Xã hội
18/01/2016 23:19Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Vụ nam sinh tự tử chết sau khi bị công an xã dẫn giải về trụ sở tra hỏi ở Tịnh Bắc
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Vụ nam sinh tự tử chết sau khi bị công an xã dẫn giải về trụ sở tra hỏi ở Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; Vụ đánh nhau chết người trên đường Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP HCM; Bình cứu hỏa mini phát nổ trong xe BMW ở Hà Nội; Tình trạng sức khỏe bé bị đâm xuyên não Dương Minh Phát mới nhất; Cậu ngã cầu thang đè chết cháu 14 tháng tuổi ở Bình Dương; Cháy xưởng gỗ 1.000 m2 của Công ty Tân Đại Lộc ở Thuận An, Bình Dương; Vụ chồng thuê người tạt axit vợ ở TP HCM.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Vụ nam sinh tự tử chết sau khi bị công an xã dẫn giải về trụ sở tra hỏi ở Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Được biết nam sinh trong vụ việc thương tâm trên là em T, đang là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tịnh Bắc; xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin nhận được từ phía gia đình nạn nhân thì T đã tử vong vào rạng sáng ngày 17/1 say khi tự tử bằng thuốc giệt cỏ ngày 13/1.
Về phía Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc, ông Nguyễn Tấn Linh thì cho biết T đã nhiều lần ăn trộm tài sản của gia đình hàng xóm là ông Huỳnh Văn Mác vì vậy vào sáng ngày 11/1, khi T đang ngồi học trong lớp ở Trường THCS Tịnh Bắc thì có hai công an viên xã đến đưa em về trụ sở công an làm việc.
Và đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày thì 2 công an viên của xã Tịnh Bắc lại tiếp tục đến lục soát tang vật tại nhà T nhưng không tìm thấy gì còn T thì vẫn bị giữ lại trụ sở công an để tra khảo đến tối ngày 11/1.
Còn về phía bà Trương Thị Thái, mẹ T thì cho biết trong quá trình T bị tạm giữ tại trụ sở công an thì gia đình đã nhiều lần yêu cầu được gặp con nhưng đều bị lực lượng công an từ chối. Và mãi đến khoảng 19h00 cùng ngày thì T mới được công an xã thả về với gia đình.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Vụ đánh nhau chết người trên đường Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP HCM
Theo thông tin nhận được từ phía cơ quan công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại cơ quan này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về vụ hỗn chiến gây chết người xảy ra tại quán thu âm Oxy, nằm trên đường Tạ Quang Bửu, nằm ở sốphường 5, quận 8 khiến một người chết, một người bị thương.
Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h20 phút ngày 18/1. Vào thời điểm đó, tại quán thu âm Oxy (một thể loại như karaoke) có hai nhóm thanh niên đang ngồi chơi nhưng không hiểu lý do gì mà hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc là dù được nhiều người can ngăn nhưng cả hai nhóm đã kéo nhau ra phía trước quán thu âm cự cãi rồi bất ngờ xông vào đánh nhau bằng hung khí.
Cuộc hỗn chiến đã khiến cả khu phố trở nên náo loạn và khiến hai nạn nhân bị đâm trọng thương là Trần Văn Mít, sinh năm 1997, quê ở Cà Mau và Hồ Tấn Nhật, sinh năm 1995. Ngay khi đó cả hai thanh niên này đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Bình cứu hỏa mini phát nổ trong xe BMW ở Hà Nội
Theo thông tin từ chủ nhân chiếc xe, anh mới sắm cho mình được chiếc bình cứu hỏa mini tại phố Yết Kiêu (Hà Nội) hơn 10 ngày trước. Trong lúc đang di chuyển theo hướng đường Lê Văn Lương thì phát hiện có tiếng động lạ trong xe của mình, anh dừng lại kiểm tra thì thấy chiếc bình cứu hỏa phát nổ trong cốp xe, bọt bắn tung tóe.
Anh nhanh chóng vứt chiếc bình cứu hỏa ra khỏi xe và lấy giẻ lau bình ắc quy đang bị bọt phủ trắng xóa tránh tình trạng chập điện.
Rất may mắn, khi bình cứu hỏa phát nổ sau cốp nên không xảy ra thiệt hại về người và nội thất trong ô tô.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Tình trạng sức khỏe bé bị đâm xuyên não Dương Minh Phát mới nhất
ợc biết vào ngày 14/1, bé Dương Minh Phát đã trải qua ca mổ thứ ba do các bác sĩ Bệnh viện nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện. Ca mổ đã kết thúc thành công vào trưa cùng ngày và hiện tại sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định nhưng vẫn được nằm tại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi chặt chẽ.
Lý do mà bé Phát phải trải qua ca mổ này là bởi thời gian gần đây các bác sĩ nhận thấy đầu bé Phát có dấu hiệu tăng kích cỡ và khi chụp CT thì các bác sĩ mới phát hiện ra trong não bé đang có một lượng lớn dịch ùn ứ. Đây cũng là biến chứng mà trước đây các bác sĩ đã dự đoán.
Ca phẫu thuật trên đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ với các bác sĩ có chuyên môn cao. Bằng phương pháp mổ nội soi, các bác sĩ đã đục một lỗ ở sọ để dồn lượng dịch ứ trong não bé xuống khoang chứa an toàn và giúp giảm tình trạng não bé bị phình to lên.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Cậu ngã cầu thang đè chết cháu 14 tháng tuổi ở Bình Dương
Sự việc hy hữu này xảy ra và được Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) xác nhận. Được biết bé gái này mới 14 tháng tuổi.
Bé gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch, các kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhi hôn mê sâu khi nhập viện do chấn thương sọ não, sọ bị vỡ gây xuất huyết não.
Được biết trước khi đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé đã được sơ cứu ở một bệnh viện tại địa phương nhưng tình trạng quá nguy kịch nên chuyển tuyến trên.
Về phía người nhà nạn nhân cho hay, sự việc đau lòng này xảy ra khi cháu bé đang nằm ngủ dưới nền nhà gần chân cầu thang nhưng do nhà mất điện người cậu không nhìn thấy đường, bước xuống cầu thang lại bị trượt ngã nên đè vào người bé với lực khá mạnh.
Tai nạn này là một trường hợp hy hữu và đáng tiếc song theo lời khuyên của các bác sỹ, những gia đình có trẻ nhỏ cần tránh để trẻ chơi hoặc nằm ngủ ở các vị trí dễ bị nạn như chân cầu thang hoặc dưới các kệ có đặt đồ đạc ở bên trên.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Cháy xưởng gỗ 1.000 m2 của Công ty Tân Đại Lộc ở Thuận An, Bình Dương
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì vào khoảng 20h00 tối ngày hôm qua 17/1, trên địa bàn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Cụ thể vào khoảng thời gian trên, tại khu nhà xưởng rộng 1.000 m2 của Công ty Tân Đại Lộc, nằm trên quốc lộ 13, thuộc khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tự dưng bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và chỉ trong chớp mắt toàn bộ khu nhà xưởng đã bị chìm trong biển lửa và phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Vụ hỏa hoạn trong đêm này đã khiến toàn bộ số tài sản của xưởng gỗ rộng 1.000 m2 này bị thiêu rụi.
Theo lời một số người dân sống gần hiện trường thì vào thời điểm xảy ra vụ cháy, xưởng đã bị khóa cửa nên người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận và khống chế đám người. Vì vậy mọi người đã phải nhanh chóng báo tin cho chủ doanh nghiệp Tân Đại Lộc cùng lực lượng chức năng của địa phương.
Ngay khi nhận được tin từ phía người dân thì lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã sớm điều động tới hiện trường hàng chục chiến sĩ cùng xe cứu hỏa. Theo ghi nhận, lính cứu hỏa phải phá cửa mới tiếp cận hiện trường bên trong. Lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa một chiều tuyến quốc lộ 13 để thực hiện công tác chữa cháy.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 18/01/2016: Vụ chồng thuê người tạt axit vợ ở TP HCM
Nạn nhân trong vụ việc đau lòng trên là chị Nguyễn Thị Thu Hà, 38 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Trị. Còn hung thủ chủ mưu trong vụ án chính là chồng cũ của chị, Nguyễn Quốc Dũng, hay còn gọi là Dũng đen, 41 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lời khai của chị Hà thì vào khoảng 19h00 ngày 12/1 khi chị điều khiển xe máy chở người giúp việc và con gái 6 tuổi đi học ngoại ngữ trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm Sài Gòn về quận 5, thành phố Hồ Chí Minh thì chị bất ngờ phát hiện ra 2 người đàn ông bám theo.
Và khi chị đi đến khu vực gần cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Cầu Kho, quận 1 thì 2 kẻ lạ mặt trên đã vượt lên rồi cầm bình axit tạt thẳng vào mặt chị, sau đó phóng xe bỏ chạy. May mắn rằng người giúp việc và con gái chị ngồi sau không bị sao.
Khi thấy mặt tự dưng bỏng rát, chị Hà đã vội vàng đỗ xe bên lề đường. Mọi người cũng nhanh chóng đưa chị đi sơ cứu tại Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh rồi sau đó các bác sĩ đã đưa chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.
Các bác sĩ tại bệnh viện cho hay chị Hà phải nhập viện trong tình trạng vết bỏng khá nặng chiếm hơn nửa khuôn mặt, lan xuống cổ và đặc biệt là mắt trái của chị Hà đã bị bỏng giác mạc, những vết bỏng vẫn đang đau đớn, hành hạ chị. Còn con gái chị Hà thì vẫn chưa hết hoảng loạn, cô bé khóc suốt từ ngày xảy ra vụ việc.