Xã hội
21/12/2015 22:09Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Clip cặp vợ chồng già đi cướp tiền ở Lâm Thao Phú Thọ bị đánh
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Clip cặp vợ chồng già đi cướp tiền ở Lâm Thao Phú Thọ bị thanh niên bắt được đánh; Vụ đâm chết công an xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội; Vụ đánh chết người ở ấp Nam Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang; Vụ giang hồ thanh toán nhau đâm chết người ở đường Lê Đình Thám, Đà Nẵng; Cha hiếp con ruột ở thôn Làng Than, xã Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên Quang gây rúng động; Cô gái nhảy cầu Chương Dương tự tử chiều ngày 21/12.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Clip cặp vợ chồng già đi cướp tiền ở Lâm Thao Phú Thọ bị thanh niên bắt được đánh
Theo được biết thì clip này được quay lại tại chợ Sơn Vy – Phú Thọ vào sáng ngày 20/12/2015. Đoạn clip ghi lại cảnh rất nhiều người dân lao vào đánh hội đồng một cặp vợ chồng già, khoảng 60 – 65 tuổi bởi hai người này đã vào chợ móc túi và bị người dân phát hiện.
Mặc cho đôi vợ chồng già xin tha thứ thì đám người cả thanh niên, cả trung niên đều hùa vào đánh đập không thương tiếc, thậm chí còn trói dây đôi vợ chồng già này và dắt đi.
Ngay khi đoạn clip được đưa lên đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hình ảnh ông già đi khập khiễng bị trói tay bên người vợ cũng bị tát tới tấp tới khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sự việc đó cũng thu hút sự hiếu kỳ của người dân đi đường nhưng không một ai giải cứu cho hai vợ chồng già trên mà thay vào đó là những ánh mắt vô lương tâm, tiếng cười hả hê của một số nam thanh niên.
Chỉ đến cuối đoạn clip, đôi vợ chồng già mới được giải cứu khi may mắn gặp được người trật tự phường và người này đã đưa họ lên xe máy để rời khỏi đám đông “đang khát máu”
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Vụ đâm chết công an xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội
Theo thông tin nhận được từ phía lực lượng chức năng xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội thì vào ngày 20/12, tại địa bàn xã đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng và nạn nhân là một công an xã.
Cụ thể, đối tượng gây án là Hà Văn Toàn, sinh năm 1995, trú tại thôn Hương Canh, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội còn nạn nhân là công viên viên của xã Khánh Thượng, ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1962, cũng trú tại thôn Hương Canh.
Được biết vào khoảng 14h00 ngày 19/12, Toàn cùng mấy anh em đi Hòa Bình uống rượu và có xích mích với vợ. Vì vậy trong khi đang uống rượu thì vợ Toàn gọi điện nhắc uống ít rượu thôi thì đối tượng này lên cơn tức giận, lại có hơi men trong người nên đe dọa vợ là về sẽ giết. Vì vậy vợ Toàn sợ hãi đã ôm con bỏ trốn.
Còn về phía Toàn thì khi về đến nhà không thấy vợ con đâu nên đã lấy củi chất vào trong nhà rồi lấy can xăng 5 lít đổ lên đốt mặc cho mọi người có ra sức can ngăn và chỉ trong phút chốc, toàn bộ ngôi nhà đã bị thiêu rụi.
Trước tình hình xảy ra trên địa phương mình thì vào 16h00 cùng ngày, ông Hải đã tới nhà Toàn để nhắc nhở khiến đối tượng này khó chịu và đỉnh điểm là khi Toàn dùng dao bầu đâm ông Hải tử vong ngay tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, đối tượng này đã vào rừng bỏ trốn cùng hung khí gây án và chỉ sau 3 tiếng đồng hồ lẩn trốn trong rừng cách nhà khoảng 500 m thì Toàn đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Vụ đánh chết người ở ấp Nam Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang
Vụ đánh chết người ở ấp Nam Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang xảy ra vào khoảng 23h ngày 15/12. Nạn nhân được xác định là ông Mai Tấn Quang (43 tuổi, ngụ TT.Núi Sập). Hung thủ là Lê Văn Giá Em (26 tuổi, ngụ ấp Nam Sơn, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn).
Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Em và ông Quang là 2 người hàng xóm cùng nhau nhậu tại khu vực sân đình ấp Nam Sơn.
Trong lúc uống rượu, giữa Em và ông Quang đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Lúc này, do đã có chút hơi men, lại không kiềm chế được cơn nóng giận, Em đã dùng 1 viên gạch đập vào đầu của ông Quang khiến ông này bất tỉnh tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, Em đã cùng với 1 người quen là Phan Văn Trường An (14 tuổi, ngụ ấp Nam Sơn) nhanh chóng đưa ông Quang đi cấp cứu tại bệnh viện.
Tuy nhiên, lúc này, cả Em và An đều nhớ ra là mìnhkhông mang theo tiền nên đã đẩy e chở ông Quang tới trước cửa nhà ông này và để nạn nhân nằm trước sân nhà.
Đến sáng ngày 16/12, người nhà nạn nhân mới phát hiện ra vụ việc nên đã đưa ông Quang đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Thoại Sơn nhưng vì vết thương quá nặng, lại không được cấp cứu kịp thời nên ông Quang đã tử vong trước đó.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Vụ giang hồ thanh toán nhau đâm chết người ở đường Lê Đình Thám, Đà Nẵng
Được biết vào khoảng 7h00 tối ngày 19/12, 3 thanh niên là Tuấn, ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tí, nhân viên cắt tóc cũng ở phường Hòa Thuận Đông và Quang ở phường Bình Thuận ngồi nhậu tại quán lẩu Thiện nằm ở địa chỉ 79 Lê Đình Thám, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu.
Sau đó Phan Toàn, sinh năm 1971, trú tại tổ 23 thuộc phường Hòa Thuận Đông đến ngồi cùng mặc dù anh đã uống trước đó và đang trong trạng thái say xỉn. Trong khi 4 người vừa nhậu vừa nói chuyện thì phía bên bàn bên cạnh cũng có hai thanh niên khác đang nhậu vì vậy hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mình với lý do Toàn đã nhìn đểu và chửi mắng hai thanh niên trên.
Theo thông tin nhận được từ phía chủ quán thì Toàn liên tục hướng về phái hai thanh niên kia mà quát tháo và nói với giọng giang hồ, đâm chém mặc cho 3 người ngồi cạnh anh đừng nên gây gổ nữa.
Trước thái độ của Toàn thì một trong hai thanh niên trên đã gọi điện cho một ai đó. Thấy vậy Toàn lớn tiếng thách thức: “Tụi bây cứ gọi người đi, có giỏi thì gọi người đến đây, tao ngồi đây đợi”.
Bực tức vì bị Toàn liên tục gây gổ nên 3 người kia đã đuổi theo và trong khi đuổi theo thì một trong 3 thanh niên đó đã tìm được một con dao còn người khác thì cầm theo một cái ghế để đuổi. Khi Toàn chạy đến số nhà 75 Lê Đình Thám thì bị nhóm thanh niên kia đuổi kịp và bị đâm vào khoảng 8h30 tối ngày 19/12.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Cha hiếp con ruột ở thôn Làng Than, xã Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên Quang gây rúng động
Thời gian gần đây người dân ở thôn Làng Than, xã Kim Quan đang vô cùng bức xúc với vụ việc cô bé B.T.H, sinh năm 2000 bị chính cha đẻ của mình hãm hiếp nhiều lần.
Được biết H được sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em và em là con gái út. Tuy vậy H lại không được yêu thương và cưng chiều như những chị em khác mà em lại là người chịu bất hạnh nhất khi biến thành nô lệ tình dục cho người cha vô nhân tính khi mới tròn 12 tuổi.
Cha của H chính là Bàn Sinh Long, sinh năm 1972. Kể từ khi Long bị bắt để điều tra về vụ việc trên thì người dân tại vùng quê nghèo đã vô cùng bàng hoàng và sửng sốt. Sự việc được thông báo lên cơ quan công an bởi chính chị L.T.B, mẹ của H.
Chị B cho hay mỗi khi có cha ở nhà, H đều sợ hãi và chỉ dám đứng ngoài cổng chứ không dám vào. Thấy vậy cũng nhiều lần chị B ân cần gọi con nhưng H chỉ khóc chứ không dám vào và em cũng không hề hé răng nói nửa lời mặc dù mẹ cố gặng hỏi.
H ngậm ngùi cho biết có lần em chăn trâu ở ngoài nương thì cha lại đi theo và cầm theo một con dao dựa sau đó kéo H vào căn chòi ở gần đó để thực hiện hành vi thú tính. Qúa sợ hãi nên H đã vùng ra bỏ chạy và cô gái bé nhỏ đã phải thục mạng vượt qua những bờ ruộng mấp mô, nhỏ xíu. Người cha thú tính đuổi theo và đã quăng con dao về phía H nhưng may mắn rằng cô bé đã vấp ngã và tránh được con dao tử thần đó. Sau đó H lại cố gắng gượng để chạy về và chạy vào một hố xí của một nhà dân và ngủ luôn tại đó khiến Bàn Sinh Long không thể tìm thấy.
Và sự việc chỉ bại lộ khi chị B đi làm về vào nhà và thấy chồng đang cầm đèn pin tìm gì đó còn con gái thì run rẩy dưới gầm giường. Sau khi nghe H kể lại hết tất cả sự việc thì chị B mới bàng hoàng và chạy sang báo cho trưởng thôn để giải quyết sự việc.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 21/12/2015: Cô gái nhảy cầu Chương Dương tự tử chiều ngày 21/12
Theo thông tin nhận được từ phía lực lượng chức năng quận Long Biên, thành phố Hà Nội thì vào 15h00 chiều ngày hôm nay 21/12, trên cầu Chương Dương theo hướng từ trung tâm thành phố về đường Nguyễn Văn Cừ đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử và nạn nhân là một cô gái.
Cụ thể vào khoảng thời gian trên, những người tham gia giao thông trên cầu đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái rất trẻ đi chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội đến giữa cầu và dừng xe ở đó rồi bất ngờ nhảy xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết. Ngay khi sự việc xảy ra nhiều người dân đã dừng xe chạy xuống nhưng không kịp.
Vụ nhảy cầu tự tử cũng nhanh chóng được thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở phía hai đầu cầu cũng như công an khu vực để tới hiện trường phong tỏa giao thông vì vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo mọi người khiến đoạn giữa cầu Chương Dương bị tắc nghẽn.
Đồng thời, tại hiện trường thì lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy chiếc xe máy của cô gái để lại nhưng lại không tìm thấy bất kỳ đồ đạc hay giấy tờ gì liên quan để xác định danh tính.
Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ và tìm ra người thân của cô gái xấu số này.
-
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 20/12/2015: Trẻ 8 tháng tuổi nuốt phải mảnh kẽm vỉ thuốc suýt chếtc