm trong vụ lừa đảo hàng trăm du học sinh ở Úc bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ qua trang Facebook Vi Tran đã bị bắt nhưng được cho tại ngoại chờ ngày ra tòa.
Ở Úc, mức án tối đa dành cho tội lừa đảo là 10 năm tù; bên cạnh đó, ở bang New South Wales, luật còn quy định trong trường hợp một người phạm tội lừa đảo đối với nhiều người, thì mức án sẽ tính tổng trên các vụ. Trong khi đó, Downing Centre là tòa địa phương, có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự có khung hình phạt chỉ từ 2 năm tù trở xuống và các tranh chấp có giá trị dưới 40.000AUD.
Có nghĩa, nếu tội danh được thành lập, và mỗi tội danh lừa đảo đối với một người tương ứng với hình phạt 1 năm tù, với trên 300 người là nạn nhân, được tính trên 300 tội danh lừa đảo, tổng hình phạt có thể đến trên 300 năm tù. Điều đó cho thấy, nếu các tội danh của Lê Mỹ Trúc được thành lập, với ít nhất 240 trường hợp đã trình báo với cảnh sát và các cáo buộc đang tăng dần, người đứng sau Facebook Vi Tran đang đối mặt với hàng trăm bản án và hình phạt có thể lên đến cả trăm năm tù.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây
Nạn nhân được xác định có tên T, sống ở phố Quang Trung, cách không xa hiện trường phát hiện thi thể ông. Người dân địa phương cho biết ông T ra khỏi nhà từ 4h sáng nay, nhưng không ai biết đi đâu.
Người nhà ông T đã tới hiện trường nhận diện thi thể. Ông T bị đốt cháy ở phần lưng và đầu. Gần bãi cỏ ông T bị đốt cháy có một bật lửa và một can đựng xăng đã rỗng. Người dân sau khi phát hiện thi thể đã tạm dựng bạt che và đắp chiếu cho thi thể ông T.
Theo thông tin từ phía người dân cho biết, khoảng 11h30 cùng ngày, có một người đàn ông đi ăn cưới về đến địa điểm trên vệ sinh thì phát hiện xác chết. Sau đó, anh này đến nơi thì phát hiện thi thể của ông T. bị cháy từ đầu tới lưng, cạnh hiện trường có can xăng và máy lửa.
Người dân địa phương nghi ngờ cái chết của ông T. thể hiện nhiều uẩn khúc vì tại hiện trường không có dấu hiệu của đám cháy nào xảy ra.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Người đàn ông treo cổ tự tử chết trong nghĩa địa Triều Châu, Cà Mau
Ngày 17/1, tin từ Công an phường 8, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết vừa bàn giao thi thể người đàn ông treo cổ tự vẫn được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Vào khoảng 5h sáng ngày 17/1, khi đang đi tập thể dục trên con đường bê tông ngang qua nghĩa địa Triều Châu, một thanh niên bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên một gốc cây cạnh lộ bê tông nên đã báo cơ quan chức năng.
Tiếp cận hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, nạn nhân tên Quang, 40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước (Cà Mau). Cách đây vài tháng, nạn nhân đến tạm trú ở phường 8, hành nghề buôn bán dừa tươi nên đã liên hệ với người nhà nạn nhân.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Đồ đạc tự cháy ở nhà bà Trương Thị Gỏi xã Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đồ đạc tự cháy ở nhà bà Trương Thị Gỏi xã Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp chủ yếu là các đồ vật sinh hoạt bằng vải và nhựa như là tivi, thau nhựa, quần áo, mùng.
Bà Trương Thị Gỏi năm nay 76 tuổi. Bà đang sống cùng đứa cháu 18 tuổi bị bệnh thiểu năng trong căn nhà mái tôn, nền gạch. Căn nhà này do chính quyền xây tặng từ năm 2011.
Sự việc đồ đạc tự cháy ở nhà bà Giỏi bắt đầu xuất hiện từ tháng 8/2015. Kể từ đó đến nay các đồ vật liên tiếp bốc cháy không rõ nguyên nhân. Lúc ban đầu chỉ khoảng 1 tuần 1 lần, sau nhiều hơn. Đến đầu năm 2016 thì tần suất tăng mạnh, một ngày vài ba lần. Thậm chí chỉ riêng trong ngày 13/1, đồ đạc trong căn nhà của bà Giỏi đã tự bốc cháy đến 5 lần.
Việc đồ đạc cứ tự dưng bốc cháy khiến bà Giỏi vô cùng hoang mang lo sợ nên phải sang ở nhà hàng xóm lánh nạn.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Vụ vác dao đuổi chém bố đẻ và mẹ kế ở Cửa Lò Nghệ An
Theo thông tin nhận được từ phía cơ quan công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thì vào đầu năm 2016, trên địa bàn đã xảy ra một vụ xô xát, bạo lực gia đình khiến hai người bị trọng thương.
Cụ thể, Trưởng công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Đại tá Hồ Minh Thắng cho hay đối tượng gây án là Trần Mạnh Hùng, 31 tuổi, ngụ tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân trong vụ việc chính là bố đẻ và mẹ kế của Hùng, ông Trần Văn Minh và bà Võ Thị Minh.
Được biết vào khoảng đầu tháng 1 năm 2016, mối quan hệ giữa Hùng và mẹ kế Võ Thị Minh khá căng thẳng do mâu thuẫn trước đó. Đỉnh điểm của sự việc là Hùng đã dùng búa đinh đánh thẳng vào đầu bà Minh khiến nạn nhân bị trọng thương. Khi nghe tiếng kêu cứu của vợ thì ông Trần Văn Minh có chạy vào can ngăn thì bị chính nghịch tử của mình truy sát.
Khi chạy đuổi kịp ông Minh thì chính Hùng đã cầm dao chém 3 nhát vào vai và đầu bố đẻ và chém thêm nhiều nhát nữa vào người mẹ kế khiến cả hai nạn nhân gục trong vũng máu. Lúc này Hùng tưởng rằng bố đẻ và mẹ kế đã chết nên mới vứt dao để lại hiện trường rồi bỏ trốn. Tuy nhiên ngay sau đó đối tượng này đã bị bắt giữ và tạm giam tại cơ quan công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để điều tra, khởi tố về hành vi giết người. Còn hai vợ chồng ông Minh thì vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện với nhiều thương tích trên người.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Trưởng công an xã Tam Thanh, Quan Sơn, Thanh Hóa buôn ma túy
Thông tin từ Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lò Văn Khiệm (Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng Công an xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) để điều tra do liên quan đến vụ vận chuyển, buôn bán ma túy số lượng lớn.
Trước đó, ngày 28/12, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Khiệm đang vận chuyển 600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng một số tài liệu liên quan đến hành vi vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy qua địa bàn huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
Tại cơ quan Công an, bước đầu Khiệm khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ xã Tam Thanh xuống TP Thanh Hóa tiêu thụ…
Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan công an, Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn đã ra các quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng; đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch và Trưởng công an xã đối với Lò Văn Khiệm để phục vụ công tác điều tra.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 17/01/2016: Vụ tự tử ở cầu Kênh Tẻ, Tp. Hồ Chí Minh
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 15/1, tại cầu Kênh Tẻ, đoạn nối quận 4 và quận 7, TP.HCM.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, cô gái tên L. T. T. A. (23 tuổi, ngụ quận 4) bỏ con gái 1 tuổi trên xe nôi và đẩy bộ từ hướng quận 4 sang quận 7. Khi đến giữa cầu Kênh Tẻ, cô gái bỏ lại con, bất ngờ gieo mình xuống dòng kênh tự vẫn.ư
Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không kịp phản ứng, ngăn cản kịp.
Nhận được tin báo, Công an phường 3, quận 4 đã có mặt đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc. Sau đó người thân của cô gái cũng có mặt để nhận lại cháu bé.
Ngay sau đó, Phòng Cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm.
Đến khoảng 21h30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách chân cầu Kênh Tẻ khoảng 50 mét.
Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể cô gái cách cầu Kênh Tẻ khoảng 50 mét